Trên infonet đưa tin, vào khoảng 4h40 ngày 15/8/2021, khi đang định đi tập thể dục buổi sáng thì ông Lê Văn Vinh (50 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Liễu (47 tuổi), trú tại phường Đức Thuận (Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh ngay dưới gốc cây xoài trước cổng nhà.
>> Xem thêm: Clip vẽ tranh cát em bé mồ côi khiến cư dân mạng rơi nước mắt
Đến gần kiểm tra, hai vợ chồng xác định bé gái mới sinh được khoảng vài ngày, nặng khoảng 3,3kg, cả người quấn trong tấm chăn mỏng cùng chiếc khăn màu hồng. Bên trong giỏ nhựa màu xanh còn có một phong bì chứa 200.000đ, thêm một hộp sữa kèm bình pha sữa. Đặc biệt đặt cạnh em bé là mảnh giấy viết tay với nội dung: “Do điều kiện em không nuôi được, nhờ vợ chồng anh Vinh, chị Liễu nuôi cháu”.

Bà Liễu ngay lập tức bồng bế, dỗ dành bé gái, để chồng thông báo sự việc lên chính quyền địa phương. Trong thời gian chờ thân nhân đến làm thủ tục nhận lại con, tạm thời cháu bé được ông Vinh và bà Liễu chăm sóc. Hoàn cảnh của hai vợ chồng cũng vô cùng đáng thương, năm 2016, người con trai đầu của họ bị tai nạn giao thông và qua đời khi mới 23 tuổi. Đến năm 2018, bi kịch lại ập tới khi người con trai thứ hai cũng gặp tai nạn và ra đi ở tuổi 22.
Nỗi đau mất con không lời nào có thể diễn tả được, tâm trạng vợ chồng ông Vinh như rơi xuống vực thẳm, đau đớn và suy sụp đến bây giờ. Hai người động viên nhau chăm sóc sức khỏe để gắng sinh thêm con cho có chỗ nương nhờ lúc tuổi già. Tuy nhiên vì tuổi cao nên dù đã bán cả mảnh vườn lấy tiền chạy chữa nhưng ông Vinh và Liễu vẫn chưa được toại nguyện.
Nay bỗng dưng “nhặt” được bé gái kháu khỉnh dễ thương, hai vợ chồng liền vui mừng đến nghẹn ngào. Sau 25 ngày không thấy ai đến tìm con, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục giao nhận con nuôi cho gia đình ông Vinh bà Liễu. Đứa trẻ được đặt tên là Lê Thị Như Ý, bởi sự xuất hiện của con đem lại niềm hạnh phúc vô bờ cho đôi vợ chồng từng trải qua nhiều nỗi bất hạnh.

“Vợ chồng tôi đã đi cấy nhiều lần, hết khoảng 300 triệu đồng nhưng không được. Nghĩ đến cảnh neo đơn khi tuổi già mà lòng héo hon. Nay bất ngờ có được con, coi như là cái duyên với gia đình mình”, bà Liễu vừa nói vừa xúc động rơi nước mắt.
Trước đó, cũng có nhiều em bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi vì nhiều lý do, nhưng may mắn là các bé đều được người nhà hoặc những cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi.



Quay lại chuyện vợ chồng ông Vinh bà Liễu, sự việc này hiện được nhiều người dân địa phương rất quan tâm, ai nấy đều mừng cho ông bà và cả bé gái được nhận nuôi. Đồng thời tỏ ý thông cảm cho mẹ đẻ của cháu bé vì hoàn cảnh không cho phép, bất đắc dĩ mới phải nhờ cậy người khác nuôi giúp. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện cảm động này, cùng chia sẻ vào mục bình luận bên dưới nhé.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG HIẾN TẶNG GIA TÀI 100 TỶ CHO TRẺ MỒ CÔI
Trước đó, cộng đồng mạng cũng vô cùng cảm động với câu chuyện của vợ chồng ông Ông Bùi Công Hiệp (60 tuổi, TP.HCM). Hai người đã quyết định dành tặng 2500m2 đất cà căn nhà 3 tầng trị giá hơn 100 tỷ đồng dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Lúc mới nghe ý định của chồng, vợ ông Hiệp chưa đồng tình ngay, bởi mảnh đất là tài sản chung và có giá trị không hề nhỏ. Tuy nhiên sau khi nghe chồng phân tích và cũng vì bản thân là người rất thương yêu các cháu nhỏ nên cuối cùng bà cùng các con đã đồng thuận với chồng. Đặc biệt các con ruột của hai người còn bày tỏ mong muốn duy trì công việc ý nghĩa này khi bố mẹ già yếu…
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!