Như chúng ta đã biết, nuôi thú cưng trong nhà dù có thể khiến chúng ta rất bực mình, nhưng chúng sẽ giúp cuộc sống sống động và đầy màu sắc hơn. Điển hình như chị Ngọc Mỹ (ngụ TP.Thủ Đức) dưới đây, với tình yêu vô bờ bến với các chú cún mà gần 24 năm qua chị đã chọn cách sống một mình với cả đàn thú cưng hàng trăm con trong nhà. Thậm chí, chị còn sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để chữa trị khi những chú cún bị bệnh, và mất ăn mất ngủ đi tìm khi cún bị săn trộm.

>> Đừng bỏ lỡ: Chú chó được chủ nuôi béo tốt như heo: Cả "gia đình" 11 con tròn vo
Được biết, câu chuyện của chị bắt đầu từ cách đây gần 24 năm về trước, một ngày nọ, chị Ngọc Mỹ bỗng phát hiện có một chú cún bị chủ bỏ rơi nên đem về nuôi dưỡng. Và rồi, từ chú cún này, chị dần dần có tình yêu vô bờ bến với các chú cún bị bỏ rơi. Tiếp sau đó, những chú cún hoang gần nhà - những con chó không được ăn uống lâu ngày gầy trơ xương cũng được chị Mỹ tiếp nhận, mang về nuôi dưỡng. Dần dần, từ một chú cún ban đầu, đàn thú cưng trong nhà chị cứ tăng dần tăng dần về số lượng, và rồi đến nay đã lên đến hàng trăm con.



Dù trong nhà hiện đang có hàng trăm cún cưng nhưng chị Ngọc Mỹ vẫn đặt tên cho từng con và gọi chúng theo đúng tên một cách đầy tình cảm. Hàng ngày, chị Ngọc Mỹ vẫn thường dành thời gian trò chuyện với thú cưng vừa bế những chú chó nhỏ trên tay, nâng niu trìu mến như bế "con mọn".


>> Bạn biết chưa: Chú cho chào đời có lông xanh kì lạ, CĐM triệu hồi team ghiền matcha
Nói về những cái tên trong đàn thú cưng của mình, chị Ngọc Mỹ không ngại ngần chia sẻ với VnExpress: "Những con đã có sẵn tên không nói, còn khi đã mang chúng về thì mình sẽ phân biệt theo tính cách, vẻ bề ngoài hay biến cố xảy ra với chúng mà đặt tên. Ví như con này trắng bóc thì đặt tên Bạch Tuyết, con hay lắc mông thì đặt tên là Yểu Điệu Thục Nữ; những con kêu nhưng không thèm quay lại thì đặt tên là Ba Trợn. Còn con Họa Vô Đơn Chí này là trường hợp đặc biệt nhất bởi chú ta bị bình bông rơi trúng đầu mà không sao. Tuy cả đàn mang rất nhiều cái tên khác nhau nhưng mình luôn nhớ kỹ tên chúng như thể chúng là con của mình".


Chị Mỹ từng theo học ngành luật, trang trí sân khấu, nhiếp ảnh, thậm chí chị từng là "bà chủ" của một cơ sở may gia công khá thành công nhưng chị vẫn bỏ qua tất cả, chọn sống với đàn thú cưng như hiện tại. "Chắc mình mắc nợ hay là một duyên kiếp gì đó với chúng" - chị Mỹ vui vẻ cho biết khi được nhiều người thắc mắcvì sao có khởi đầu tốt như vậy lại bỏ hết tất cả để sống cùng với đàn chó đông đúc trong thời gian ngần ấy năm như vậy.
Ngoài những cái tên của đàn cún lên đến hàng trăm con thì việc sinh sôi nảy nở mất kiểm soát của chúng cũng khiến chị Ngọc Mỹ khá đau đầu. Thế rồi, chị lại nghĩ đến một cách "kế hoạch hoá" cho chúng, đó là đến đến mùa sinh sản chị sẽ thiết kế đồ và mặc vào cho từng con. Tuy nhiên, chị tươi cười chia sẻ: "Cũng có lúc bị "vỡ kế hoạch" vì nhiều con khôn lắm, dù mặc hẳn mấy lớp đồ chúng vẫn cắn rách hết".


Nhưng như thế chẳng thấm vào đâu so với lúc lũ chó bị bệnh, khi ấy chị vừa cực lại vừa phải chi khá tốn kém. Chị Mỹ bộc bạch thêm: "Mỗi lần chích ngừa cho chúng đã tốn bạc triệu. Có lần, có con bị bệnh nặng, thuốc thang bình thường không chữa được, phải mang chúng đến bệnh viện chuyên về thú y phẫu thuật. Nằm viện một tuần mất hết 11 triệu đồng...". Cũng vì để tiện chăm sóc cho đàn thú cưng của mình vừa đỡ tốn kém, chị Mỹ bèn tìm cách mày mò học tiêm thuốc, thậm vô nước biển cho lũ cún khi chúng bị bệnh.
Ngoài chị Ngọc Mỹ ở TP. Thủ Đức chọn cuộc sống độc thân cùng với đàn cún cưng của mình như trên thì chị Thanh Chi (Đà Nẵng) cũng rất hạnh phúc bên đàn thú cưng của mình mỗi ngày.



>> Xem thêm: Chú chó Husky được mèo nuôi lớn: "Mình là mèo, các bạn kệ mình!"

Dù phải "dành cả thanh xuân" để chăm đàn cún lên đến hàng trăm con, lo cho chúng từng miếng ăn, giấc ngủ, thậm chí mất ăn mất ngủ khi chúng bị trộm nhưng chị Ngọc Mỹ vẫn không nản lòng. Gần 24 năm qua, tuy có đôi lúc chị cũng khá nản chí vì bế tắc và mệt mỏi, nhưng chỉ sau một đêm thức dậy, nhìn nét mặt đáng yêu của từng chú cún xung quanh mình, chị lại dặn lòng cố gắng hơn và từ đó không thể nào dứt ra được với đàn cún yêu của mình.
Xem thêm các bài viết ý nghĩa tại Bestie nhé!
CHÚ CHÓ ĐƯỢC CHỦ NUÔI BÉO TỐT NHƯ HEO: CẢ "GIA ĐÌNH" 11 CON TRÒN VO
Ngoài những thông tin về người phụ nữ dành cả thanh xuân để chăm đàn cún cưng hàng trăm con của mình khiến nhiều người thích thú như trên thì vừa qua, nhiều cư dân mạng cũng rất bất ngờ trước hình ảnh chú cún được chủ nuôi béo tròn như heo. Thậm chí, không chỉ một con mà cả "gia đình" nhà boss này cả 11 thành viên đều béo tròn như nhau khiến ai ai cũng thích thú.
Cụ thể, ngay từ khi chào đời thì chú cún nhắc đến ở trên đã sở hữu cân nặng khá lớn. Và theo thời gian, vừa ăn nhiều vừa được chủ nhân chăm bẵm kỹ, Cải (tên chú cún) ngày càng "phình" ra và ú na ú nần. Nhiều cư dân mạng khi xem qua hình ảnh của chú cún đã tỏ ra rất thích thú, nhưng cũng có không ít người cảm thấy lo lắng cho tình trạng của chú ta, bởi cứ béo phì như thế sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ...
>> Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY.