Mối lương duyên thú vị của Hà Phương và Tuấn Dũng, hai người hoàn toàn không biết gì về nhau trước khi nên duyên vậy nhưng khi về nhà ra mắt bố mẹ mới vỡ lẽ thì ra họ chính là thanh mai trúc mã. Phương và Dũng quen nhau khi Phương làm thêm ở một quán bi-a và Dũng là người đến chơi. Lúc này Dũng mới thấy cô bé nhân viên xinh xắn, dễ thương nên đã cảm nắng rồi xin số điện thoại để làm quen.

>> Xem thêm: Chuyện tình "nụ hôn đặt gạch" năm 3 tuổi gây sốt cộng đồng mạng
Ban đầu, Phương không biết Dũng là ai và cũng không có cảm xúc gì với anh chàng này. Hơn nữa với Phương, Dũng là chàng trai ham chơi và khá ương bướng nên dù có nhắn tin cô nàng vẫn không có thiện cảm. Nhưng rồi chính vì sự kiên trì và luôn cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn của Dũng đã làm Phương bắt đầu để ý.


>> Xem thêm: Cô gái dính bầu với bạn trai cùng lớp, sau 7 năm hạnh phúc vẹn toàn
Dũng không phải là mẫu người lãng mạn nhưng lại rất biết quan tâm chăm sóc người yêu. Phương cho biết anh ít nói nhưng vì người yêu có thể làm mọi thứ. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau hai người cũng có không ít lần giận dỗi. Từng có lần cô nàng giận không muốn gặp mặt thế là Dũng đã chờ dưới cổng nhà 2 tiếng dưới mưa.
Những tình cảm chân thành qua từng hành động của anh chàng đã làm Phương dần cảm thấy an tâm hơn về mối tình này. Và Dũng còn một cách làm lành vô cùng đặc biệt nữa, chính là banking để dỗ người yêu. Dù Phương không hề chặn bất cứ phương thức liên lạc nào nhưng Dũng đã tự mình chọn cách này để xin làm lành. Có lần anh chuyển cho Phương 30 triệu với lời nhắn: "Mẹ Kẹo ơi, làm lành nha".


Và rồi sau 1 tháng yêu nhau, Dũng đã cầu hôn Phương. Lúc ấy cô chỉ nhận đeo chiếc nhẫn chứ chưa đồng ý lời cầu hôn vì với một cô nàng 19 tuổi thì điều này là quá chóng vánh. Thậm chí còn chưa tìm hiểu hết về nhau.
Sau đó hai người đã đi ăn tối cùng gia đình Phương mới phát hiện bố mẹ hai bên gia đình chơi thân với nhau, lúc nhỏ hai người cũng là thanh mai trúc mã nhưng lớn lên thì không gặp nên đã quên mất nhau. Lúc này cặp đôi thấy vô cùng bất ngờ vì cả hai gia đình đã biết rất rõ về nhau. Sau 3 tháng, Phương chính thức nhận lời cầu hôn của Dũng và đang chờ hết dịch để về chung 1 nhà.

Trước đó chúng ta cũng từng chứng kiến chuyện tình "đặt gạch từ năm 3 tuổi" của cặp đôi Gia Hưng và LyLy đã gây sốt mạng xã hội. Trong đám cưới cặp đôi đã tái hiện lại bức ảnh nụ hôn năm 3 tuổi của chàng dành cho nàng vô cùng ngọt ngào. Hóa ra cặp đôi là bạn "thanh mai trúc mã" từ khi còn bé tí rồi học chung đến năm lớp 9. Khi đó anh chàng đã có cảm tình đặc biệt với cô bạn của mình rồi nhưng cô bạn chưa đồng ý. Mãi về sau khi cả hai đi làm và gặp lại mới bắt đầu mối lương duyên đặc biệt. Và cuối cùng họ đã có một đám cưới vô cùng hạnh phúc.


Những câu chuyện tình yêu đẹp như vậy luôn cho chúng ta thêm niềm tin vào tình yêu. Và những mối lương duyên kì diệu có thể sẽ đưa chúng ta gặp đúng người mà chúng ta cần gặp. Còn bạn, bạn có câu chuyện tình nào thú vị hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie!
Chuyện tình đẹp của cặp đôi yêu nhau 7 năm viết 200 lá thư tay
Xung quanh chúng ta có rất nhiều câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Giống như cặp đôi của Duy Phong và Cẩm Chi, dù không phải yêu xa nhưng họ vẫn luôn viết thư tay cho nhau. Và giờ đây họ đã về chung 1 nhà nhưng vẫn cố gắng duy trì thói quen viết thư để tạo bất ngờ cho nửa kia.
Phong và Chi là bạn học cùng đại học và cả hai bắt đầu quen nhau sau câu bình luận "Sài Gòn có mưa không" của anh chàng. Rồi mỗi tuần hai người đều gửi cho nhau 2, 3 bức thư để trò chuyện tâm tình thế rồi sau 5 tháng họ chính thức yêu nhau.
Trong suốt 7 năm yêu, cả hai đã gửi cho nhau 200 lá thư. Có những lần người kia về quê, người còn lại đã viết cả 7,8 trang giấy để gửi gắm tâm tình. Câu chuyện tình yêu của họ cứ nhẹ nhàng, bình yên mà đẹp đẽ như vậy. Năm 2020 họ chính thức làm đám cưới và về chung 1 nhà.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!