Mới đây trên mạng xã hội hình ảnh của anh chiến sĩ công an liên tục được chia sẻ làm nhiều người xúc động. Anh một mình ngồi trên vỉa hè, giữa trưa nắng cầm sổ sách, điện thoại, tỉ mỉ, cẩn thận tính toán suất ăn cho từng hộ gia đình. Anh làm việc tận tụy như một “tổ trưởng tổ dân phố” đích thực.

>> Xem thêm: Mẹ đặt tên con là Công An vẫn chưa lạ nhất, có cả Cô Vy, Đỗ Y Khoa
Theo Công An Thành phố Đà Nẵng, anh là Thượng uý Nguyễn Thanh Lam, Công an phường Hoà Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Anh được giao nhiệm vụ phụ trách Khu đô thị Halla, phường Hoà Cường Bắc. Đây là khu vực mới và có khoảng hơn 100 nhân khẩu hầu hết là những người thuê để kinh doanh và ở trọ nên họ chỉ đăng kí tạm trú. Và vì vậy họ cũng chưa có ban điều hành quản lý dân cư nên anh Thanh Lam là công an phụ trách nhưng dường như đã kiêm cả tổ trưởng tổ dân phố để lo cho từng nhà.

Nhất là trong những ngày thành phố giãn cách, trách nhiệm của Thượng úy Nguyễn Thanh Lam càng trở nên quan trọng hơn. Anh đến từng nhà dân để lo từ việc mua lương thực, thực phẩm rồi lại đi lấy phiếu xét nghiệm Covid-19 cho từng người. Một mình anh nhưng việc gì cần giúp anh đều hết mình. Ban ngày anh chạy đôn chạy đáo lo cho hơn 100 nhân khẩu, tối về anh lại cùng tổ tuần tra đi khắp phường để đảm bảo an toàn cho mọi người.
>> Xem thêm: Nỗi sợ kim tiêm không chừa một ai, anh công an run rẩy khi tiêm vắc xin
Rồi gần đây khi phường Hòa Cường Bắc được nhận hỗ trợ rau củ từ nơi khác đến, anh cũng một mình phân chia rồi phát đến từng nhà. Giữa trưa nắng, anh ngồi tạm trên vỉa hè, xung quanh là rau củ rồi tính toán cẩn thận từng tí một làm sao để nhà nào cũng có phần. Người dân tại đây thấy được những việc làm ý nghĩa của anh Lam đã bày tỏ: “Biết đó là nhiệm vụ được phân công nhưng cách mà em ấy kiêm nhiệm tất cả mọi việc khi dân cần và thực thi bằng cả tấm lòng và trách nhiệm của mình thật đáng quý và trân trọng.”
Ngoài tổ dân cư Halla, Anh Lam còn đảm đương 9 tổ dân phố khác nhưng nhờ cách sắp xếp thời gian hợp lý, làm việc hiệu quả mà anh chưa từng xao nhãng ở bất cứ nơi nào. Để quản lý và hỗ trợ mọi người tốt hơn, anh đã kết nối với từng nhà qua Zalo vì vậy có bất cứ chuyện gì anh cũng có thể nhanh chóng nắm bắt và giải quyết.






>> Xem thêm: Ấm lòng mùa thi: Được CSGT nhường áo mưa, tới nhà chở đi thi
Trong lúc khó khăn chúng ta càng thấy được những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ công an. Họ không chỉ làm tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thể làm mọi việc để giúp đỡ nhân dân. Nhờ có những chiến sĩ "hết mình vì mọi người" như vậy mà chúng ta có thể yên tâm nghỉ dịch tại nhà. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để các anh đang làm công tác vất vả sớm có thời gian nghỉ ngơi, về với gia đình.
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
Mùa dịch công an hộ tống thanh niên về gặp anh trai qua đời
Những ngày giãn cách này chúng ta đã thấy các chiến sĩ công an hết mình làm nhiệm vụ, không quản nắng mưa trên đường. Và một hành động đẹp của chiến sĩ công an dành cho chàng thanh niên về nhà gặp anh trai qua đời đã làm mọi người xúc động.
Được biết khi đang làm nhiệm vụ thì tổ công tác 363, TP Thủ Đức đã phát hiện một thanh niên chạy xe máy với tốc độ rất nhanh trên đường nên đã đuổi theo và yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ và nói rõ lý do ra ngoài.
Anh thanh niên trình bày vì anh trai đột ngột qua đời ở nhà riêng nên anh phải qua để gặp mặt lần cuối và lo hậu sự. Nghe vậy các cán bộ chiến sĩ đã chia buồn cùng anh và hộ tống anh qua các chốt kiểm dịch để anh có thể gặp anh trai mình sớm nhất.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!