Nhân vật chính trong câu chuyện là chàng quản lý trung tâm Anh ngữ N.H.L (28 tuổi) và cô nàng làm chủ 2 cửa hàng thời trang N.T.H.S (24 tuổi). Người Sài Gòn, người Bình Phước cuối cùng chẳng thể thành đôi vì khoảng cách. Có điều, thứ làm người xem chú ý hơn cả chính là hành động nói đó rồi quên đó của "nam chính" H.L.

>> Xem thêm: Nữ chính "1 nách 2 con" lên show hẹn hò vẫn từ chối vì chê... quê quán
Chia sẻ về bản thân, H.S cho hay cô là người dễ gần, từng yêu một vài lần nhưng đều đổ vỡ rồi ôm đau khổ. Trong khi đó, anh chàng H.L thì "bật mí" mình hơi khó tính, điểm yếu là lười với hay quên. Sắp đầu 3 tới nơi nhưng anh chàng chỉ mới trải qua một mối tình chính thức, còn lại chỉ tìm hiểu "sương sương".

Nói về hình mẫu lý tưởng, cô gái H.S chỉ mong tìm được nửa kia có công việc ổn định, ngoại hình cứng cỏi, trầm tĩnh và "hợp rơ" với mình trong khoản ăn mặc. Về phần H.L, anh chàng thích ai đó có cùng niềm đam mê xem phim, ăn uống, hợp tính với mình và nếu được thì 1-2 năm nữa sẽ tiến tới hôn nhân.

Bất kể là ngoại hình hay công việc, "ông mai bà mối" đều phải gật gù rằng H.L và H.S quả "xứng lứa vừa đôi". Trong suốt cuộc trò chuyện, cả hai cũng tỏ ra cực kỳ ăn ý. Ai nấy đều đinh ninh rằng một cái kết đẹp cho cặp đôi sẽ xảy ra, nhất là khi "nam chính" không ngừng "thả thính". Anh chàng cho hay khoảng cách không quan trọng, yêu xa cũng chẳng phải vấn đề đồng thời khẳng định "công nghệ giờ phát triển rồi, nếu muốn gặp nhau mình có thể facetime".

Khoảnh khắc chạm mặt nhau rồi trò chuyện, H.L vẫn dành nhiều lời khen cho người con gái đối diện. Anh chàng cho hay: "Em rất là dễ thương, mới từng đấy tuổi mà có 2 cửa hàng thật sự rất là giỏi". Mặt khác, anh chàng còn không quên gửi tặng H.S con gấu bông để mỗi lần nhìn thấy nó, S. sẽ nhớ tới mình.

>>Xem thêm: Mẹ đơn thân từ chối hẹn hò trưởng nam vì không muốn sinh thêm con
Ai có ngờ, sau giây phút quyết định, trái tim vẫn "nửa đỏ nửa xanh" đồng nghĩa với việc chỉ một mình "nữ chính" H.S bấm nút. Nói về lý do, H.L cho biết: "Cái chuyện yêu xa đối với em nó tác động rất là nhiều vì yêu mà không gặp nhau thì cũng khó, 1 tháng 4 lần cũng hơi ít". Nước đi này của H.L làm nhiều ngã ngửa vì mới ít phút trước thôi, anh chàng còn khẳng định yêu xa không phải vấn đề.
Hành động phũ phàng này cũng đẩy H.S vào tình huống ngại ngùng, làm cô nàng không nhịn được mà lên tiếng: "Nhưng mà lúc nãy em thấy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà, vậy thì thà lúc đầu anh đừng có nói". Trước sự chất vấn của đối phương, "nam chính" chỉ biết cười trừ. Ở những giây cuối cùng, H.S thậm chí còn không ngần ngại trao trả con gấu bông mà H.L tặng cho mình ban nãy. Phải có pha "nói vào" của 2 MC, cô nàng mới chịu nhận lại để... làm kỉ niệm.


Hậu "lên sóng", câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng trở thành đề tài gây chú ý. Trong khi pha xử lý của H.S được ủng hộ hết mình thì H.L lại bị phê phán vì "không đáng mặt đàn ông". Ngại yêu xa không có lỗi nhưng câu sau đá câu trước, nói cho đã nhưng tới lúc quyết định lại "quay xe" thì... ngộ lắm à nghen! Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Ảnh chụp màn hình/Bạn muốn hẹn hò
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
LÊN SHOW HẸN HÒ TÌM VỢ, NAM CHÍNH VỀ TAY TRẮNG VÌ BẠN NỮ ĐI... CHO BIẾT
Những tình huống có "1-0-2" trên show hẹn hò không thôi làm dân tình phải trầm trồ. Nếu anh chàng H.L trên đây "quay xe" vì ngại yêu xa thì cô nàng trong câu chuyện sắp kể đến sau đây còn dữ dội hơn khi cho đối phương ra về tay trắng vì bản thân chỉ tham gia show hẹn hò để trải nghiệm mà thôi.
"Nữ chính" được nhắc tới là Đ.T.T - nhân viên văn phòng 28 tuổi, quê ở Đồng Nai. Quá trình gặp gỡ giữa cô nàng và anh chàng N.T.T diễn ra cực kỳ thuận lợi. Hai bên cũng không tiếc lời hay ý đẹp dành tặng cho đối phương nên quyết định "không bấm nút" của T. khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Lí do mà cô nàng đưa ra là chưa từng yêu nên muốn được trải nghiệm những cảm xúc yêu đương như bao người khác. Anh nông dân vượt đường xa từ Đắk Nông đến TP.HCM vì lí do "trời ơi đất hỡi" đó mà chỉ đành ra về có "mình ên".
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!