Như cặp đôi đồng tính nữ Trần Băng và Nhật Linh (28 tuổi, ở Quảng Ninh) dưới đây, cũng khát khao có con để bế bồng. Hai người gặp và quen nhau thông qua việc mua bán online, từ mối quan hệ công việc rồi thành một cặp lúc nào không hay. Linh bán đồ ăn vặt trên mạng còn Băng là người mua, cả hai cảm thấy rung động khi nhìn thấy đối phương. Băng nói: “Mình đến với Linh tự nhiên lắm. Từ mối quan hệ giữa chủ và khách, đến mối quan hệ tâm giao trong công việc rồi cứ vậy mà thương nhau, vậy nên lúc thương rồi thì cứ thương tiếp thôi”.

>>Xem thêm: Dân mạng phát sốt trước nhan sắc "ma mị" của "bông hồng lai" Hàn - Mỹ
Hai người đến với nhau được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Phía nhà Linh thì mọi người cởi mở, chấp nhận chuyện tình đồng giới còn ở phía nhà của Băng thì ban đầu mọi người có vẻ chưa quen. Tuy nhiên, Linh đã khéo léo thể hiện sự quan tâm nên nhanh chóng được lòng mọi người. “Linh rất chịu thương chịu khó, bữa nào nhà ngoại có việc là xắn tay vào việc phụ đỡ cả nhà. Từ ngày có Linh, mỗi lần có dịp đoàn tụ là cả nhà lại đông vui như Tết, vì Linh kết nối với mọi người tốt lắm".
Sau 1 năm yêu nhau, Linh cầu hôn Băng trong một chuyến du lịch, sau đó cả hai lên kế hoạch sinh con rồi mới làm đám cưới. Lúc này cả hai mới bắt đầu tìm hiểu thủ tục giấy tờ, các phương pháp hỗ trợ sinh sản cho những người đồng giới. Cuối cùng cả hai đã cặp đôi tìm đến bệnh viện và chọn phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng kết quả không thành công.
Vẫn không bỏ cuộc, Băng tiếp tục đi khám và được tư vấn chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để xác suất cao hơn. Cặp đôi đã xin “giống” từ một người nước Úc, dùng trứng của Linh, Băng là người mang thai. Kể từ lúc đặt phôi, Băng được Linh chăm sóc cẩn thận, không động chân động tay vào bất cứ việc gì, lần nào đi khám thai, vợ chồng cũng dắt díu nhau đi.

Nhớ lại ngày sinh con, mẹ 9X kể: “Em bé Yết chào đời sớm hơn dự kiến vài ngày, lúc mổ đưa bé ra ngoài lại không khóc, con cứ khò khè cần đưa về lồng ấp nằm thêm, cô y tá bế ra trao tay cho ba kèm thêm câu: “Ba bế ngó qua con rồi cho cô đưa về lồng ấp luôn nhé, con còn mệt và yếu”. Nghe xong ba của Yết mặt tái mét, chẳng kịp ngắm con, đưa gửi lại cô y tá luôn vì sợ con mệt. Suốt những lúc mẹ vào phòng mổ, ba Yết đứng ngồi không yên, liên tục niệm Phật cầu bình an cho vợ con”.

Hiện tại, bé Yết đã tròn 1 tuổi, gương mặt có đường nét lai Tây vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Cô bé sở hữu làn da trắng hồng, mắt to tròn, mũi cao ai nhìn thấy cũng xuýt xoa: "Trộm vía, bé đáng yêu quá", "xinh quá con ơi", "đúng là giống Tây có khác, xinh quá", thậm chí nhiều người còn xin vía bỏ bụng.





>>Xem thêm: Cái kết chuyện tình đồng giới của sao: An Nguy, Đào Bá Lộc hạnh phúc
Mọi khó khăn đều đã vượt qua, giờ đây nhìn lại hành trình yêu đương, kết hôn và sinh con, Băng và Linh đều cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc, mọi nỗ lực của cả hai đều đã được đền đáp xứng đáng. Linh và Băng cũng hy vọng tất cả những anh chị em trong cộng đồng LGBT đều có được hạnh phúc viên mãn, muốn vậy mỗi người phải nỗ lực và cố gắng hết mình.
Ảnh: FB Trần Băng
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
CẶP ĐỒNG TÍNH VIỆT SINH CON ĐÁNG YÊU, ĐƯỢC NỘI NGOẠI CƯNG HẾT MỰC
Đó là cặp đồng tính Kan Hí (Ngọc Tân, stylist) và Ro (Anh Vũ, kinh doanh) nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và sự ủng hộ của hai bên gia đình, đặc biệt là khi bé Hun chào đời.
Kan tâm sự: ”Khi tính đến chuyện kết hôn, tụi mình đã nghĩ đến việc có em bé. Thứ nhất sự hiện diện của con sẽ gắn kết gia đình nhỏ và cũng để ông bà vui có cháu ẵm bồng. Ban đầu mình tính xin con nuôi, nhưng ba mẹ không đồng ý. May mắn mình có quen một người bạn làm trong ngành y, anh ấy đã giới thiệu phương pháp thụ tinh nhân tạo. Sau 1 tuần suy nghĩ thì mình và anh Ro quyết định sẽ thực hiện phương pháp này, dù tốn chi phí khá cao”.
Được biết, hai vợ chồng nhà Kan đã nhờ người mang thai hộ, mặc dù không trực tiếp sinh ra con nhưng cả hai vẫn vô cùng lo lắng, hồi hộp chờ ngày con chào đời.
Xem chi tiết tại đây!