08/09/2021 19:50

Sau 2 lần bị phạt, cô gái yêu luôn CSGT bằng đám cưới cổ tích

Thanh Xuân - Theo thethaovanhoa.vn Thanh Xuân

Nghe toàn bộ nội dung bài viết tại đây:

Bị phạt lỗi vi phạm giao thông là điều không mong muốn đối với bất cứ ai, tuy nhiên với cặp đôi dưới đây thì đó lại là cơ hội giúp họ quen biết và nên duyên vợ chồng như bây giờ.

Theo Zing, vào ngày 29/6/2018, cô gái Hoàng Thị Lan Anh (sinh năm 1999, chuyên viên makeup, huyện Trấn Yên, Yên Bái) đang lái xe máy trên đường để đi thi bằng lái thì gặp cảnh sát giao thông. Sau hiệu lệnh dừng xe, vì không xuất trình đầy đủ giấy tờ tham gia giao thông nên cô gái bị xử phạt theo quy định. "Thời điểm đó mình chưa có bằng lái xe máy, đúng ngày tự chạy xe đi thi lấy bằng lại bị xử phạt. Mình biết sai rồi nên chấp hành quy định. Ký biên bản xong, mình gọi điện nhờ bố đến đưa đi thi", Lan Anh kể lại.

Sau 2 lần bị phạt, cô gái nên duyên với CSGT: Từ nay hết phạm luật
Lan Anh và chồng quen nhau sau lần xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Lan Anh

>> Xem thêm: Chuyện tình của con gái lớn nhà hồng vân: gặp nhau khi còn bé, lúc lớn lại cưới nhau!

Vài ngày sau, Lan Anh bất ngờ nhận được tin nhắn làm quen của Nguyễn Văn Thắng, một trong hai chiến sĩ CSGT đã xử lý vi phạm mình. "Chưa hết một tuần giữ xe mà anh ấy đã liên hệ với mình. Anh nói có ấn tượng với mình vì mình tự giác chấp hành xử lý vi phạm, chỉ nhận lỗi và gọi bố đến đón", thấy anh cảnh sát lịch sự và dễ mến, Lan Anh đồng ý tìm hiểu.

Sau 2 lần bị phạt, cô gái nên duyên với CSGT: Từ nay hết phạm luật
Biên bản xử phạt được hai vợ chồng chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Ảnh: Lan Anh

Dù trò chuyện hợp gu nhưng thời điểm này hai người không có nhiều cơ hội gặp mặt vì Lan Anh lên Lào Cai làm việc, còn Thắng thì xuống Hà Nội học. Tuy vậy, chàng CSGT luôn cố gắng bắt xe khách đi thăm bạn gái vào mỗi cuối tuần. "Mỗi tuần anh phải học từ thứ 2 đến thứ 7 nhưng cứ ngày nghỉ lại lên Lào Cai gặp mình. Đường xa như thế, mình nghĩ thôi đã đủ thấy anh vất vả, tốn kém rất nhiều. Hai đứa cứ gặp gỡ như vậy rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay", Lan Anh nói.

Sau 2 lần bị phạt, cô gái nên duyên với CSGT: Từ nay hết phạm luật
Ảnh cưới hạnh phúc của cặp đôi. Ảnh: Lan Anh

Sau một năm yêu nhau, cặp đôi cùng lúc trở về Yên Bái và hẹn hò thêm một năm nữa thì quyết định về chung một nhà. "Giờ chúng mình đã có em bé rồi nhưng nghĩ lại lần đầu gặp nhau vẫn thấy buồn cười, nghĩ chuyện tình của hai đứa như trên phim vậy. Trong đợt dịch bệnh này, chồng mình phải đi làm nhiệm vụ nhiều hơn, xa nhà liên tục. Hai mẹ con chỉ mong anh an toàn, hoàn thành công việc và trở về nhà", người vợ trẻ bộc bạch.

Sau 2 lần bị phạt, cô gái nên duyên với CSGT: Từ nay hết phạm luật
Cả hai vừa đón con đầu lòng cách đây không lâu. Ảnh: Lan Anh

>> Đừng bỏ lỡ: Gái ế bị dòng họ "rao bán" trên mạng xã hội: nhận cả ngàn lời mời kết bạn chỉ sau một đêm

Điều thú vị là vợ chồng Lan Anh không phải trường hợp duy nhất quen biết rồi cưới nhau sau lần phạt lỗi vi phạm giao thông. Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng dành nhiều sự quan tâm với vợ chồng cô nàng Bảo Trân (sinh năm 1990, Quảng Trị). Theo lời kể của Bảo Trân, vào tháng 3/2019 cô mới ở TP.HCM về, xe máy chưa kịp gắn lại gương sau quá trình vận chuyển nên bị CSGT dừng xe xử phạt.

