Ngày nay, xã hội đã có những suy nghĩ thoáng hơn về người chuyển giới, chấp nhận và ủng hộ họ sống đúng với con người thật của mình. Đó là lý do vì sao những người đẹp chuyển giới như Lương Mỹ Kỳ (tên cũ là Lương Trung Kiên), Hà An, Hoài Sa... có cơ hội xuất hiện trên nhiều gameshow, bộc lộ tài năng, tính cách con người mình và nhận về rất nhiều sự yêu mến của khán giả.
Thế nhưng, chuyện tình yêu của những mỹ nhân chuyển giới này lại không may mắn như vậy, bản thân họ đã phải trải qua nhiều đau khổ, cay đắng.

>> Xem thêm: Hoa Hậu chuyển giới trở lại làm đàn ông: Trithipnipa vì thích đồ nam
Lương Mỹ Kỳ: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Lương Mỹ Kỳ (tên cũ là Lương Trung Kiên) là mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng qua các gameshow truyền hình và được mệnh danh là "Thánh lô tô". Gần đây, cô nàng đang thu hút sự chú ý khi là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020.
Nói về chuyện tình cảm của mình, Lương Mỹ Kỳ cho hay hầu hết các mối tình của cô đều là đơn phương. Cô thậm chí từng đau đớn khi chàng trai mà cô yêu nhìn cô với "ánh mắt của cộng đồng LGBT". Cũng chính vì thế, cô quyết tâm chuyển giới, phấn đấu ngày càng tài giỏi, thành công hơn để người đó phải hối hận.

"Thánh lô tô" tiết lộ rằng trước giờ cô chỉ thích con trai thẳng, nhưng họ thì chỉ yêu con gái. Những người đó có thể dễ dàng thốt lên trước vẻ đẹp của cô, chẳng hạn như "Kiên giống con gái quá", "Ôi xinh quá"... Tuy nhiên họ sẽ không chọn cô để làm người yêu, vì đơn giản họ không coi cô là một người con gái thực sự.

Hiện tại, Lương Mỹ Kỳ quan niệm rằng "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", cô cũng không còn kỳ vọng nhiều vào tình yêu mà chỉ mong ba mẹ có nhiều sức khỏe, công việc ngày càng phát triển. Cô thương ba mẹ và không ít lần trăn trở khi về những lời dị nghị kiểu "Ôi ông bà ấy chắc không có con dâu đâu", "Lớn lên chắc nó lấy chồng quá"...
Nguyễn Vũ Hà An: Tưởng đã nắm chắc hạnh phúc trong tay nhưng lại tan vỡ khi thú nhận sự thật
Hà An cũng là một mỹ nhân chuyển giới nổi lên từ các gameshow truyền hình. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng giọng nói nhẹ nhàng, tự nhận mình là một người hòa đồng, luôn mang tâm lý lạc quan, tích cực dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thử thách.
Cô nàng tiết lộ rằng mình từng có một tình yêu sâu đậm, người ấy rất thương và yêu cô, chính cô cũng cảm nhận rõ điều đó. Song, có một sai lầm to lớn đó là ngay từ khi bắt đầu, cô nàng đã không nói rõ với anh ấy về giới tính của mình. Cô giải thích: "Khi quen nhau, em cứ nghĩ mình đã hoàn toàn là 1 cô gái rồi. Em không nói nhiều về bản thân mình, anh ấy cũng không phát hiện ra và cũng không hỏi".

Thế rồi khi nửa kia ngỏ lời rằng anh rất thích trẻ con, mong hai đứa tiến tới hôn nhân thì Hà An bỗng cảm thấy mình thật có lỗi. Và rồi cô nàng đã nói ra sự thật, cả hai đối diện với nhau nhưng im lặng, sau đó anh ấy bảo là: "Hãy coi như là anh chưa nghe thấy gì!", nghe vậy cô nghẹn ngào bật khóc.
Khi tham gia một chương trình dành cho các cô gái độc thân tìm kiếm tình yêu, Hà An đã không chọn đúng chàng độc thân. Song, sau khi kết thúc ghi hình chương trình thì đã có 1 chàng trai chờ cô ở "bãi xe" - bác sĩ Vũ Hồng Sơn. Họ trở thành một cặp đôi nổi tiếng trên mạng, được khán giả tích cực "đẩy thuyền".


