Theo thông tin từ Thanh Niên, người cha ấy là Nguyễn Bá Tân, năm nay đã 63 tuổi, sống tại Nghệ An. Ông Tân bị liệt cả hai chân từ khi mới lên 1 tuổi sau một trận sốt kéo dài. Thế là kể từ ấy ông không thể đi lại nhưng có thể tự di chuyển được nếu đi bằng “4 chân” là hai đầu gối và hai bàn tay.
Cha mẹ ông lúc ấy thấy ông thích việc may vá nên đã cố gắng gom góp để mua được một chiếc máy khâu. Ông tâm sự: “Đó là người bạn tri kỷ nhất và là niềm vui của tôi hồi đó”. Thế rồi bằng sự chăm chỉ và khéo léo của mình, ông đã có thể tự kiếm sống bằng nghề này.

>> Xem thêm: Kỳ lạ gia đình 3 đời đều có 24 ngón tay, chân và nỗi lòng người cha
Đến năm 33 tuổi ông để ý một cô gái hàng xóm là bà Lương Thị Từ, hai người yêu thương nhau và quyết định về chung một nhà. Nhưng gia đình bà Từ phản đối vì “ai lại đi lấy một người què”. Nhưng với tất cả tình yêu và sự quyết tâm, hai người đã vượt qua sự dị nghị và quyết tâm tổ chức đám cưới.
Lúc ấy nhiều người xung quanh còn chê: “con rể mặc quần đùi, đi bốn chân” nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng, ông chia sẻ: “Cũng vì thế mà chúng tôi lại càng thương nhau hơn”. Và quả ngọt đầu tiên trong tình yêu của hai người là cô con gái đầu lòng sinh năm 1992, rồi đến năm 1994 hai cô con gái tiếp theo ra đời.

>> Xem thêm: Thương con thiếu hơi mẹ, người cha Quảng Trị vượt 50 km để xin sữa
Những người con của ông đều lớn lên, ngoan ngoãn, học giỏi. Ông kể rằng: “Tui bảo các con tui, bố mẹ chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho các con. Các con phải học, khổ mấy bố mẹ cũng sẽ nuôi được”. Ai cũng biết rằng nuôi một lúc 3 đứa ăn học đối với nhiều gia đình bình thường cũng đã chẳng dễ dàng rồi. Vậy thì gia đình ông Tân càng khó khăn gấp vạn.
Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên ông đã làm đủ mọi nghề để nuôi 3 con học đại học. Vợ ông chia sẻ, ông ấy không bao giờ ngồi yên một chỗ, cứ làm hết việc này đến việc khác. Có lẽ thế ông mới có thể gồng gánh được cả gia đình.

Hiện nay cô con gái đầu lòng của ông bà đã lập gia đình, hai người con gái sau cũng đã tốt nghiệp đại học. Chị Nguyễn Thùy Dung – con gái thứ 2 của ông Tân chia sẻ: “Bố không đi lại được như người ta, nhưng bố rất tuyệt vời. Bố nấu ăn ngon, rất hài hước, luôn vui vẻ, yêu đời, tràn đầy sức sống, vô cùng tình cảm. Chỉ muốn nói rằng con yêu bố rất nhiều và luôn cầu mong cho bố khỏe mạnh, hạnh phúc”.

Một người đàn ông thật sự phi thường, với những khiếm khuyết trên cơ thể khiến cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng ông Tân đã không từ bỏ, buông xuôi theo số phận mà luôn cố gắng, vươn lên trong cuộc sống. Để giờ đây ông có một gia đình hạnh phúc với vợ và các con, cả gia đình thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Nghị lực phi thường của ông chính là một nguồn cảm hứng cho rất nhiều người để luôn sống hết mình và đạt được những điều mình mong ước.
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
Xúc động: Người cha bón từng muỗng cháo cho con giữa đêm lạnh
Người ta vẫn thường nói cha ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều như mẹ nhưng sự yêu thương mà cha dành cho con cũng chẳng khác nào mẹ cả. Và giữa thành phố phồn hoa, tấp nập, nhiều người đã xúc động khi chứng kiến cảnh cha bón cho con từng muỗng cháo giữa đêm lạnh bên vệ đường.
Được biết người bố và cô con gái nhỏ sống tại Bắc Giang nhưng con gái bị ốm nên anh đã mang con xuống Hà Nội chữa trị. Hàng ngày anh làm công việc sửa xe lưu động để kiếm tiền. Hoàn cảnh của hai cha con vừa khó khăn, vừa thiếu thốn vì mẹ bé đã mất từ khi sinh con, anh phải âm vào cảncảnh gà trống nuôi con,
Khi người đi đường thấy vậy nên đã hỏi chuyện và biếu anh một chút tiền nhưng anh không nhận. Bởi anh bảo anh cũng là người lao động bình thường, phải làm thì mới nhận.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!