Sau 2 lần bị phạt, cô gái nên duyên với CSGT: Từ nay hết phạm luật
Bảo Trân và Hữu Dũng (ngoài cùng bên trái) nên duyên vợ chồng sau lần cô bị bắt vì lỗi xe không có gương chiếu hậu. Ảnh: Bảo Trân

"Lúc đó mình rất hồi hộp, vừa sợ bị phạt, bị giữ xe, lo không kịp đến chỗ hẹn. Anh Dũng chồng mình là tổ trưởng, anh giữ giấy tờ. 'Gương đâu, đi xe sao không lắp gương, có biết vậy là phạm luật rồi nguy hiểm không, phải phạt cho nhớ' - anh nói  với mình như vậy rồi quyết phạt. Mình đi theo, níu tay rồi lí nhỉ giải thích, anh kêu lấy gương ra anh lắp lại cho", cô gái kể lại.

Sau 2 lần bị phạt, cô gái nên duyên với CSGT: Từ nay hết phạm luật
Hai người có trao đổi số điện thoại và Bảo Trân đã nhắn tin cảm ơn anh CSGT. Ảnh: Bảo Trân

Rồi duyên số thế nào mà hai người nhắn tin làm quen, trò chuyện, bắt đầu từ lời cảm ơn của Trân, rồi dần dần cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành của đối phương và không lâu sau họ thành đôi. Dù có ý định đi nước ngoài nhưng vì thương bạn trai, quyết gắn bó lâu dài và không muốn phải yêu xa nên cô gái đã hủy hồ sơ.

Sau 2 lần bị phạt, cô gái nên duyên với CSGT: Từ nay hết phạm luật
Ảnh cưới của cặp đôi Bảo Trân - Hữu Dũng. Ảnh: Bảo Trân

"Mọi thứ diễn ra đã làm lệch mọi dự định tương lai của mình. Nhưng mình không thể làm khác được, càng ngày chúng mình càng gắn bó sâu sắc và mình tin anh là người đàn ông của cuộc đời". Sau đó không lâu, đám cưới của Bảo Trân và anh CSGT Hữu Dũng diễn ra trong sự chúc mừng của gia đình cùng bạn bè hai bên. Đến nay mọi người vẫn thường xuyên trêu đùa về mối duyên kỳ lạ của hai vợ chồng.

Sau 2 lần bị phạt, cô gái nên duyên với CSGT: Từ nay hết phạm luật
Bây giờ hai vợ chồng vẫn thường xuyên bị trêu vì mối nhân duyên đầy bất ngờ của mình. Ảnh: Bảo Trân​​​​​​

>> Xem thêm: Cặp đôi có duyên tiền định: tiền của chồng do vợ giữ, hay cãi nhau

Những cặp đôi nhiều duyên nợ trên màn ảnh Việt

Quả thực trong cuộc sống có nhiều câu chuyện tình yêu rồi nên duyên vợ chồng vô cùng hy hữu làm chúng ta không khỏi bất ngờ. Nếu biết thêm các trường hợp thú vị tương tự nào khác thì bạn đừng quên chia sẻ với mọi người vào mục bình luận bên dưới nhé.

Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!

ĐÚNG LÀ DUYÊN NỢ: 20 NĂM TRƯỚC ĐÔI TÌNH NHÂN NÀY ĐÃ CHỤP HÌNH CHUNG MÀ KHÔNG HỀ HAY BIẾT

Nếu hai cặp đôi nói trên kết hôn sau lần gặp gỡ định mệnh khoảng vài năm, thì đôi vợ chồng dưới đây thậm chí có duyên với nhau từ 20 năm trước. Cụ thể, một chàng trai vào năm 2013 đã phát hiện mình đã vô tình gặp bạn gái (hiện tại) từ năm 1993, nghĩa là cách đó tận 20 năm. Họ đã chụp chung 1 tấm hình khi cả hai còn bé tẹo và hoàn toàn không hề biết về sự tồn tại của nhau trong suốt 20 năm ấy.

Chàng trai chia sẻ trên weibo: "Tôi dẫn bạn gái về nhà chơi, trong lúc ngồi chơi cổ lật album của tôi ra xem, kết quả cổ phát hiện được mình trong đó. Bạn gái tôi học trên tôi một lớp, theo lý thường thì bọn tôi sẽ không có hình nào chụp chung cả. Tấm hình này được chụp trong một cuộc thi vẽ tranh dành cho các bé tiểu học của huyện. Ban giám khảo đã tập hợp bọn trẻ đoạt giải lại tổ chức đi tham quan triển lãm tranh (đằng sau là tranh của chúng tôi).

Cuộc thi vẽ tranh đó có thể nói là giải thưởng cao nhất về hội hoạ mà tôi và bạn gái giành được. Sau này không ai trong bọn tôi vẽ nữa, chúng tôi học trường tiểu học, trung học, phổ thông khác nhau trong huyện, sau này cũng thi vào trường đại học khác nhau. Mãi tới sáu năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mới gặp lại nhau".

Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
SÂU SẮC LỜI PHẬT DẠY DÀNH CHO NGƯỜI LẬN ĐẬN TÌNH DUYÊN: ĐẶC BIỆT LÀ LỜI KHUYÊN SỐ 8
Scroll to top