Thế nhưng hiện tại, cặp đôi đã không còn tương tác nhiều trên trang cá nhân của nhau như trước nữa, những khoảnh khắc ngọt ngào cũng thưa dần. Bác sĩ Sơn bộc bạch: "Mình chưa dám chắc và chưa dám hứa gì nhiều! Chỉ biết giờ mình sẽ làm cho An vui và cười nhiều hơn. Trước hết là bạn bè, anh em tốt đã mọi người nhé!"
>> Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt .
Hoài Sa: Nhiều tréo ngoe nhưng cũng nhiều thú vị
Hoa hậu chuyển giới 2015 - Hoài Sa cho biết chuyện tình cảm của mình có nhiều tréo ngoe nhưng cũng nhiều thú vị, bất ngờ xảy ra. Cô từng trải qua vài mối tình, mối tình lâu nhất khoảng nửa năm còn lần sâu đậm nhất là 1 tháng. Những chàng trai cô thích từ trước đến giờ đều là những người rất tốt và hiểu chuyện. Đối với cô, việc được một chàng trai yêu thương, chấp nhận mình đã là điều hạnh phúc vô cùng.

Đầu tháng 1/2020, Hoài Sa và Trọng Hiếu Idol trở thành một cặp đôi vô cùng hot, được nhiều khán giả ủng hộ sau màn tỏ tình chân thật và đầy xúc động mà mỹ nhân chuyển giới dành cho nam ca sĩ trong chương trình "Tình yêu hoàn mỹ".

Những tưởng rằng cả hai sẽ có một cái kết viên mãn, thế nhưng sau gần nửa năm cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu về đối phương thì đến tháng 5 vừa rồi, Hoài Sa chia sẻ cô và Trọng Hiếu đã quyết định ngưng tìm hiểu.
Người đẹp chuyển giới bộc bạch rằng tình cảm đơn phương 5 năm về trước của cô dành cho Trọng Hiếu đã bị "bão hoà", không tiến không lùi được nữa. Sau tất cả, cô dần nhận ra rằng đó chỉ là sự cảm mến dành cho một tài năng chứ không phải là tình yêu.

Cả 3 mỹ nhân chuyển giới với những câu chuyện tình yêu khác nhau, có người từng trải qua nhiều đau khổ khi không ai chấp nhận yêu một người chuyển giới như mình, cũng có người đã yêu và được yêu rất nhiều, song cuối cùng họ đều chưa thể có được một cái kết viên mãn cho những mối quan hệ đó.
Mặc dù vậy, họ đều cố gắng vượt qua và sống hết mình. Ai cũng có quyền mưu cầu được sống hạnh phúc, vậy nên chúng ta cùng chúc cho họ sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
HOÀI SA: NGƯỜI CHUYỂN GIỚI NỮ MUỐN YÊU AI LÀ QUYỀN CỦA HỌ
Trong một gameshow truyền hình, Trấn Thành và Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã nêu lên những nhận định về tình yêu của người chuyển giới. Theo đó, họ định nghĩa rằng "người chuyển giới nữ chỉ yêu trai thẳng".
Đáng chú ý, sau khi chương trình lên sóng không lâu, mỹ nhân chuyển giới Bùi Đình Hoài Sa đã có đôi dòng chia sẻ trên trang cá nhân ngầm phản đối quan điểm đó. Cụ thể, cô nàng viết: "Chuyển giới nữ, họ nghĩ họ là nữ nhưng yêu ai đó là quyền của họ. Họ vẫn có thể yêu màu tím như Transguy hoặc Bisexual...". Quan điểm này của Hoài Sa lập tức gây bàn tán xôn xao.
>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY