Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đoàn tụ của hai mẹ con sau nhiều năm xa cách làm ai nấy đều xúc động. Người mẹ là một cụ bà lang thang không người thân ở phà An Bình, tỉnh Vĩnh Long.
30 năm trước, bà bị lạc mất đứa con gái nhỏ tên là Điệp. Ngỡ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, may mắn thay vẫn còn nhiều người tốt nhiệt tình giúp đỡ bà, nhất là anh bán vé số ở phà Anh Bình, nhờ vậy nên bà cụ mới có ngày gặp lại con gái.

>>Xem thêm: Mẹ già 6 năm tìm con trai mất tích, khóc đến mờ mắt, tóc bạc nửa đầu
Giây phút hội ngộ, bà đề nghị người phụ nữ kéo khẩu trang xuống để xem mặt, dù xa cách hàng chục năm nhưng với trực giác của tình mẫu tử, bà vẫn nhận ra đây là đứa con ruột thịt của mình và bật khóc nức nở. Người phụ nữ cũng vui mừng không kém, từ ngày bé cho tới khi trưởng thành, rồi lập gia đình riêng nhưng chưa bao giờ cô ngừng cố gắng tìm kiếm mẹ mình, và nay mọi công sức đã được đền đáp xứng đáng.

Một câu chuyện đem lại nhiều cảm xúc cho cả người trong cuộc, lẫn người ngoài cuộc, thậm chí bất cứ ai khi xem được clip cũng đều nghẹn ngào và cảm thấy vui lây. Giờ thì cụ bà không còn phải lang thang không nơi nương tựa, cô con gái cũng không còn phải dằn vặt, đau đáu nỗi nhớ mẹ từng ngày. Cuộc sống của họ chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn, bù cho 30 năm đằng đẵng xa nhau trước đó.

>> Đừng bỏ lỡ: Chia sẻ xúc động của người vợ tìm thấy chồng đi lạc 11 năm nhờ Tiktok
Được biết đây không phải trường hợp duy nhất may mắn đoàn tụ nhờ mạng xã hội. Cách đây vài tháng, một người phụ nữ đã tình cờ trở thành cầu nối giúp người đàn ông vô gia cư gặp lại gia đình mình. Cụ thể, khi cô đăng tải clip về một người lang thang qua nhà mình lên Tiktok thì bất ngờ có tài khoản nhận là vợ người đàn ông này, đồng thời nhờ chủ clip kiểm tra giúp xem lồng ngực anh có hình xăm không, nếu có thì giữ lại để gia đình chị lên gặp.

Sau khi xác thực chính xác về hình xăm và các mốc thời gian trùng khớp, gia đình nọ đã lặn lội từ Phú Thọ lên Tuyên Quang để đón người thân về nhà sau 11 năm mất tích. Bản thân người vợ cũng không ngờ sẽ tìm thấy chồng trong tình huống đặc biệt như vậy. “Anh đi từ lúc con bé thứ 2 chưa tròn tuổi. Chị mừng lắm em ạ”, người vợ xúc động nói.

>> Xem thêm: Lần đầu đưa bố mẹ đi du lịch, 9x than: vui thì có vui nhưng lo nhất là lạc mất người!
Một trường hợp khác cũng được nhiều người biết đến là câu chuyện của chị Phan Thị Nhung (trú tại Trảng Bom, Đồng Nai), chị kể lại: "Ba mình bị lẫn, lúc nhớ lúc quên nên đi lạc từ giữa tháng 4/2021. Dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi và nhờ chính quyền hỗ trợ song vẫn chưa rõ tung tích”.

Sau 3 tháng bế tắc tìm kiếm, cháu chị Nhung tình cờ thấy ông ngoại khi đang lướt Tiktok, trong đoạn clip, ông đang ngồi thơ thẩn ở góc đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM). "Khi cháu mình đem hình đến cho xem, mình mừng lắm nhưng phải kiềm lại, chỉ dám tin 80% thôi, chỉ khi nhìn thấy ba ngay trước mặt mình mới thật sự vỡ òa", chị Nhung mừng rỡ. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của chủ clip, hiện gia đình chị Nhung đã đón được ông cụ về nhà tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.


Anh Võ Huỳnh Tấn Tài – Tiktoker giúp gia đình chị Nhung cũng xúc động chia sẻ lên trang cá nhân: "Rõ ràng, mạng xã hội có những điều rất kì diệu, chúng ta hãy cố gắng tận dụng để tạo nên những điều tốt đẹp nhất nhé. Nhân đây, Tài cũng xin chúc mừng gia đình đã được đoàn tụ với ông". Còn bạn, bạn cảm thấy những màn hội ngộ tình cờ nói trên như thế nào, cùng chia sẻ tại mục bình luận bên dưới nha.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
"LẠC MẤT NHAU" 20 NĂM, CÔ GÁI TRẺ TÌM ĐƯỢC BẠN THÂN MẤT TRÍ NHỜ TIKTOK
Không chỉ tìm người thân thuộc như bố, mẹ hay vợ chồng. Chị Trang (Việt Trì) luôn canh cánh nỗi niềm tìm lại người bạn thân từ thuở trước của mình. Hơn 20 năm nay, chị Trang vẫn thường xuyên hỏi thăm về tung tích cô bạn tên Dung nhưng mãi chưa tìm được.
May mắn thay, thông qua mạng xã hội Tiktok chị phát hiện người phụ nữ đầu óc không bình thường, quần áo lấm lem, mặt bôi trắng, mái tóc xơ rối hay đi cùng cậu con trai trên chiếc xe đạp trông rất giống bạn mình. Chị vội vã liên hệ với chủ clip để hỏi xin địa chỉ và tìm đến thăm.
"Cậu có nhận ra ai không?", nhưng chị Dung chỉ ngẩn ngơ, cười cười chẳng nói rõ quên hay nhớ. Chị Trang tiếp tục hỏi: "Cậu có nhớ cây 2 đứa mình trèo lên cây xà cừ không?", thoáng nghe, chị Dung bất ngờ khẽ gật đầu cười rồi hỏi lại: "Thế bây giờ cậu ở đâu?", thế nhưng đó chỉ là phút ngắn ngủi chị Dung tỉnh táo mà thôi…
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!