09/06/2021 10:38

Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường

Hạnh Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Hạnh Nguyên

Bình thường những chú mèo hay cục súc, nhưng với trẻ con, chúng vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Như chú mèo dưới đây, đã ngồi hàng giờ ngoài thời tiết lạnh cóng để ủ ấm cho một em bé.

Daily Mail có đăng tải câu chuyện hết sức cảm động và đáng yêu giữa chú mèo với em bé này xảy ra ở khu chung cư Obninsk, Kaluga, Nga vào một ngày thời tiết lạnh giá. Đang đi chợ mua thức ăn thì một người phụ nữ sống ở chung cư này phát hiện có tiếng mèo kêu liên tục và khá gấp gáp, lần theo đó thì phát hiện một chú mèo đang ra sức ủ ấm cho em bé 2 tháng tuổi.

Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên khi chú mèo này đã dùng thân hình béo ú, nhiều lông của mình để sưởi ấm cho em bé khi bị bỏ rơi giữa trời đông lạnh giá. Nhìn cảnh chú mèo và em bé nằm co ro trong thùng xốp làm ai nấy đều nghẹn ngào xúc động. 

Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường
Chú mèo đã ủ ấm cho em bé trong nhiều tiếng đồng hồ. Cảnh tượng kỳ diệu này đã khiến người dân xung quanh khu chung cư cảm động.

>> Xem thêm: Ông lão bán vé số câm điếc chăm chút cho chú chó nhỏ không thiếu thứ gì

Sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, người phụ nữ ngày đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa cậu bé đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Thấy xe đưa cậu bé đi, chú mèo đã lập tức đuổi theo chiếc xe và kêu meow meow. Điều đó có thể thấy được chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chú mèo và em bé đã có một sự kết nối đặc biệt, chắc có lẽ chú mèo không biết mọi người sẽ đưa em bé đi đâu nên mới tỏ vẻ hoảng hốt như thế.

Theo người dân gần đó cho biết, cậu bé không biết từ đâu đã bị bỏ rơi ở đây, may mà có chú mèo sưởi ấm nếu không sẽ không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, em bé được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và tìm kiếm cha mẹ còn chú mèo thì được người dân giữ lại cho ăn uống, chăm sóc tận tình và xem như một ân nhân. 

Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường
Chắc có lẽ chú mèo nhận biết được sự nguy hiểm của cậu bé nên đã dùng thân mình để sưởi ấm và giờ đây nó được người dân giữ lại để chăm sóc. 
Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường
Nhìn gương mặt quạo quọ khó chịu vậy thôi nhưng mèo ta vẫn rất hiền lành với các em bé.
Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường
Nhờ có bộ lông ấm áp, cơ thể nhiều mỡ của mình đã ủ ấm được cho em bé vượt qua được cơn nguy kịch.
Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường
Vì được phát hiện kịp thời....
Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường
...nên em bé nhanh chóng hồi phục.
Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường
Ngoài ra, một số chú mèo khác cũng cực kì "cưng" các em bé...
Hết cục súc, chú mèo béo ú sưởi ấm em bé nằm co ro ngoài đường
Cảnh cùng chơi xong thì lăn quay ra ngủ như thế này không phải hiếm. 

>>Xem thêm: Cảm động chú chó bơi hơn 11 tiếng đồng hồ để tìm người cứu chủ

CHẠY NGAY ĐI, NHỮNG CON MÈO SẮP THỐNG TRỊ THẾ GIỚI RỒI

Thế mới thấy được tình cảm giữa những chú mèo hoặc vật nuôi trong nhà đối với trẻ em đáng yêu như thế nào. Những con mèo có khó chịu, quạo quọ đến đâu thì đối với các em bé nó sẽ dịu dàng hết mức có thể, dù cho các bé hay nghịch ngợm, kéo đuôi, bứt tai chúng đi chăng nữa. Và ngược lại các em bé cũng rất thích chó mèo, có thể chơi với chúng cả ngày không biết chán, thậm chí cùng ăn, cùng ngủ như đôi bạn thân thực sự. Còn bạn, nhìn thấy những hình ảnh đáng yêu trên đây có cảm nhận như thế nào, cùng chia sẻ nhé!

Ảnh: Dailymail

Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!

CẬU BÉ NHẶT 3 CON MÈO Ở THÙNG RÁC ÔM VỀ KHÓC NỨC NỞ XIN BÀ ĐƯỢC NUÔI

Không nói đâu xa xôi, như cậu bé dưới đây, cũng dành tình yêu thương vô điều kiện cho những chú mèo hoang. Khi đi chơi ngoài đường, thấy 3 chú mèo nằm ở bãi rác, cậu bé đã ôm hết về nhà để xin bà được nuôi: 

- Dạ nó ở thùng rác, con thấy con bồng về bà ơi.
- Trời ơi, nhưng mà nó nhỏ quá làm sao mà nuôi.
- Thì con nuôi, con nuôi được.

Mặc dù bà ngăn cản vì ở nhà còn rất nhiều mèo nhưng cậu bé vẫn nhất quyết nuôi bằng được. Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé biết yêu thương và quan tâm đến những con vật bị bỏ rơi, yếu thế, chắc chắn khi lớn lên sẽ có tấm lòng nhân hậu.

Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
TyhD - chèn ép là một yếu tố cần thiết
Scroll to top