Sau những pha vung tiền gây choáng, Đoàn Di Băng tiếp tục gây chú ý khi lập fanpage mới toanh mang tên Quốc Vũ Di Băng. Được biết, đây sẽ là nơi mà nữ ca sĩ cho ra đời những nội dung về cuộc sống gia đình. Để "mở hàng", mẹ 3 con này đã đăng tải đoạn clip kể chi tiết về những lần đi đẻ khiến nhiều người, nhất là những "tấm chiếu chưa trải" lấy làm thích thú.
Hana - không đau gì hết
Thời điểm mang thai Hana, vợ chồng Đoàn Di Băng vẫn còn làm việc tại quán ăn. 21 giờ đang ngồi chốt sổ thì đau bụng, cả hai bắt taxi về nhà vì bà bầu sắp sinh không thể đi xe máy. Đáng lý phải đi thẳng về nhà nhưng do quá đói, nữ ca sĩ năn nỉ chồng ghé vào quán ăn... ốc hương hấp cùng với lẩu cua. Về đến nhà tắm rửa, thắt tóc gọn gàng, chuẩn bị xong xuôi đã là 23 giờ 30 phút. Vì phải loay hoay chờ taxi, làm thủ tục nên đúng nửa đêm, Di Băng mới vào đến phòng sinh.

>> Xem thêm: Mỹ nhân Việt kể chuyện đi đẻ: An Nguy miêu tả "người kéo người giã"
Ban đầu lựa chọn không gây tê màng cứng vì "tình mẹ thiêng liêng", muốn được cảm nhận tất cả nhưng không lâu sau đó, Di Băng lại phải "quay xe" vì quá sợ. Cô cho hay đẻ thường mà gây tê màng cứng quả thật không đau, thậm chí kim tiêm đâm vào người lúc nào còn không biết. Có điều, việc gây tê trên thực tế lại khiến thời gian sinh nở kéo dài hơn.

12 giờ đêm được đưa vào nhưng phải đến 4 giờ sáng, Di Băng mới bắt đầu sinh. Vốn phải rặn để em bé chui ra nhưng cô không làm được dù Hana chỉ nặng 2,8kg. Nguyên nhân là từ phần bụng xuống chân do ảnh hưởng của thuốc nên chẳng còn cảm giác. Không còn cách nào khác, bác sĩ đành chọn cách hút thai nên Hana mới sinh bị móp phần đầu. Sau đó, mặc cho bác sĩ lấy nhau thai rồi thực hiện các khâu còn lại, Di Băng chỉ nằm yên đếm tay con "coi có thừa hay thiếu ngón nào không".

Yuki - "nằm quài mà hỏng chịu sinh"
Lần mang bầu thứ 2, dù biết rõ là chưa đau đẻ nhưng Di Băng vẫn đòi vào viện cho bằng được vì đúng ngay ngày đẹp. Chụp xong bộ ảnh, làm không biết bao nhiêu động tác kích đẻ mà con vẫn... chẳng chịu ra. Phải đến ngày thứ 3 vào viện, trải qua 2 lần lóc ối, cô mới bắt đầu cảm nhận được những cơn đau.

Rút kinh nghiệm từ lần trước đó nên câu đầu tiên mà nữ ca sĩ thốt lên sau khi được đưa vào phòng sinh chính là "em muốn gây tê màng cứng". Vào lúc 23 giờ 30 phút nhưng đến tận 7 giờ 15 phút sáng hôm sau, Di Băng mới có thể sinh. Có lẽ vì lượng thuốc tê ít hơn nên lần này cô rặn được, biết rõ "nhất cử nhất động" của các bác sĩ và thời điểm Yuki chui ra dù cô bé nặng hơn 3,6kg.

>> Xem thêm: Mẹ bầu chọn giờ đẹp để sinh mổ, bác sĩ phản đối: Bất đắc dĩ mới phẫu thuật
Bing Bing - đau một chút nhưng sinh lẹ hơn nhiều
Bing Bing - con gái út của nữ ca sĩ chào đời đúng vào mùa dịch hồi năm ngoái. Quá trình sinh cô út so với 2 cô chị có phần gọn lẹ hơn. 9h sáng thấy xuất hiện những cơn đau, mẹ chạy đi khám bác sĩ riêng, về nhà ăn uống rồi sau 2 tiếng đã có mặt tại bệnh viện cùng gia đình và ekip. 14 giờ 5 phút cùng ngày, Bing Bing đã cất tiếng khóc chào đời.

Có lẽ do sử dụng thuốc giục sinh nên song song với việc sinh nhanh, Di Băng phải chịu nhiều đau đớn, không chợp mắt được phút giây nào. Nữ ca sĩ cho hay bản thân la to đến độ mà "5 bác sĩ và 4 y tá chạy vào, đến bạn quay phim nghe sợ quá phải ra ngoài không quay nữa".

Hậu chia sẻ kinh nghiệm về "3 lần vào phòng sinh" của bản thân, Đoàn Di Băng cũng không quên dành lời khuyên cho các mẹ chưa đẻ cũng như sắp đẻ. Nữ ca sĩ cho hay mỗi người cần quyết định nhanh - gọn - lẹ, đẻ thường hay đẻ mổ, gây tê màng cứng hay không để tránh mất sức. Quá trình mang con đến với thế giới này không hề dễ, thậm chí mất kha khá thời gian nên việc giữ cho mình tâm lý bình tĩnh là điều quan trọng và cần thiết nhất.
Ảnh: FB Đoàn Di Băng
.Xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé!
BỊ NÓI "ĐẺ CON GÁI SAU NÀY CON RỂ ĂN HẾT", ĐOÀN DI BĂNG ĐÁP CỰC HAY
Những màn vung tiền gây choáng của Di Băng không chỉ làm nhiều người ngưỡng mộ mà còn gây ra không ít những ý kiến trái chiều. Từ đây, mọi động thái của nữ ca sĩ đều có thể trở thành đề tài soi mói của netizen, trong đó bao gồm cả việc sinh 3 lần nhưng lại toàn con gái.
Cụ thể, vài anti kém duyên đã vào tận trang cá nhân của Di Băng bình luận: "Hay ho gì con gái, có đẻ được con trai đâu, làm cho cố sau này con rể cũng ăn hết...". Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã có màn đáp trả khiến ai nấy hả hê: "Chồng em thích con gái, em cũng thích con gái! Em nói nhiều lần rồi, nếu chồng và em thích con trai thì điều đó rất đơn giản với vấn đề tài chính gia đình em. Khoa học hiện đại phát triển dữ lắm rồi các anh. Nhưng vợ chồng em có đức tin nên quyết định sinh nở tự nhiên, không chọn lựa giới tính".
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!