08/17/2021 08:04

Bố dặn con rể: Hết thương trả lại cho bố đừng làm tổn thương con bé

Hạnh Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Hạnh Nguyên

Người ta thường nói trên cuộc đời này, không có món quà nào ngọt ngào và quý giá như tình cảm mà cha dành cho con gái, cảm động nhất là khi trao con cho người đàn ông khác, người mà con gọi là chồng.

Người ta thường nói: "Mẹ đi bên cạnh cho ta sự ấm áp, tin cậy. Cha đi trước chìa bàn tay vẫy vẫy, giúp ta tiến lên. Mẹ là người bạn, cha là người thầy". Tình cảm mà cha đối với con gái khác hẳn tình cảm cha dành cho con trai. Cha luôn đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng với con gái. Nhất là trong ngày cưới của con, có lẽ cha là người nhiều cảm xúc nhất, vừa vui vì con đã tìm được đến đỗ đời mình, vừa lo lắng không biết chuỗi ngày sắp tới, con gái mình liệu có sống hạnh phúc, vui vẻ hay không?

Bố dặn con rể: Hết thương trả lại cho bố đừng làm tổn thương con bé
Niềm mong mỏi lớn nhất của bố là con gái mình tìm được một người đàn ông chân thành, yêu con thật lòng. Ảnh: Nguyện ước
Tôi có sẵn căn hộ riêng cho con gái tôi trở về
Bố làm sao có thể an tâm khi giao con gái cho một người đàn ông khác.  Ảnh: theAsianparent

>>Xem thêm: Bố vợ gửi con rể tương lai: "Tôi có sẵn căn hộ riêng cho con gái tôi trở về" 

Đoạn chia sẻ của bố vợ với con rể trong ngày cưới của con gái dưới đây làm nhiều người vô cùng xúc động. Dù đã được chia sẻ trước đó nhưng mỗi lần đọc lại, ai nấy đều rưng rưng, nhất là những cô gái chuẩn bị về nhà chồng. Trong đám cưới, người cha của cô dâu nói với chú rể:

“Người đầu tiên nắm tay con gái ba là ba, không phải con.
Người đầu tiên hôn con bé là ba, không phải là con.
Người đầu tiên bảo vệ con gái là ba không phải con.
Nhưng mà…
Có thể đi cùng con bé suốt cuộc đời,
Lại là con chứ không phải là ba.
Nếu có một ngày cậu không yêu con bé nữa…
Đừng phản bội con gái ba.
Đừng đánh con bé
Đừng nói với con bé bất cứ lời đau lòng nào.
Hãy nói với ba!
Ba sẽ đưa con gái ba về nhà! Vì con bé là bảo vật của ba

Đọc xong đoạn chia sẻ của bố dành cho con rể trong ngày cưới ai ai cũng xúc động, nhất là những cô gái chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng:

Bố dặn con rể: Hết thương trả lại cho bố đừng làm tổn thương con bé
Ảnh chụp màn hình

Với các ông bố, con gái luôn là công chúa nhỏ trong lòng bố mẹ. Dù con đã lấy chồng, làm vợ, làm mẹ nhưng nếu có bất trắc gì trong hôn nhân, gia đình vẫn luôn dang tay chào đón con trở về, cánh cửa nhà sẽ mở rộng đón con gái kể cả đứa cháu nhỏ.

Con rể sau này cũng sẽ làm cha, nếu có con gái cũng sẽ hiểu được cảm giác của ba lúc bây giờ. Còn gì xót xa hơn khi trao tay con gái của mình cho người đàn ông khác mà không chắc người đó có làm cho con mình hạnh phúc hay không, chỉ có thể đặt niềm tin, hy vọng sẽ đối xử tốt với con gái mình. Rốt cuộc, điều bố mong mỏi nhất là một người đàn ông yêu con gái mình chân thành, để có thể bảo vệ được con khỏi giông bão của cuộc đời.

Bố dặn con rể: Hết thương trả lại cho bố đừng làm tổn thương con bé
Con gái lúc nào cũng là cô công chúa nhỏ của bố. Ảnh: Pinterest
Bố dặn con rể: Hết thương trả lại cho bố đừng làm tổn thương con bé
Nhìn con gái diện váy cưới, người rơi nước mắt nhiều nhất chính là Cha. Ảnh: Thu Babys
Bố dặn con rể: Hết thương trả lại cho bố đừng làm tổn thương con bé
Từ nay con gái của bố đã là vợ, là mẹ rồi. Ảnh: Daily Mail
Bố dặn con rể: Hết thương trả lại cho bố đừng làm tổn thương con bé
Không chỉ bố, mẹ cũng xót xa khi con gái mình đi lấy chồng. Ảnh: theAsianparent
Bố dặn con rể: Hết thương trả lại cho bố đừng làm tổn thương con bé
Với cha, con gái và cháu ngoại luôn là số 1. Ảnh: Hạ Vũ

>>Xem thêm: Nhìn con gái diện váy cưới, người rơi nước mắt nhiều nhất chính là bố

Con gái 30 tuổi vẫn làm nũng cha: Còn ở nhà thì mãi là "công chúa"

Thế mới nói, khi con cái trở thành cha mẹ mới hiểu hết được lòng mà đấng sinh thành dành cho mình. Bố mẹ luôn  dành cho con cái tình yêu vô bờ bến, luôn hy sinh mọi thứ và niềm mong mỏi duy nhất là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình. Dù con có lớn lên, trưởng thành, có gia đình riêng, bố mẹ vẫn dõi theo và bất cứ khi nào cũng dang tay chào đón con trở về. 

Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!

CÂU CHUYỆN RẤT HAY MẸ DẠY CON GÁI KHI ĐI LẤY CHỒNG

Không chỉ bố mà mẹ cũng vô cùng lo lắng khi con gái của mình về nhà chồng. Ở nhà với mẹ dù sao con cũng là cô công chúa bé bỏng được cả gia đình yêu thương, chiều chuộng vì thế, sang nhà chồng không biết mọi người sẽ đối xử với con như thế nào?

Mẹ luôn dặn con gái là không phải mẹ vẽ ra viễn cảnh xám xịt trước mắt nhưng hãy tin rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Có lúc con sẽ ước mình chưa từng làm đám cưới, chưa từng gọi người đàn ông này là chồng. Thế nhưng con à, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Con lấy chồng rồi thì tổ ấm của con là ngôi nhà đó, đừng vội vàng rời đi....

Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Sau tất cả, con gái vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng cho mỗi người bố
Scroll to top