Không phải đến đợt giãn cách lần này chị Võ Thị Ngọc Ánh, quận 6, TP.HCM mới bắt đầu "học làm nông dân". Thông tin từ Zing, 2 năm nay, vợ chồng chị Ánh đã làm vườn, trồng cây, tạo không gian xanh cho gia đình. Được biết, ban đầu vợ chồng chị Ánh cũng là dân "tay ngang" chưa có nhiều kiến thức về làm vườn, chị đã dành thời gian tham khảo nhiều hội nhóm trồng cây trên mạng để xin kinh nghiệm.

>> Đừng bỏ lỡ: Cây đu đủ nghị lực nhất Việt Nam: bão táo mưa sa vẫn "mắn đẻ", ăn không nổi
Sau khi đã học được kha khá chị bắt tay vào làm vườn. Chị bỏ ra khoảng 5 triệu để mua giống, phân bón, đất trồng và làm giàn leo... Với diện tích 50 m2 chị Ánh trồng đa phần là các loại dưa, nho, phía dưới là đan xen các loại rau như cải, rau muống, xà lách...

Khu vườn trên sân thượng của chị Ánh được chia thành nhiều khu vực, bên trên là trồng dây leo, bên dưới là trồng rau và hoa. Chị Ánh nghiên cứu trồng nhiều loại thực phẩm để gia đình có thể sử dụng luân phiên, đặc biệt chị trồng khá nhiều dưa vì nhanh cho trái, ăn ngọt, mát, là món khoái khẩu của gia đình. Không chỉ trồng giống dưa của Việt Nam, chị còn mua thêm giống dưa của Nhật Bản, Hàn Quốc để đa dạng hơn.



Ngoài trồng dưa, chị Ánh còn bắt giàn để trồng thêm nho trong thùng xốp. Cũng như dưa, nho ra nhiều chùm, chi chít quả. Những trái nho giòn, thơm, ngọt thanh, tuy không sai trái và nhiều như dưa nhưng chùm nào chùm nấy đều vô cùng chất lượng.

Theo chị Ánh, để cây ra trái nhiều, đạt năng suất cao thì chất lượng đất trồng là quan trọng nhất, đất phải sạch, nhiều dinh dưỡng. Chị thường bón phân hữu cơ như trùn quế, xơ dừa, tro trấu và ủ đất 7-10 ngày ngoài ra còn bón thêm đạm cá, vỏ trứng, vỏ chuối, phân dơi và nước vo gạo.

Chị Ánh được khen là khá mát tay vì thu hoạch khá nhiều dưa, có lúc lên đến 3 tạ, mỗi trái nặng 3-5 kg. Ăn không hết, chị đem cho hàng xóm, bạn bè, người thân thậm chí còn gửi ngược về quê. “Dưa mình tự trồng ngọt hơn nhiều so với trước đây mua ở siêu thị. Việc có nhiều loại dưa của các nước khác nhau để thưởng thức cũng rất thú vị”, chị chia sẻ với Zing.

Đối với chị, việc làm vườn không có gì mệt mỏi hay áp lực ngược lại còn là niềm vui mỗi ngày. “Mỗi ngày thức dậy sớm, xách giỏ ra vườn hít thở không khí trong lành, ngắm hoa, thu hoạch rau, quả đem đến cho mình cảm giác bình yên. Việc ở yên trong nhà cũng vì thế mà trở nên bớt nhàm chán hơn”, chị Ánh bày tỏ.


>> Bạn xem chưa: Cây táo phường phát đã nở hoa, kết quả: tưởng trồng chơi ai dè có ăn thật
Cũng vì vườn cây sum sê, tươi tốt, trĩu quả này mà những ngày giãn cách xã hội gia đình chị được cung cấp rau củ quả, không phải khó khăn khi tìm mua. Ngoài ra, khu vườn trên sân thượng cũng là không gian xanh, là nơi để cả nhà thư giãn, vui chơi khi phải ở nhà suốt mấy tháng ròng. Còn bạn, có mát tay khi trồng cây không, cùng chia sẻ thành quả của mình để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé.
Ảnh: FB Ngọc Ánh
Xem thêm thông tin khác tại Bestie nhé!
7 LOẠI CÂY GIA VỊ CHỈ CẦN CẮT GỐC ĐEM TRỒNG LÀ LỚN VÙN VỤT
Nếu không có sân thượng hoặc khu đất rộng để trồng cây, làm vườn thì các chị em cũng có thể trồng cây gia vị trong thùng xốp. Vừa thỏa mãn được sở thích trồng trọt, vừa có gia vị để nấu nướng mà không cần tốn công đi mua. Với những loại này, không cần phải mua hạt giống, chỉ cần ăn xong, giữ lại gốc là có thể trồng tiếp được rồi.
- Sả: Bạn chỉ cần chọn gốc sả dài 20 - 30cm sau đó đem cắm trong nước, nhớ thay nước mỗi ngày. Khoảng một tuần sả sẽ ra rễ đem chuyển sang chậu đất để trồng là sẽ lên cây.
- Húng quế: Cũng tương tự như trồng sả, ngâm húng quế vào ly nước và cho nước ngập 1/3 cành, để ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Sau khoảng 1 - 2 tuần thì chuyển qua đất để trồng cây sẽ lên tươi tốt.>> Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY.