Chàng trai người Thái Lan có tên Khun Pitak Boonpan đã rời bỏ thành phố Chang Mai tấp nập để trở về vùng quê yên bình. Ở đây anh đã lên kế hoạch cải tạo lại ngôi nhà cấp 4 đã rất cũ và lâu đời trở thành ngôi nhà xinh xắn, đáng sống. Và với chỉ 63 triệu đồng, chàng trai trẻ ấy đã biến ngôi nhà 20 năm tuổi thành một không gian tuyệt đẹp, khiến bao người mơ ước.

>> Xem thêm: Với 140 triệu, F5 chung cư cũ thành nhà mới, 9X bị cho là bốc phét
Với nguồn chi phí hạn hẹp, anh chàng đã cố gắng tự làm tất cả những gì có thể, tìm kiếm nguyên vật liệu, đồ nội thất giá rẻ và nhờ thêm sự giúp đỡ từ bạn bè. Ngôi nhà cũ là căn nhà vốn đơn sơ với tường làm từ các khối bê tông và mái ngói đã xuống cấp, nhiều nơi đã mốc đen vì lâu không có người ở. Vậy nên Khun đã cải tạo từ ngoài vào trong, bắt đầu từ sân vườn. Sau đó sẽ tháo gỡ những phần bị hỏng hóc, không thể sử dụng được và thay bộ mái mới được nâng lên cao hơn. Về cơ bản ngôi nhà vẫn được giữ nguyên theo cấu trúc cũ.



Và ngay sau khi cải tạo, nhìn từ bên ngoài vào ngôi nhà đã trở nên khác hẳn. Với việc sử dụng gỗ và tông màu trắng chủ đạo đã giúp ngôi nhà trở nên xinh xắn và ấm cúng hơn rất nhiều. Điểm đặc biệt chính là mở thêm rất nhiều ô cửa sổ, như vậy giúp cho không gian nhà thông thoáng hơn, bên trong cũng sẽ tràn ngập ánh sáng.



>> Xem thêm: Chàng trai Sài Gòn F5 căn nhà 32m2 cũ kĩ thành không gian sống tiện nghi
Ngôi nhà có diện tích 81m2 có đủ các phòng như phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh. Tất cả đều được thiết kế một cách hài hòa, đơn giản nhưng tiện lợi cho cuộc sống. Tất cả các phòng trước đây đều được xây dựng từ lâu nên cũ kĩ và bất tiện, nhất là phòng vệ sinh, vì thế Khun đã đầu tư để làm mới lại khu vực này. Ban đầu khu vệ sinh ngồi xổm vô cùng đơn sơ còn giờ đây vô cùng sạch sẽ, tiện nghi. Khu nhà tắm còn có khoảng giếng trời vừa thoáng đáng vừa thoải mái.


Ngoài ra anh cũng rất chú trọng đến không gian bên ngoài. Vì với anh khi đi làm về sẽ không nhốt mình trong bốn bức tường mà thường ra ngoài, hòa mình vào thiên nhiên. Phần sân ngoài anh lát đá cuội và đặt vào đó những chiếc ghế nhỏ, ở giữa là lò sưởi tự làm bằng gạch. Chỉ vậy thôi là đủ cho một ngày thư giãn rồi.



>> Xem thêm: Ngôi nhà bên hồ xanh mướt của 5 cô bạn thân, cùng tận hưởng cuộc sống
Nhìn căn nhà đơn giản, với chi phí cải tạo chỉ 63 triệu đồng nhưng lại ấm áp và thoải mái làm ai cũng mê. Đúng là khi đã chán cảnh thành phố xô bồ thì ngại gì xách vali về quê để sống với đúng sở thích của mình. Mỗi người một quan điểm, một cách suy nghĩ khác nhau và việc chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất. Bạn có muốn bỏ phố về quê như anh chàng Khun không? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!
Ảnh: Khun Pitak Boonpan
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie!
24 gia đình rủ nhau bỏ phố về quê mua đất xây làng hòa mình với thiên nhiên
Không muốn sống trong thành phố chật chội, ồn ào, 24 gia đình đã rủ nhau góp 520 tỷ mua một khu đất rộng tự thiết kế và xây dựng thành ngôi làng hòa mình với thiên nhiên. Mọi người thoải mái chung sống cùng nhau một cách bình yên.
Ngôi làng được đặt tên là làng Oa, được xây dựng từ năm 2011 và hoàn thành sau 4 năm. Với tổng diện tích lên tới 8000m2 nên một nửa khu làng được dùng làm trang trại trồng cây, chăn nuôi. Còn một nửa để xây dựng thành 24 ngôi nhà chia thành 4 khu. Mỗi nhà đều được thiết kế mở, có sân thượng rộng và chỉ cần đưa tay ra là chạm vào cây lá.
Các cư dân ở làng này đều là kiến trúc sư, bác sĩ, giáo viên,... là những người có học thức nhưng họ lại chọn cuộc sống theo kiểu truyền thống, đề cao tình cảm làng xóm. Mỗi ngày đều cùng nhau làm vườn, uống trà. Họ tin tưởng và thân thiết với nhau nên cuộc sống vô cùng thoải mái.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!