Chiều tối ngày 2/5, vẫn chưa hết kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 nhưng du khách đã rời Đà Lạt để về nghỉ ngơi chuẩn bị đi làm lại nhưng lý do quan trọng hơn cả là để giảm bớt nạn kẹt xe như chiều đi. Thế nhưng cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi kẹt xe vẫn kéo dài, nhiều người hài hước cho rằng "Nhanh trí về SG trước 1 ngày cho đỡ kẹt xe, ai ngờ ai cũng nhanh trí như mình".

>>Xem thêm: Đi Đà Lạt chưa hết khổ: Vượt qua tắc đường thì phải xếp hàng check-in
Khoảng 14h30 ngày 2/5, tại khu vực đỉnh đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hàng km. Ai cũng than trời vì di chuyển khó khăn, chỉ có thể nhích từng chút một. Nhiều ô tô sốt ruột chen hàng ngang khiến tình trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng. Đến 19h tình trạng kẹt xe mới giảm bớt, tuy nhiên nhiều ô tô vẫn di chuyển chậm do lượng xe từ Đà Lạt hướng về đèo Bảo Lộc quá đông đúc.

Anh T. (người địa phương) cho biết "Khoảng 14h30, lượng xe đổ về đây mỗi lúc một đông. Quốc lộ 20 chạy qua khu vực này giảm từ 4 xuống 2 làn xe, cộng với việc nhiều tài xế chạy ngược chiều, vượt ẩu, khiến tình trạng giao thông thêm hỗn loạn"

>>Xem thêm: Kỷ lục kẹt xe mùa lễ: 20 tiếng mới tới Đà lạt, về Bến Tre gần 7 tiếng
Một số hình ảnh cho thấy kẹt xe kéo dài, cộng đồng mạng cho rằng "Có khi nào Đà Lạt về Sài Gòn 20 tiếng không ta?"
Ngay sau khi những hình ảnh kẹt xe được đăng tải, cộng đồng mạng đã vào "chia buồn", còn hiến kế rằng: "Ai đang chuẩn bị từ Đà Lạt về Sài Gòn nhớ rút kinh nghiệm chuẩn bị sẵn đồ ăn cho 3 bữa, sạc đầy 2 cục sạc pin dự phòng, tải sẵn mấy bộ phim để xem và nhớ chuẩn bị cho mình một sự kiên nhẫn, hứa là vui vẻ không quạo nha".
- Mấy người đi chơi lễ năm nay không biết năm sau có dám đi nữa không? Chứ thấy năm nào cũng đông nghẹt vậy luôn.
- Cứ lấn làn kiểu này thì chắc thứ 3 về đến nơi rồi đi làm luôn.
- Có khi nào Đà Lạt về Sài Gòn 20 tiếng không ta?
- Cũng vì kéo nhau lên Đà Lạt nên Sài Gòn bình yên đến lạ thường.




>> Xem thêm: Bức xúc: Đi Đà Lạt, dù khách thi nhau khắc tên chi chít lên cây cảnh
Dù đã về sớm một ngày nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng kẹt xe. Sau lần này, chắc nhiều người sẽ ái ngại trong việc đi du lịch vào ngày lễ. Còn bạn, có cảm thấy sáng suốt khi quyết định ở nhà vào dịp lễ không, cùng chia sẻ nhé.
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
Rời Đà Lạt về TP.HCM nên chọn tỉnh lộ 725 để tránh đèo Bảo Lộc
Với tình trạng kẹt xe kéo dài, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có phương án dự phòng, phòng trừ trường hợp kẹt xe kéo dài.
CSGT sẽ hướng dẫn du khách đi theo tỉnh lộ DT725 nhằm giảm áp lực cho đèo Bảo Lộc. Từ TP Bảo Lộc đi hướng Bảo Lâm - Đạ Tẻh (tỉnh lộ 725) sau đó nhập vào quốc lộ 20 tại thị trấn Madaguoi (huyện Đạ Huoai). Tại đây, du khách tiếp tục theo quốc lộ 20 đi Đồng Nai, rồi về TP.HCM.