Lý Nhã Kỳ từng phải xếp hàng xin bánh trung thu
Tết Trung thu trong ký ức của "bà hoàng kim cương" Lý Nhã Kỳ là quãng thời gian tuổi thơ đầy cơ cực, gia đình nghèo đến nỗi không có tiền để mua bánh trung thu như bao bạn nhỏ khác. Khi ấy, cô và hai chị gái thường nối đuôi nhau xếp hàng cả buổi chỉ để nhận bánh do phường phát. Chiếc bánh nhỏ xíu được chia cẩn thận thành nhiều phần thật nhỏ cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, không vì khó khăn mà Trung thu trở nên kém vui đối với chị em Lý Nhã Kỳ. Cô kể rằng mình vẫn nhớ như in những chiếc lồng đèn bằng lon sữa bò hiếm hoi. Vào mỗi đêm Rằm tháng tám, cô lại cùng các bạn nhỏ trong xóm đi rước đèn. Thời đó không có múa lân nhiều như bây giờ, mọi người chỉ vừa đi rước đèn trong ngõ xóm, vừa ca vang bài hát "rước đèn Trung thu".
Song, vì có tuổi thơ cơ cực nên Lý Nhã Kỳ luôn mơ ước khi lớn lên có được chiếc bánh trung thu trọn vẹn để ăn thỏa thích. Cô cũng muốn tự tay lựa chọn và dành tặng chiếc bánh mang nhiều ý nghĩa này đến cho người thân, bạn bè vào dịp Tết Đoàn viên. Khi trưởng thành, dù bận rộn đến đâu, mỗi dịp Trung thu Lý Nhã Kỳ luôn trở về nhà ăn cơm cùng gia đình, sau đó lại chờ đón khoảnh khắc phá cỗ, cắt bánh và trò chuyện bên ấm trà đợi trăng lên.


>> Xem thêm: Những bức ảnh toát ra “mùi tiền” của sao Việt: Lệ Quyên 15 tỷ
NSƯT Xuân Bắc: Ký ức Trung thu bới rác tìm hạt bưởi
Khi được hỏi về ký ức khó quên dip Trung thu, nghệ sĩ hài Xuân Bắc từng nghẹn ngào kể lại quá khứ bới rác tìm hạt bưởi. Anh kể: “Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em nhưng sống rất hòa thuận. Trời mùa hè, mẹ tôi nhìn bố con tôi nằm và nói đây là những cái lưng và những cái bụng bởi vì mấy bố con đều cởi trần ra ngồi ăn cơm. Hồi đấy đói khổ như bạn biết đấy, lưng nhìn như bụng vì quá gầy.
Dịp Trung thu, tôi gom hạt từ quả bưởi mẹ mua, rồi thì sang hàng xóm bới đống rác để tìm những hạt còn sót lại của nhà người ta. Sau đó, tôi lấy dây đồng xâu lại rồi đốt vào những buổi tối Trung thu. Tôi yêu và thích lắm cái không gian ngày xưa nơi anh sống, nó tạo ra những suy nghĩ, những cái hoạt động trẻ thơ hồn nhiên. Nó kích thích sức sáng tạo và an toàn cho trẻ con nữa”.

Ngoài ra, Xuân Bắc cũng cho biết anh luôn trân quý những ký ức tuổi thơ. Dù từng có thời thơ ấu nhiều cơ cực nhưng nam nghệ sĩ vẫn tự hào và biết ơn vì mình có một tuổi thơ tươi đẹp. “Một trong tài sản quý giá nhất của con người chính là những ký ức tuổi thơ. Và ký ức tuổi thơ càng đẹp thì càng góp phần làm nên nhân cách của người lớn sau này. Ký ức tuổi thơ hay kỉ niệm tuổi thơ mà xấu thì nó ảnh hưởng đến tâm lý, đôi khi nó ảnh hưởng đến cái nhìn nhận của con người sau này. Tôi phải nói rằng, tôi tự hào và sung sướng khi tôi có một ký ức tuổi thơ tươi đẹp.” - Xuân Bắc tâm sự.
Đăng Khôi bị bố mắng vì suýt làm cháy nhà
Nhắc đến Tết Trung Thu, ca sĩ Đăng Khôi lại có kỷ niệm dở khóc dở cười. Khi còn nhỏ, nam ca sĩ cùng bố và em trai thường tự làm lồng đèn. Trong một lần đặt đèn cầy "sai kỹ thuật", anh đã suýt làm cháy nhà và bị bố mắng cho một trận.
"Tôi hì hục làm với bố mấy chiếc lồng đèn ông sao, cắt cắt dán dán rất kì công. Nhưng khi đặt đèn cầy "không đúng kỹ thuật" nên cháy rụi hết. Tôi sợ quá ném lồng đèn vào đống giấy thủ công bên cạnh làm lửa cháy to hơn, suýt lan ra cả nhà. Thế là bố phải giải cứu và mắng cho một nên thân." - Đăng Khôi nhớ lại.

"Năm đó 2 anh em Đăng Khôi - Đăng Nguyên không có lồng đèn chơi, đành ngồi ở cửa nhìn bạn nối đuôi nhau rước đèn. Bây giờ, tôi đã có con nên Tết Trung Thu nào cũng dành thời gian cho bé. Tôi cũng ngồi dạy con cắt dán lồng đèn. Tôi muốn tuổi thơ con mình cũng đầy ắp kỉ niệm giống tôi ngày xưa." - nam ca sĩ chia sẻ thêm.

>> Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt
Đông Nhi nhớ mãi những lễ Trung Thu bên gia đình
Đông Nhi từng chia sẻ rằng ngày còn nhỏ, cô cũng như bao đứa trẻ khác, vô cùng háo hức mỗi lần đến dịp lễ Trung thu. Bởi khi đó, cả nhà dù bận rộn đến đâu cũng sẽ quây quần lại bên nhau, nhâm nhi những chiếc bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon.
Giọng ca Vì Ai Vì Anh còn nhớ mãi ngày dó, bố sắm cho cô một chiếc đèn lồng giấy, vì quá phấn khích nên cô cầm chạy tung tăng khắp nhà, đến nỗi bị vấp té cháy luôn mòn quà mà bố vừa mua cho. Ngoài ra, cô cũng nhớ và tự hào về những năm tháng cùng với đám bạn trong xóm, tự chế những chiếc đèn bằng lon sữa để vui Tết mà không cần tốn tiền của gia đình.

Có thể thấy, mỗi sao Việt lại có những kỷ niệm khác nhau đối với ngày Tết Trung thu: có người nhớ mãi những trò vui thuở ấu thơ hay những lần đậu đậu suýt gây họa, có người lại gắn với thời kỳ khó khăn, cơ cực... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ngày Tết Đoàn viên trong ký ức của mỗi người vẫn luôn đẹp đẽ, trong sáng như trăng Rằm. Còn bạn, bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ về Tết Trung thu hay không? Cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
SAO VIỆT TRỔ TÀI LÀM BÁNH TRUNG THU: VĂN MAI HƯƠNG MỞ TIỆM ĐƯỢC RỒI
Gắn liền với mỗi dịp Tết Trung thu chính là những chiếc bánh trung thu thơm ngon. Thay vì mua bên ngoài, nhiều mỹ nhân Việt đã trổ tài làm ngay tại nhà, chứng minh sự đảm đang.
Trong khi Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Phương Khánh, Văn Mai Hương... chuộng những chiếc bánh nướng truyền thống thì Phan Như Thảo và Thủy Top lại cho "ra lò" thành phẩm lạ mắt với lớp vỏ bên ngoài giống nhiều màu sắc.
>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY