Liên quan đến vấn đề này, một phụ nữ 32 tuổi đến từ Mỹ mới đây đã chia sẻ câu chuyện của bản thân trên trang cộng đồng Reddit. Sau sinh, cô bị chồng luôn miệng chê bai, thậm chí gọi bằng biệt danh “nàng béo” vì mãi mà chẳng giảm được cân nào.
Sự thiếu tế nhị của người chồng đã khiến cô tổn thương sâu sắc, quyết đệ đơn ly dị. Phải chi anh gọi vợ bằng “nàng thơ” thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi nhiều.

>> Xem thêm: Mẹ trẻ khốn khổ vì sinh xong 7 tháng bụng vẫn to như đang bầu.
Tâm sự của cô vợ bị chồng chê “béo”
“Chào mọi người,
Tôi viết những dòng này trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Chuyện là tôi đã sinh bé thứ 2 cách đây nửa năm nhưng hiện tại vẫn tăng 13 kg. Con vừa cắt sữa mẹ, tôi đã cố gắng thực hiện chế độ giảm cân với hi vọng nhanh về dáng nhưng chăm con, nấu nướng, làm việc nhà... khiến tôi gần như chẳng còn thời gian mà đi đến phòng tập.
Cũng vì lâu ngày mà chẳng giảm được kí nào nên chồng tôi thi thoảng lại tỏ ý chê bai. Thực ra ban đầu là động viên nhưng dần dần thay vì tên, chồng gọi tôi bằng biệt danh “nàng béo”. Anh thậm chí còn buộc người thân và bạn bè phải gọi tôi như thế. Bây giờ, đứa con trai đầu lòng cũng gọi tôi là “mẹ béo”.
Tôi cực kỳ ghét biệt danh này nhưng chồng thì cứ luôn miệng giải thích rằng anh ấy làm vậy vì muốn tốt cho tôi, giúp tôi có động lực tìm về vóc dáng ngày xưa. Thế nhưng, thực tế thì nó khiến tôi căng thẳng, thậm chí là tổn thương.
Mặc cho tôi khóc lóc hay van xin, chồng vẫn chẳng hề dừng lại. Tôi đang liên hệ với luật sư để nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này. Đáng buồn là bố mẹ tôi lại cho rằng tôi đang nhạy cảm và làm quá mọi thứ lên”.

Dân tình bất bình thay cô vợ
Phía dưới bài đăng, ai nấy đều thi nhau để lại bình luận. Mỗi người một ý nhưng tựu trung là chẳng ai đồng tình với cách động viên của người chồng. Sinh ra là phụ nữ, tuổi xuân ngắn ngủi lại phải mang thai, sinh con đẻ cái nên việc giữ được vóc dáng như thời son rỗi là rất khó. Chồng không cảm thông đã đành, đằng này sao lại nỡ buông lời cay đắng.

>> Xem thêm: Bị mẹ chồng đay nghiến vì thiếu sữa, sản phụ 29 tuổi nghĩ quẩn.
- “Chờ đã, chồng bạn thực sự cho rằng hành động này xuất phát từ sự yêu thương ư”.
- “Một trong những cách nhanh nhất để giết chết tình yêu”.
- “Không cảm thông thì thôi lại còn làm thế”.
- “ Mình không thấy tí động lực nào từ biệt danh đó cả”.
- “ Không ai nhận thấy đây là một sự bắt nạt à. Dừng lại đi. Anh ta thậm chí còn lại hư những đứa trẻ của mình kia kìa”.
-...
>> Cùng theo dõi những thông tin liên quan đến góc nhìn cư dân mạng tại Yan Netizen nhé!
Hơn ai hết, bản thân phụ nữ mới là người mong về dáng thật nhanh nhưng đôi khi cuộc sống mẹ hiền, vợ đảm lại không cho phép họ toàn tâm toàn ý làm điều đó. Đàn ông yêu vợ, thương vợ thì nên an ủi và dùng lời lẽ động viên thực sự. Trái lại, đi vào vết xe đổ của người chồng trong câu chuyện trên đây thì muốn cứu vãn e là hơi khó.
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
BS BV Phụ sản Hà Nội: Phụ nữ sau sinh dùng đai nịt bụng chỉ vô ích
Không có thời gian đến phòng tập, nhiều chị em vì muốn nhanh về dáng sau sinh mà lựa chọn “kết thân” cùng đai nịt bụng. Có điều, trái với lời quảng cáo hấp dẫn là tiêu mỡ, giúp eo thon, sản phẩm này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là ảnh hưởng đến tử cung. Việc o ép tạo cảm giác eo nhỏ đi nhưng lượng mỡ thừa trên thực tế vẫn y nguyên.
Vậy nên, thay vì dùng đai nịt, hãy tạo cho mình một thói quen ăn uống và tập luyện khoa học. Việc cân đối các nhóm chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, thực hiện các bài tập yoga nhẹ... sẽ giúp quá trình lấy lại vóc dáng được rút ngắn đi.
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!