Vietnamnet có đăng tải, tại thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà giữa một ngôi làng mà hầu hết chỉ là những căn nhà cơ bản, bình thường thì bất ngờ "mọc" lên một ngôi biệt thự màu trắng vô cùng hoành tráng. Người dân ở đây đều phải trầm trồ mỗi lần đi qua bởi với họ căn biệt thự với kiến trúc Châu Âu đó vẫn còn khá lạ lẫm và xa vời.

>> Xem thêm: Cận cảnh "biệt thự" của Lan Khuê dát vàng lộng lẫy như lâu đài
Nhìn ngôi nhà chẳng khác nào một tòa lâu đài màu trắng tọa lạc giữa một mảnh đất rộng lớn, nổi bật giữa làng quê nghèo khó, xung quanh toàn là ruộng vườn. Tòa lâu đài được xây cao 4 - 5 tầng với những thiết kế cầu kì và tỉ mỉ. Người dân ở gần đó chia sẻ với Vietnamnet: “Thợ xây dựng nên ngôi biệt thự ở tận trong Huế nên làm rất cầu kỳ, các chi tiết trang trí căn biệt thự gần như hoàn hảo. Chúng tôi không thể biết được số tiền chủ nhà bỏ ra xây dựng, tuy nhiên đó phải là con số lớn”.

Đặc biệt bên ngoài ngôi nhà còn có một hồ nhân tạo với diện tích 3000m2 được bao bọc xung quanh bởi dãy hàng rào chạy dài cả trăm mét. Bên ngoài đường đi cũng trồng rất nhiều cây cổ thụ lớn, như vậy vào mùa hè con đường sẽ rợp bóng mát.


>> Xem thêm: Bảo Thy lần đầu khoe biệt thự đẹp như tòa lâu đài của nhà chồng
Được biết căn biệt thự này là của bà Từ Thị Loan, 78 tuổi, cả đời làm nông, bán rau, nuôi trồng thủy sản. Bà cho biết đã tiết kiệm cả đời để có tiền làm nhà, cộng với tiền mà con trai hiện đang kinh doanh trong miền Nam gửi về. Và để có diện tích đất lớn cho tòa lâu đài nguy nga kia bà đã mua thêm 8 lô đất xung quanh và hiện nay tổng diện tích khu nhà của bà gồm biệt thự và cả hồ sinh thái là gần 5000m2.




>> Xem thêm: Siêu biệt thự mới tậu của sao Việt: Minh Hằng để chơi trốn tìm
Dù chưa phải là thành quả chỉn chu cuối cùng nhưng ai cũng đã thấy quy mô xây dựng và thiết kế hoành tráng của ngôi nhà. Giữa làng quê bỗng nổi lên một tòa lâu đài trắng như vậy đúng là đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng đặc biệt hơn cả, chủ sở hữu của nó lại là một bà cụ đã 78 tuổi, quanh năm làm nông. Nhiều người thắc mắc, cuối đời rồi, bà dồn cả tâm huyết xây nhà to như thế để làm gì... có lẽ câu hỏi này chỉ có cụ bà mới giải đáp được. Còn bạn, có ấn tượng trước ngôi nhà lộng lẫy này không?
Ảnh: Văn Tuân
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
Đi lên tư nghèo khó, Trịnh Tú Trung giờ đây có 17 căn nhà và biệt thự
Nhiều người, mục tiêu sống của họ là mua đất để kinh doanh bất động sản hoặc xây nhà để an cư lạc nghiệp. Trịnh Tú Trung cũng làm nhiều người trầm trồ khi mới mua thêm một căn nhà vậy là anh đã có 17 căn nhà và biệt thự khi mới ngoài 30 tuổi.
Nhân dịp đặc biệt anh viết trên trang cá nhân: "Nhân dịp lễ 30/4 thì thêm con cho gia đình thêm vui, một em nhà phố liền kề hướng sông cực đỉnh". Được biết hai căn nhà mới mua của anh có giá trị lên tới 14 tỷ đồng.
Anh còn cho biết thêm: "Bạn em bảo em tậu nhà hơn tậu dép, em xin xác nhận là đúng, vì một đôi dép em dùng 2 năm, chứ nhà mỗi năm mua 2 căn là em buồn lắm. Khi bạn có căn đầu tiên bạn sẽ nghĩ không biết bao giờ có căn thứ hai. Khi có căn thứ hai bạn sẽ mơ mộng về căn thứ ba, bốn, năm. Khi có gần 20 căn bạn sẽ chậc lưỡi: "nhà thôi mà" nhưng thật ra trong lòng rối bời vì chả nhớ nỗi địa chỉ từng căn."
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!