Vợ chồng anh Phạm Văn Tuyến và chị Lê Kim Dung là chủ một trung tâm tẩm quất người mù ở Hà Nội. Chị bị khiếm thị, đảm nhận chuyên môn bấm huyệt, dạy nghề cho những người cùng cảnh ngộ, còn anh thì chạy vòng ngoài, tiếp khách, thu tiền, quản lý trung tâm và chăm sóc hai con.
"Tôi gặp anh ấy cách đây 19 năm, khi mắt vẫn còn có thể thấy được chút ít. Đấy là sự may mắn vì đến giờ vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt anh Tuyến. Đôi mắt anh lúc nào cũng chứa nước long lanh và nụ cười mỉm hiền lành", chị Dung kể.

>>Xem thêm: 4 điều chồng chịu nói ra chứng tỏ anh ấy rất yêu thương vợ
Cơ duyên cô gái khiếm thị gặp người đàn ông khỏe mạnh, điển trai
Theo thông tin từ VNExpress, cơ duyên để vợ chồng anh Tuyến chị Dung gặp nhau là do trước đó, chị Dung có hay đi thăm một người anh ở doanh trại quân đội Phúc Thọ và anh Tuyến thì ở cùng đơn vị. Nhiều lần gặp gỡ, hai người làm quen với nhau, qua trò chuyện, anh Tuyến biết được, lúc 2 tuổi do biến chứng của trận sởi đã khiến đôi mắt của chị Dung chỉ còn 4/10, đến năm 17 tuổi thì mờ dần.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hai người vẫn không gặp lại nhau vì anh Tuyến đi xuất khẩu lao động, chị Dung thì học chữ nổi, học thêm nghề bấm huyệt. Mặc dù ở xa nhau nhưng anh Tuyến vẫn đều đặn gửi thư về cho chị Dung ở nhà. Có lần anh tỏ tình qua thư tay nhưng chị không nhận lời vì không tin vào tình yêu của anh chàng đẹp trai, mắt sáng với một cô gái mù.
Anh Tuyến đã nhiều lần thuyết phục: "Em có quyền yêu và đón nhận tình yêu như mọi người. Anh hứa sẽ làm đôi mắt, đôi tay, đôi chân cho em suốt đời".
"Mãi đến cuối năm 2002 tôi mới nhận lời yêu của anh ấy. Đó là khi cầm trên tay 500 nghìn đồng tiền lương tháng đầu tiên, tôi biết mình có thể tự kiếm được tiền và không phải phụ thuộc vào người khác", chị Dung nói.

Năm 2005, anh Tuyến về nước và nói với gia đình chuyện tình yêu với cô gái khiếm thị. Tuy nhiên, chỉ bố của anh Tuyến đồng ý, còn lại mọi người đều phản đối cuộc hôn nhân này. Không chịu nổi áp lực gia đình chị Dung âm thầm rời xa, anh Tuyến vì chưa có sự nghiệp ổn định cũng loay hoay học nghề, kiếm tiền nuôi bản thân. "Những ngày không còn được quan tâm cô ấy, cuộc sống của tôi chẳng có chút gì vui vẻ", anh bộc bạch.
>>Xem thêm: Vợ bỗng lạnh nhạt sau sinh, chồng xem camera và khóc: "Thương em quá"
Biết không thể sống thiếu nhau, cặp đôi quyết định yêu lại từ đầu
Một năm sau đó, hai người chọn cách "yêu lại từ đầu" bất chấp sự can ngăn của gia đình. Ngày cưới, cha anh Tuyến dặn dò: "Các con đã quyết đến với nhau thì sau này khó khăn thế nào cũng không được bỏ cuộc".
Sau đám cưới, chị Dung có bầu, mình anh Tuyến cáng đáng mọi việc trong gia đình, anh làm việc đến tận khuya mới trở về nhà nhưng kinh tế vẫn vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, cuộc sống hôn nhân vẫn vô cùng hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Cứ đến ngày lễ, ngày kỉ niệm là anh mua hoa tặng vợ, hai người thường xuyên đi ăn, đi cà phê...
Mỗi lúc hai vợ chồng đi chơi, anh sẽ là người make-up, lựa quần áo cho chị. "Hồi đầu tôi hay ra quán cắt tóc gội đầu nhờ họ trang điểm. Sau vài lần nhìn quen, tự anh ấy bảo để anh ấy làm cho", chị Dung chia sẻ.
>>Bạn có biết: Thương vợ bầu, chồng giành nấu ăn xong lại lúi húi rửa hết đống chén
Cặp vợ chồng mở trung tâm xoa bóp bấm huyệt, tạo công ăn việc làm cho nhiều người
Đến năm 2011, chị Dung tiếp tục sinh bé thứ hai, một mình anh Tuyến không thể cáng đáng nổi kinh tế gia đình nên hai người đã quyết định mở trung tâm xoa bóp bấm huyệt tại nhà.
Hằng ngày bị Dung làm công việc chuyên môn, có những người khiếm thị khác phụ giúp, còn anh Tuyến thì quản lý trung tâm, đưa đón, chăm sóc các con. Trung bình mỗi ngày có 30 khách đến làm, cuộc sống cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Anh Tuyến cho biết, mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng trong không gian quen, chị Dung vẫn có thể làm được nhiều việc như tắm rửa, đút bột cho con. Những hôm anh Tuyến đi vắng, chị có thể vào bếp nấu những món đơn giản có hôm, chị còn dậy sớm, lọ mọ ra chợ mua thịt bò, rau cải về làm món mì xào bò cho ba cha con ăn.
"Không nhìn thấy nhưng cô ấy như có một giác quan khác, vẫn nấu nướng, giặt giũ, chăm con như người bình thường. Nhiều lúc cô ấy đi cầu thang nhanh đến nỗi tôi đuổi không kịp", anh Tuyến cười nói.

Mặc dù khiếm khuyết đôi mắt nhưng chị Dung vẫn có một công việc với thu nhập ổn định, có thể tự mình làm những việc đơn giản trong nhà. Ngoài ra, chị còn may mắn có một gia đình hạnh phúc với người chồng yêu thương vợ, những đứa con khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn. Thế mới nói, dù có khiếm khuyết gì đi chăng nữa, chỉ cần cố gắng, nỗ lực cùng với tình yêu thương chân thành là sẽ vượt qua được tất cả. Giữa cuộc sống hiện tại với nhiều cuộc tình nay cưới mai ly hôn thì câu chuyện của anh chị quả khiến người ta thêm tin tưởng rằng tình yêu đích thực vẫn có thật trên đời.
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
CẠO ĐẦU, CẮT BỎ NGỰC ĐIỀU TRỊ NAN Y, MẸ TRẺ VẪN ĐƯỢC CHỒNG NÂNG NIU "EM VẪN ĐẸP NHẤT!"
Không phải đàn ông nào cũng quan trọng ngoại hình. Một khi đã yêu thương thật lòng thì dù vợ mình có thay đổi, có xấu xí hay khiếm khuyết gì vẫn luôn dành sự yêu thương, trân trọng.
Như theo thông tin từ báo Thanh Niên, vợ chồng anh Đinh Trọng Quân và chị Vũ Hải Anh (Ninh Bình), chị vợ không may mắc bệnh nan y, phải cạo đầu, cắt bỏ ngực mới giữ được mạng sống.
Lúc này, anh Quân không lạnh nhạt, ngoại tình như nhiều người vẫn tưởng, anh dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc vợ mặc dù chị tỏ ra khó chịu, mệt mỏi.
Xem chi tiết tại đây!