07/27/2021 15:27

Thương chú chó ốm yếu, cậu bé 10 tuổi pha nước đường đút từng muỗng

Hạnh Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Hạnh Nguyên

Thấy chó bị ăn phải bả và khá yếu, cậu bé tầm 10 tuổi đã ngồi xuống đút từng muỗng nước đường cho chú ta. Hình ảnh này của cậu bé đã khiến nhiều người cảm thấy thương cảm.

Câu chuyện về cậu bé và chú chó này được chia sẻ trên một trang mạng xã hội làm nhiều người lướt qua đã phải dừng lại để suy ngẫm. Tuy chỉ là 1 đứa trẻ nhưng cậu bé có tấm lòng lương thiện, tình yêu thương đối với động vật.

Theo đó, chủ nhân bài viết cho biết, khi thấy chú chó ốm yếu, đi không vững, bị bỏ rơi giữa đường, cậu bé đã không ngại ngần bế vào lề đường, chăm sóc hết sức cẩn thận, không một chút sợ hãi. 

Thương chú chó ốm yếu, cậu bé 10 tuổi pha nước đường đút từng muỗng
  Bài viết chia sẻ trên group. Ảnh chụp màn hình 

>> Xem thêm: Củ Cải -  Chú chó biết làm Toán, phân biệt được cả giới tính nghệ sĩ

Chú chó khá yếu này có thể là do ăn bả, là chó của một nhà bán thuốc gần đó nhưng người chủ này cho biết "cô đuổi nó đi rồi, ai bắt thì bắt". Sợ chú chó yếu quá mà mất, nghe lời mách bảo của người lớn, cậu bé đã xin người dân ít nước đường và đút từng muỗng với hy vọng chú chó sẽ nhanh chóng hồi phục.

Thương chú chó ốm yếu, cậu bé 10 tuổi pha nước đường đút từng muỗng
Chú chó có vẻ mệt nên không muốn uống, cậu bé đã kiên nhẫn đút từng thìa nước nhỏ. Ảnh: Cháo hành miễn phí

Không chỉ thế, cậu bé còn chạy về nhà kêu mẹ đến đón chú chó này về nuôi vì sợ không ai cho ăn, không có chỗ ở, ai cũng có thể hình dung được lúc đó cậu bé đã lo lắng cho chú chó đến mức nào. "Lúc đấy em lại kiểu thấy ấm áp ấy ạ. Ban đầu thấy cô nuôi bé từ nhỏ đến giờ mà giờ nói bỏ là bỏ, em thấy hơi sốc. 2 bé kiểu như cứu vớt được lòng tin của em với mọi thứ xung quanh”, chủ nhân bài viết xúc động chia sẻ thêm. 

Phía dưới bài viết nhiều người đều bày tỏ sự chia sẻ, lời cảm ơn chân thành "cho đi rồi sẽ được nhận lại". Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng ai nấy đều ấm lòng. Lúc đó nếu không có cậu bé thì không biết số phận chú chó sẽ đi về đâu. Đây chính là tình cảm chân thành, yêu thương mà chú bé dành cho động vật.

- “Cậu bé chắc chắn là người tốt, biết yêu thương động vật".
- “Hy vọng về với chủ mới, bé chó sẽ được chăm sóc cẩn thận hơn".
- “Thương quá. Còn nhỏ mà biết yêu thương động vật vậy là rất tốt”.
- “Trẻ con là vậy, đứa nào cũng mê chó. Mong hai bé luôn giữ được sự tử tế lương thiện”.

Tình cảm của những em bé và chú chó cưng luôn làm người ta cảm thấy vô cùng cảm động. Giữa họ luôn có một sợi dây vô hình kết nối, coi nhau như người bạn đồng hành không thể nào tách rời được. Nhiều em bé mồ côi, không nơi nương tựa nhưng vẫn kè kè chó cưng bên mình, cùng nhau san sẻ từng miếng cơm, tối đến cùng nhau ngủ ở vỉa hè.

Cậu bé ăn xin nhặt chú chó hoang về làm bạn: Chia nhau từng miếng ăn
Cậu bé và chú chó nương tựa nhau mà sống. Ảnh: Coconuts
Cậu bé ăn xin nhặt chú chó hoang về làm bạn: Chia nhau từng miếng ăn
Nằm lề đường nhưng chỉ cần ôm nhau là có giấc ngủ ngon lành. Ảnh: Metdaan
Thương chú chó ốm yếu, cậu bé 10 tuổi pha nước đường đút từng muỗng
Vào đêm giao thừa, mọi người cùng nhau vui chơi, xem pháo hoa, chỉ có cậu bé vô gia cư và chú chó nằm lặng lẽ bên vỉa hè. Ảnh: Tiin
Thương chú chó ốm yếu, cậu bé 10 tuổi pha nước đường đút từng muỗng
Em bé vùng ao liên tục ôm ấp bạn mình vì sợ người khác mua mất. Ảnh: Soha
Thương chú chó ốm yếu, cậu bé 10 tuổi pha nước đường đút từng muỗng
Cậu bé vô gia cư ngủ cùng chú chó của mình từng gây bão cộng đồng mạng. Nguồn: Siasat
Thương chú chó ốm yếu, cậu bé 10 tuổi pha nước đường đút từng muỗng
Do chú chó bị tật 1 chân, khó khăn khi di chuyển nên cậu bé bán vé số luôn ẵm "người bạn" của mình trên tay. Ảnh: Trí Thức Trẻ

>>Xem thêm: Chú chó chào đời có lông xanh kì lạ, CĐM triệu hồi team ghiền matcha

Chú chó "phê pha" khi được chủ xoa đầu

Đôi khi, chỉ cần một hành động tử tế nhỏ nhoi cũng giúp chúng ta có thêm niềm tin trong cuộc sống. Đâu đó vẫn còn những điều tốt đẹp giúp lan tỏa sự ấm áp một cách kì diệu. Tình bạn giữa những đứa trẻ và thú cưng không phải ai cũng có thể hiểu được, chúng cùng ăn, cùng ngủ, cùng đồng hành với nhau trong cuộc sống mà không gì có thể chia tách được.

Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!

CẢM ĐỘNG TÌNH BẠN CỦA BÀ VE CHAI VÀ CHÚ CHÓ ĐỰC THÍCH MẶC ĐỒ CON GÁI

Đó là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thủy (60 tuổi, ngụ Q.8) và Bé Đen - chú chó đực thích mặc đồ con gái của mình. Bà cho biết, chó đực nhưng nó thích mặc đồ hoa hoét, màu mè, tối ngủ còn ôm cả gấu bông Doreamon. Nhiều người thấy lạ nên hay tìm đến chụp ảnh, quay phim.

Với bà Thủy, Bé Đen là "người thân duy nhất" của bà: “Tôi không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó mất đi nó, không có nó tôi cũng không biết sống sao. Người ta có mua bao nhiêu tôi cũng không bán đâu”.

Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Nếu bạn thấy những thứ này, chạy thật nhanh và cầu cứu!
Scroll to top