Theo thông tin từ Zing, khoảng 10 ngày trở lại đây, anh Chu Văn Huân, sinh năm 1989 ở Gò Vấp, TP.HCM đã cùng người nhà và các mạnh thường quân nấu những suất cơm để gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật, không có khả năng lao động.
"Mẹ tôi là người khiếm thị, nhưng mẹ còn có tôi và gia đình. Có rất nhiều người khuyết tật ngoài kia chỉ sống lẻ loi. Chỉ thị 16 thế này, chẳng ai giúp đỡ cho họ được như trước đây", Huân chia sẻ cùng Zing.

>>Xem thêm: Cô gái trẻ lái xe không công hỗ trợ Sài Gòn đưa F1 đi cách ly
Mỗi ngày Huân và mọi người bắt đầu công việc lúc 4h sáng, nấu khoảng 300-500 suất cơm là đến khoảng 10 giờ. Thực phẩm thì đã được sơ chế từ chiều hôm trước. Mỗi suất ăn bao gồm cơm, canh, rau, món mặn sau đó đem đi phân phát khắp nơi cho những người cần sự giúp đỡ.
"Các cô chú đều là thành viên trong hội người khuyết tật của mẹ tôi, địa chỉ nằm rải rác khắp thành phố. Chúng tôi loay hoay đi tặng cơm đến 14h mới xong. Về đến nhà nghỉ ngơi một chút là lại đến giờ sơ chế thực phẩm cho ngày hôm sau", Huân kể.



Vì thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16, nên việc ra ngoài phát cơm không hề dễ dàng. Thêm vào đó, các cô chú khó khăn trong việc di chuyển, nhất là trong khu vực phong tỏa. Tuy nhiên, với mong muốn cô chú có được bữa ăn đầy đủ, ngon miệng, các thành viên vẫn nỗ lực hết sức.


Huân cho biết, để duy trì được công việc phát cơm miễn phí, anh phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè, người thân và đặc biệt là các mạnh thường quân: "Thật sự thì rau củ không quá khan hiếm vì tôi được một số người quen hỗ trợ, nhưng thịt, cá thì khó mua quá. Gia đình tôi cố gắng mua được bao nhiêu thì làm hết bấy nhiêu. Ngày ít làm 300 suất, ngày nhiều thì 500 suất, mỗi suất tính ra khoảng 20.000 đồng. Để có thể duy trì việc nấu cơm lâu hơn nữa, tôi đã và đang kêu gọi thêm sự ủng hộ của những mạnh thường quân khác".


"Bình thường mọi người đã rất khó khăn trong việc di chuyển, sinh hoạt, dịch bệnh bùng phát càng khiến họ khổ hơn rất nhiều. Như bản thân mẹ anh, dù đã quen với nhà cửa nhưng đi một xíu là té ngã, nấu nướng cũng không được thuận lợi thì những người khuyết tật không có gia đình, họ càng vất vả hơn rất nhiều", anh Huân chia sẻ Zing.
>> Xem thêm: Siêu thị Sài Gòn: Mọi người chỉ mua 1 vỉ trứng, nhường người đến sau
Anh Huân cho biết, đi phát cơm giữa mùa dịch anh cũng lo lắng cho sức khỏe của chính mình cũng như những cô chú khuyết tật nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì ai sẽ đứng ra giúp đỡ. Trong quá trình tặng cơm anh cũng phát hiện ra những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Điều đó càng thôi thúc anh "nấu cơm thêm được 1 ngày, hỗ trợ thêm cho 1 người là anh vui rồi".
Xem thêm những thông tin khác tại Bestie nhé!
ANH TÂY TỐT BỤNG GIỮA SÀI GÒN: NẤU CƠM, CHẠY ĐI PHÁT CHO NGƯỜI NGHÈO
Không chỉ anh Huân, cũng có nhiều cá nhân, tập thể dang tay giúp đỡ người dân Sài Gòn trong mùa dịch bệnh này. Trong đó có anh Tây, Percy Smith, một giáo viên quốc tịch Anh hiện đang sống tại quận 3, TP.HCM. Ngày ngày, anh cùng bạn bè nấu cơm và đi phân phát cho những người nghèo khổ cần sự giúp đỡ trên khắp tất cả các quận. Một tuần anh đi phát khoảng 3-4 ngày.
Ngoài ra còn có anh chàng Lâm Quách cũng đi phát cơm từ thiện. Niềm vui của anh trong những ngày này là nụ cười, lời cảm ơn, lời khen cơm ngon "chỉ cần vậy thôi, bao nhiêu khó khăn như nắng nóng hay mưa gió đều được xóa sạch hết".
Xem chi tiết tại đây!