Theo India Today, người dân Ấn Độ đã tiến hành làm đám cưới cho một cặp đôi ếch theo tín ngưỡng tôn giáo để cầu thần mưa Lord Indra vì thời tiết hạn hán kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất ở khu vực bang Madhya Pradesh.
Tuy nhiên, sau 2 tháng ếch kết hôn, không những có mưa mà ngày càng "quá mức" mong đợi của dân làng khi nơi này đã phải hứng chịu quá nhiều các trận mưa thậm chí là lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây dẫn đến tình trạng bị lũ lụt hoành hành. Mặc dù sự việc này xảy ra cách đây vài năm nhưng khi nhắc lại người dân Ấn Độ vẫn ánh lên sự kinh hoàng, sợ hãi.

>>Xem thêm: Những bức điêu khắc lạ lùng khiến bạn phải dụi mắt xem đi xem lại nhiều lần
Được biết, cặp đôi lưỡng cư này được lựa chọn ở hai ngôi làng khác nhau, khả năng cao là chưa chạm mặt bao giờ nhưng bị “ép duyên”. Cặp đôi ếch được người dân đeo vòng hoa lên người và ra mắt hàng trăm quan khách, được mọi người chúc phúc.
Và cuối cùng cái giá của "hạnh phúc ếch" là có hơn 9.000 ngôi nhà bị hư hại và 32 người bị thương, thậm chí các cổng thủy điện của bang cũng phải mở để giải phóng lượng nước quá lớn. Nhận thấy tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, chính quyền Bhopal đã gấp rút làm thủ tục ly hôn cho vợ chồng ếch.
"Hạnh phúc chẳng tày gang", nghi lễ ly hôn của cặp đôi ếch tức tốc diễn ra tại một ngôi đền ở Bhopal với sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai con vật được chia ly ngay khi buổi lễ kết thúc.



Trước đó, người dân làng Takhatpur, Ấn Độ cũng đã tổ chức lễ cưới cho một cặp đôi ếch trong mùa khô. Họ cũng chuẩn bị mọi thứ thật long trọng với hy vọng cặp đôi ếch sẽ có thể gọi mưa đến cho dân làng. Theo đó, cô cậu ếch được phủ lên mình một loại bột màu cam và gắn nhiều hoa lá, cỏ cây. Hai người đàn ông được xem là những người chủ hôn sẽ nắm lấy “cô dâu chú rể” sẽ đọc lời thề truyền thống sau đó cho hai con vật này hôn nhau.

Sau đó, một người phụ nữ đầu đội khăn và mặc cho hai chú ếch này chiếc áo màu đỏ. Sau khi hoàn tất lễ thành hôn, người dân đưa sẽ đưa cô cậu ếch ra bờ sông để chúng hưởng tuần trăng mật.



>>Xem thêm: Chùm ảnh khiến dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" không tin là có thật trên đời
Được biết, theo quan niệm truyền thống của người Ấn Độ thì đám cưới ếch là hoạt động được tổ chức gần như là hàng năm ở Ấn Độ. Họ có niềm tin rằng cuộc hôn nhân độc đáo này giúp mưa thuận gió hòa, tăng gia sản xuất và mùa màng bội thu. Chỉ có cặp đôi ếch này chẳng hiểu sao lại "hạnh phúc quá mức" để rồi người dân phải khốn khổ như thế.
Ảnh: India Today
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
Những đám cưới giữa người với động vật lạ kỳ nhất
Đám cưới ếch đã kì lạ mà đám cưới giữa người với động vật càng khiến chúng ta không thể tin nổi nhưng thực tế chúng vẫn thỉnh thoảng diễn ra trên thế giới.
- Đó là đám cưới giữa anh chàng Ngurah Alit ở Bali với một con bò, buổi lễ thành hôn được tổ chức theo nghi lễ của địa phương, anh chàng này cho biết chính con bò đã tán tỉnh anh trước.
- Vào năm 1992, một người đàn ông tên là Mark Matthews đã kết hôn với con ngựa của có tên Pixel và họ sống hạnh phúc sau đó.
- Cậu bé Mukesh Kerayi (7 tuổi) ở Ấn Độ vì quá yêu thương chú chó của mình nên được gia đình tổ chức kết hôn.