Theo thông tin từ Dân Trí thì nhiều vùng ở Nghệ An bị "thất thủ" vì phải chịu mưa lớn từ ngày 23 - 26/9. Hiện tại đến sáng 27/9 đã hết mưa nhưng nước vẫn chưa rút kịp, nhiều con đường ngập nặng, bị chia cắt, và huyện Quỳnh Lưu là nơi thiệt hại rất nhiều.
Ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu chia sẻ với Dân Trí: "Mưa lớn đã làm nhiều xã trên địa bàn huyện này như: Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hưng, thị trấn Cầu Giát… bị ngập lụt. Hàng trăm hộ dân, đặc biệt là người già, trẻ em trên địa bàn đã phải di dời đến nơi ở cao hơn, nhiều gia súc, gia cầm bị chết…"


>>Xem thêm: Những cơn siêu bão từng gây ra hiện tượng tận thế cho nhân loại
Chị Nguyễn Thị Thanh - trú xóm 16, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu chia sẻ với Dân Trí: "Mưa lớn đã làm mực nước ở đây dâng lên rất nhanh. Nước ngập vào nhà khoảng 50-70 cm. Tôi chưa thấy khi nào nước lũ lại lên nhanh như thế này, chúng tôi trở tay không kịp, lúa, đồ đạc trong nhà đã bị nước lũ nhấn chìm hết, phải di chuyển con nhỏ đến nhà ông bà để gửi".

Được biết, với những năm trước tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu thì dù mưa lớn cỡ nào nước cũng sẽ rút nhanh trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nhưng đợt này thì khác, mới chỉ đầu mùa mưa nhưng đã ngập nặng, ngập sâu thậm chí phải di dời dân và gia súc, gia cầm.
Trước diễn biến phức tạp của nước lũ gây ngập lụt hết các tuyến đường, cô lập xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, nước tràn vào nhà, chính quyền địa phương đã phải nhanh chóng hỗ trợ kê đồ đạc lên cao, di dời người dân đến nơi cao ráo, an toàn để đề phòng nước dâng quá nhanh.

Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có báo cáo tình hình thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn, cụ thể: Khoảng 600 căn nhà bị ngập, 82 hộ bị nước ngập sâu, phải "bỏ của chạy lấy người", 3.000 ha hoa màu bị ngập úng, mất trắng, hơn 5000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều tường bao sập đổ và 62 hồ đập chảy tràn…



>> Xem thêm: Kỹ năng ứng phó với bão cho người chưa có kinh nghiệm
Lại một mùa mưa lũ chuẩn bị đến, người dân miền Trung có thể lại phải oằn mình tránh lũ, tránh bão. Năm nào cũng có bão đổ bộ, lũ lụt dâng cao lên tận nóc mà cảm thấy xót xa cho người dân. Tuy nhiên, quy luật thiên nhiên thì khó có thể tránh được, chỉ hy vọng người dân chuẩn bị sớm, di dân đến nơi an toàn để tránh thiệt hại lớn nhất về người và của.
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
MIỀN TRUNG VỪA CHỐNG DỊCH VỪA CHỐNG BÃO: BỘ ĐỘI DẦM MƯA GIÚP DÂN
Trước đó, các tỉnh miền Trung cũng vừa phải đón cơn bão số 5 (bão Côn Sơn) đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và trong đó Đà Nẵng là nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất.
Thương miền Trung vừa chống dịch vừa chống bão nhưng may mắn là luôn có lực lượng quân đội giúp đỡ người dân. Họ vừa đi chằng chống nhà cửa, vừa hỗ trợ lương thực thực phẩm cho những gia đình đang cách ly.
Một người dân chia sẻ với Thanh Niên: “Nhờ các chú bộ đội, tôi yên tâm hơn. Từ chiều qua đến bây giờ mưa to kéo dài thế này tôi không thể ngủ được. Các chú đến nhà, trèo lên nóc nhà kiểm tra, gia cố lại toàn bộ mái tôn. Cửa chính, cửa sổ cũng được mấy chú chằng buộc rất cẩn thận bằng dây thép... mong bão qua nhanh”
Xem chị tiết tại đây!