Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng cùng quê Hà Tĩnh, Huyền Mỹ (SN 1994) và Thiên Hải (SN 1992). Trải qua không ít khó khăn, tháng 6 năm ngoái, cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt này đã chính thức về chung dưới một mái nhà trước sự chúc phúc của hết thảy mọi người. Đặc biệt ở chỗ, cả quá trình yêu - cưới của 2 người chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng.

>> Xem thêm: Cô gái mang chân giả đi tỏ tình, chàng trai quay đầu bỏ đi và cái kết
Được biết, "nữ chính" là mẹ đơn thân. Chồng cũ của chị bỏ đi biệt tăm khi con trai còn đỏ hỏn. Chưa kể là vì hở hàm ếch, chị phải trải qua 7 lần nằm trên bàn mổ mới có được ngoại hình như hiện tại. Trong khi đó, anh Hải trong một lần làm việc không may bị tai nạn, chấn thương cột sống. Nửa dưới của anh bị liệt hoàn toàn và suốt phần đời còn lại sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn. Thấy anh như thế, bạn gái cũng lặng lẽ rời đi.

MXH chính là nơi "se duyên" cho cả 2 người. Ấn tượng trước sự tinh nghịch, đáng yêu của chị Mỹ, anh Hải đã chủ động tán tỉnh. Ngày gặp mặt, "đàng gái" tự ti vì mình cao chưa đầy 1m40, lại còn một đời chồng còn "đàng trai" mặc cảm vì bản thân không có khả năng đi lại. Có điều, sự chân thành đã kéo 2 người lại gần nhau. Lúc hẹn hò, chị sẽ chạy xe máy hơn 30 cây số để tới gặp anh.
Một tháng sau buổi gặp đầu tiên, cặp đôi ra quyết định thành vợ thành chồng. Chị cho hay: "Mình là phụ nữ đã từng đổ vỡ hôn nhân nên khá tự ti. Bản thân mình không muốn đi bước nữa. Thế nhưng anh ấy đã đến. Anh nói thẳng với mình: 'Anh sẽ bù đắp những tổn thương em phải chịu'. Chính câu nói đó khiến mình mở lòng đón nhận anh".

Nghe chuyện con trai đòi lấy vợ, mẹ anh Hải chỉ nhỏ nhẹ khuyên nên suy nghĩ kĩ, sợ chị Mỹ thấy khổ lại bỏ đi. Trong khi đó, nhà gái lại phản đối kịch liệt khi thấy chàng trai ngồi xe lăn tới hỏi cưới con mình. Khi đấy, chị chỉ biết cầm chặt tay anh, khóc như mưa và nói với bố mẹ: "Con có thể tự lo cho mình. Con cũng muốn được hạnh phúc”. Trước quyết tâm của con gái, gia đình cũng dần nguôi ngoai và bắt đầu chấp nhận. Ngày cưới của đôi trẻ, nước mắt nhiều hơn cả nụ cười nhưng trên gương mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc.

Chị khi ấy rất sợ, sợ mình sẽ lần nữa chọn sai. Chị trải lòng: "Mình sợ lại chọn sai, sợ làm khổ bố mẹ nữa. Thật sự lúc đó cái gọi là tình cảm, tình yêu và tình thương lớn hơn tất cả". May mắn làm sao, thời gian đã chứng minh rằng lựa chọn của chị là hoàn toàn chính xác. Sau một năm chung sống, cuộc sống hôn nhân phải nói là ngập trong tiếng cười, niềm hạnh phúc. Không chỉ chồng tâm lý, yêu chiều hết mực mà mẹ chồng cũng cực ra sức cưu mang, bảo bọc.

>> Xem thêm: 2 năm yêu gặp mặt 2 lần là cưới: Couple 9X không hối hận vì chọn nhau
Dù không chung dòng máu nhưng anh Hải và con riêng của chị lại rất hợp nhau. Thậm chí so với mẹ, cậu nhóc còn quấn quýt với bố dượng hơn. Bản thân anh Hải từ nhỏ cũng thiếu tình thương của cha nên lại càng hiểu và yêu thương cậu nhóc nhiều hơn. Không ít lần, chị Mỹ cảm giác như bản thân bị "ra rìa".


Vợ chồng nào mà tránh được những khi cãi vã nhưng sự nhún nhường của anh Hải luôn khiến chị muốn giận thêm cũng khó. Sau những lần như thế, cả hai lại hiểu nhau hơn. Chị nguyện ý làm đôi chân, cùng anh đi đến cuối cuộc đời, đến tất cả những nơi mà anh muốn. Có những đêm nằm ngủ, chị thủ thỉ bên tai chồng: Nếu sau này chết thì em muốn chết sau anh nhé. Em sợ không ai chăm sóc anh, không ai bảo vệ con".

Hạnh phúc đến muộn chứ không có nghĩa là không tới. Chỉ cần không từ bỏ, kiên định với lựa chọn của mình, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười. Cũng như anh Hải - chị Mỹ, dù khó khăn tới đâu vẫn không bỏ tay nhau ra, từng bước từng bước tiến về phía trước và phấn đấu để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Một tình yêu như thế thì chẳng có thứ gì trên cuộc đời này "đánh gục" được đâu.
Ảnh: Huyền Mỹ
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
CẢM ĐỘNG CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÀNG LIỆT 2 CHÂN VÀ CÔ GÁI QUEN QUA MẠNG
Tương tự như trường hợp của anh Hải, tai nạn năm 21 tuổi đã khiến anh Mạnh mất hoàn toàn khả năng đi lại. Mộng mơ, hoài bão tưởng chừng như khép lại nhưng kỳ diệu thay, phép màu đã mang chị Ngọc bước vào cuộc đời anh. Anh và chị làm quen qua những dòng tin nhắn trên MXH. Có thể chính thức thành vợ thành chồng là cả một quãng đường dài, đầy khó khăn và nước mắt. Ai cũng ra sức ngăn cản vì sợ chị khổ, phải chịu thiệt thòi.
Bắt đầu là tình thương nhưng sau 8 năm chung sống, tình yêu dần xuất hiện. Miêu tả về cuộc sống hiện tại của mình, chị Ngọc gói gọn trong hai từ “viên mãn”. Thời gian đã chứng minh rằng sự lựa chọn của chị vốn không sai. Vậy đấy, cuộc đời rồi sẽ xuất hiện một người nào đó khiến bạn bất chấp tất cả để ở bên dù họ có ra sao đi nữa.
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!