1. Văn Thanh - người chơi hệ đa ngôn ngữ
Ngoài biệt danh "anh chồng quốc dân" hay "cầu thủ có body mlem mlem nhất", Vũ Văn Thanh còn sở hữu kỹ năng "rắc thính" thượng thừa. Bất kể là tiếng Việt hay tiếng Anh đều chẳng thể làm khó được chàng hậu vệ. Đọc những dòng caption kiểu như: "Nắng mưa là chuyện của trời, còn yêu anh hay không là chuyện của em" hay "Hi! Baby do you wanna be mine" (dịch: Này em yêu, em có muốn là của anh không) thì nàng nào mà không "đổ".


>> Xem thêm: Khoảnh khắc ăn mừng của tuyển Việt Nam: Người khoe múi, người được FIFA "để mắt"
2. Minh Vương cũng "không phải dạng vừa"
Được nhận xét là trầm tính và gương mặt lúc nào cũng có nét buồn nhưng bàn về trình "thả thính" thì chàng tiền vệ sinh năm 1995 này tuyệt nhiên chẳng kém cạnh ai. Nói đâu xa, nhìn những bài đăng "quảng cáo" cho bản thân trên trang cá nhân của Minh Vương là rõ. Lúc thì "đang đá bóng mẹ bảo về lấy vợ" để nhắc nhẹ các chị em đẩy nhanh tiến độ, lúc lại bắt trend "3 bích", ai có thì mời đi trước.


3. Tiến Linh - số lượng đi đôi với chất lượng
Trở về sau những vòng đấu căng thẳng nằm trong khuôn khổ Vòng loại 2 World Cup 2022, các cầu thủ ĐTVN phải thực hiện cách ly theo quy định. Dù không phải "dãi nắng dầm sương" như lúc tập luyện hay thi đấu, có nhiều thời gian tương tác với fan nhưng suốt ngày quanh quẩn cùng 4 bức tường nên nhiều người thấy chán. Chàng tiền đạo mang áo số 22 cũng không ngoại lệ. Có điều, Tiến Linh lại tìm thấy một phương thức giết thời gian cực kỳ hiệu quả là chăm "thả thính". Đặc biệt, dù "thả" nhiều nhưng chất lượng "thính" của anh chàng này thì khỏi phải bàn.




>> Xem thêm: Không chỉ độc thân mà Tiến Linh còn sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 24
4. Văn Toàn - người chơi hệ nhanh - gọn - lẹ
"Chủ tịch" Văn Toàn sau khi quay trở về trạng thái độc thân cũng chăm "thả thính". Tuy nhiên, thay vì dùng lời hoa mỹ, bắt trend như những đồng đội khác, chàng tiền đạo mang áo số 9 của đội tuyển Việt Nam chọn cách hỏi thẳng "Ai muốn làm Em Vợ nào". Ngắn gọn, súc tích thế thôi nhưng đảm bảo số người xếp hàng hay "đổ đứ đừ" cũng không phải ít.

"Sương sương" thế thôi cũng đủ thấy trình "quăng thính" của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không phải dạng vừa rồi phải không nào. Mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có style riêng nhưng điểm chung là đều chất lượng. Còn bạn thì sao, bạn thấy ai "cao tay" nhất trong số những cái tên đã kể đến trên đây? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
NHỮNG CÁI NHẤT CỦA CÁC CẦU THỦ TUYỂN VIỆT NAM KHÔNG PHẢI AI CŨNG RÕ
Những cầu thủ của ĐTVN đều sở hữu những cái nhất mà fan ruột c ũng chưa chắc biết. "Mở hàng" phải kể đến thủ môn Tấn Trường. Đảm nhận vai trò "người gác đền", Tấn Trường không chỉ lớn tuổi nhất mà còn cao nhất. Sức bật cũng như tốc độ của vị thủ thành này được "ông thầy người Hàn Quốc" đánh giá cao hơn hẳn so với hai cái tên còn lại là Văn Hoàng và Văn Toản.
Với màn khoe "múi sầu" trong trận gặp Malaysia, anh Thanh chính thức rinh về danh hiệu "cầu thủ có body mlem mlem nhất". Hậu "lên sóng", bức ảnh "múi nào ra múi nấy" của anh Thanh ngay lập tức được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, khiến hội chị em "xỉu up xỉu down".
Trong khi đó, biệt danh "gắt" nhất như "đo ni đóng giày" cho Duy Mạnh. Ngoài đời chững chạc, hiền khô nhưng vào trận thấy đồng đội nằm sân là "hắc hóa" ngay lập tức. Những pha tỏ thái độ, thậm chí "dằn mặt" khi đối phương chơi xấu... hiếm khi thiếu mặt anh chàng.
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!