09/13/2021 07:00

Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ

Tú Hảo - Theo thethaovanhoa.vn Tú Hảo

Hành trình từ quen biết, yêu đương rồi xây dựng mái ấm gia đình của người phụ nữ tí hon cùng với chồng Tây một lần nữa chứng minh cho câu nói "không gì là không thể".

Thông tin đăng tải trên Thanh Niên, "nữ chính" được nhắc đến là chị Khánh Xuân (SN 1981, quê Đồng Nai). Đến tuổi trường thành, chiều cao của chị vẫn dừng lại ở 1m27 và cân nặng cũng chỉ vỏn vẹn có 27kg mà thôi. Ngoại hình đặc biệt khiến chị chẳng dám mơ mộng gì nhiều, chỉ mong có được một công ăn việc làm ổn định. Dĩ nhiên, chuyện có đôi có cặp với Khánh Xuân mà nói luôn là một thứ gì đó quá xa vời cho tới khi chị nghe người đàn ông Mỹ tên Freddie Scott (SN 1963) gọi "vợ ơi" trong lần chạm mặt đầu tiên.

Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Chị Xuân cùng "định mệnh" của đời mình.

>> Xem thêm: Gái Việt được chồng Tây cua trong 1 nốt nhạc, 6 tháng về ở chung

Bị nhiễm trùng rốn từ khi mới lọt lòng, chị Xuân căn bản phải dùng nhiều loại thuốc. Thêm vào đó, vì nhà nghèo, ăn uống không đủ chất nên chị còn mắc thêm chứng còi xương. Đó là lý do dẫn đến việc chị không thể phát triển bình thường như bao người khác. Suốt thời thơ ấu, chị bị bạn bè trêu chọc, xa lánh. Sau này, cộng thêm việc mẹ qua đời, bố đi làm xa nên chị lại càng quyết tâm hơn bao giờ hết, đặt mục tiêu có được tấm bằng đại học để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.

Tốt nghiệp đại học, chị chật vật mưu sinh giữa Sài Gòn hoa lệ. Một mình lủi thủi ở khu trọ nghèo, mức lương ba cọc ba đồng ăn hôm nay phải lo tới ngày mai nên tuổi xuân cũng trôi qua lúc nào chẳng biết. Ngoảnh đầu nhìn lại, bạn bè cùng trang lứa đều đã lấy chồng, thậm chí thành mẹ bỉm nhưng chị vẫn chẳng dám mơ vì "biết mình khác họ nhiều".

Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Suốt nhiều năm, chị vẫn tự ti về ngoại hình của bản thân. 

Cuối năm 2013, nhờ bạn giới thiệu, chị nhận việc đăng bài quảng cáo cho ông chủ tiệm xe người Mỹ. Do làm online nên cả hai phải thường xuyên nhắn tin qua lại. Ban đầu chỉ xoay quanh công việc thôi nhưng dần dần chuyển sang những... chuyện bên lề. Một tình cảm đẹp không biết từ bao giờ đã nảy nở giữa hai người. Có điều, thời điểm Freddie ngỏ lời yêu, chị Xuân lại cho rằng đối phương chỉ đang đùa giỡn hoặc không có ý tốt vì đã nghe qua không ít vụ lừa tình trên mạng.

Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Bên thật lòng, bên cứ tưởng là đang giỡn. 

Những ngày sau đó, cứ hễ đối phương nhắc đến chuyện tình cảm là chị lại làm thinh hoặc chuyển chủ đề ngay. Thế nhưng, sau khi nghe anh kể về quá khứ, về cuộc hôn nhân đổ vỡ và nỗi đau nhìn đứa con duy nhất ra đi, chị nhận ra được sự chân thành, nghiêm túc nên cũng chịu mở lòng. Ngày 11/05/2014, Freddie từ Mỹ bay về Việt Nam gặp người thương. Vừa chạm mặt nhau tại sân bay, anh đã bước tới ôm choàng lấy chị, miệng hô to hai tiếng "vợ ơi". Sự mặc cảm, tự ti bên trong Khánh Xuân từ giây phút ấy đã "bị xóa sổ" hoàn toàn. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự xúc động và niềm hạnh phúc. Không lâu sau đó, cặp đôi chính thức nên vợ nên chồng rồi cùng nhau quay về Mỹ.

Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Lễ cưới của cả hai tại Việt Nam diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người. 
Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Đi 1 nhưng về thì lại tới 2. 

Vốn tưởng là chuyện khó vì cơ thể yếu, chồng lại lớn tuổi nên nhưng 5 tháng hậu kết hôn, chị Xuân hạnh phúc nhận tin lên chức mẹ, lại còn là song thai. Hành trình mang bầu của chị đối diện với không ít khó khăn. 4 tháng đầu, cân nặng không những không tăng mà còn giảm vì chẳng ăn uống được trong khi những tháng cuối mệt mỏi vô cùng, có lúc còn phải di chuyển bằng xe lăn chứ không đi nổi. Cứ cách hai tuần, chị lại phải tìm tới bác sĩ để siêu âm.

Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Hành trình đưa con đến với thế giới này của chị không hề dễ. 
Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Cặp anh em khỏe mạnh, kháu khỉnh và đặc biệt là giống bố như khuôn đúc.

>> Xem thêm: Lấy chồng Tây hơn 20 tuổi, 8X Vũng Tàu nhọc nhằn tìm con

Sống nơi đất khách, sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ khiến chị Xuân thời gian đầu có hơi bỡ ngỡ. Bù lại, chị được anh xã luôn ở cạnh bên động viên và chia sẻ. Bận rộn tới đâu đi nữa, Freddie cũng "thầu" hết mọi việc trong nhà từ quét dọn, nấu ăn cho đến giặt đồ, rửa bát. Vợ thèm đồ Việt, anh sẽ tức tốc chạy đi mua dù chỗ bán cách nhà chục cây số. Sáng sớm, anh sẽ nhắc vợ uống sữa, tối về lại tự giác massage tay, chân hay thậm chí cả lưng cho vợ.

Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Chị Xuân chẳng khác gì bà hoàng, được chồng cưng hết nấc.

Bên nhau càng lâu, tình cảm của chị Xuân dành cho "anh xã" lại càng thêm sâu đậm. Sự chân thành, tốt bụng cùng tinh thần trách nhiệm của anh giúp chị nhận ra rằng quyết định theo chồng sang trời Tây của mình là hoàn toàn chính xác. 

Chuyện tình cổ tích của gái Việt cao 1m27 với chủ tiệm ôtô người Mỹ
Gặp đúng người nên chị Xuân ngày càng mặn mà, xinh đẹp.
Cuộc sống xa hoa của hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ: Xài toàn đồ hiệu, cùng chồng đón con trai thứ 2

Câu chuyện của chị Xuân cùng chồng Tây lần nữa giúp người ta tin rằng cổ tích vẫn còn tồn tại giữa đời thường. Sức mạnh của tình yêu lớn đến mức có thể xóa tan những khác biệt tưởng như chẳng thể vượt qua. Vậy cho nên, dẫu có ra sao đi chăng nữa, ai trong chúng ta cũng không nên thôi hi vọng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện tình yêu của người phụ nữ cao 1m27 này? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!

Ảnh: FB Phạm Thị Khánh Xuân

Xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé! 

QUEN CHỒNG TÂY NHỜ LÀM VIỆC Ở QUÁN NƯỚC: SINH EM BÉ LAI ĐẸP XUẤT SẮC

Câu chuyện gái Việt - chồng Tây ngày nay không phải hiếm. Vậy nên, không riêng gì người phụ nữ tên Khánh Xuân đã để kến trên đây, không ít chị em cũng tìm được "chân ái" cách xa mình nửa vòng trái đất. Nói đâu xa, trường hợp của cặp đôi Minh Hằng - Shaun Stevens dưới đây chính là ví dụ.

Nói về cơ duyên gặp gỡ, Minh Hằng cho hay cả hai chạm mặt lần đầu tại quán nước của chị. Khi ấy trông không đáng tin cho lắm còn giờ lại yêu không để đâu cho hết. Về chung nhà 1 năm, cả hai đã có với nhau một bé gái lai Tây xinh xắn hết phần thiên hạ. Có anh chồng giỏi giang, chị Hằng không giấu được sự tự hào: "Anh là người thông minh, hiền lành, ngọt ngào, biết tìm tòi và làm mọi thứ, thỉnh thoảng hơi cứng đầu và làm mình điên 1 tí nhưng không sao".

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Stylist Kye Nguyễn: Ngọc Trinh rất hiền và không có đời tư phức tạp"
Scroll to top