Nói đến một thành phố lớn, người ta thường sẽ có xu hướng nghĩ đến sự tấp nập, xa hoa, tuy nhiên cuộc sống thực tế không chỉ có vậy. Len lỏi giữa nơi ồn ào, tấp nập ấy luôn có những mảnh đời mà có lẽ phải quan sát kĩ ta mới có thể nhìn thấy và cảm nhận.
Hình ảnh ông bố ngồi bón cho con gái từng muỗng cháo bên vệ đường mới đây đã khiến cho nhiều người cảm thấy rung động và đồng cảm. Sự nghèo khổ không thể che lấp đi vẻ đẹp về tình yêu của một người bố dành cho con của mình.

>>Xem ngay: Tiễn con gái rượu về nhà chồng, ông bố xúc động khóc cạn nước mắt
Ông bố ngồi bón từng muỗng cháo cho con gái bị bệnh
Mới đây, người dùng mạng xã hội vừa chia sẻ câu chuyện một người bố ngồi bên vệ đường bón từng muỗng cháo cho con gái bị bệnh. Theo lời người chứng kiến kể lại, sau khi chở khách về Đào Tấn, trên đường về qua Nguyễn Chí Thanh, người này có dịp gặp hai bố con anh. Người bố đang ngồi bón cháo cho con gái trên vỉa hè vì em bị bệnh.
Sau khi dừng lại hỏi thăm, chủ bài đăng biết được rằng hai bố con anh quê tại Bắc Giang. Hiện con đang mắc bệnh nên anh mới đưa con lên Hà Nội khám. Gia đình đơn chiếc, mẹ của bé vốn đã mất từ sau khi con gái ra đời. Vì hoàn cảnh chẳng khá giả nên người bố vẫn ngày ngày làm công việc bơm vá xe lưu động ở Hà Nội, kiếm tiền chữa bệnh cho con.

>> Xem thêm: "Cha mẹ cho con, con nở nụ cười, con cho cha mẹ, cha mẹ khóc"
Lòng tự trọng của một người nghèo
Mặc dù hoàn cảnh của hai bố con khốn khó là thế, chủ bài viết chia sẻ rằng đã rất khó khăn để có thể biếu tiền cho họ. Ông bố là một người tự trọng, phải nài nỉ lắm mới chịu nhận tiền. Bản thân cũng là một người lao động không giàu có gì nên người này cũng chỉ có thể chia sẻ một số tiền nhỏ mình có được cho hai bố con. Cuối bài, chủ bài đăng còn kêu gọi mọi người nếu có dịp gặp được hãy ủng hộ hoàn cảnh khó khăn của hai bố con.

>> Xem thêm: Chả lẽ con gái lấy chồng thì không được phụ giúp bố mẹ đẻ nữa hay sao?
Cư dân mạng đồng cảm trước số phận xót xa của hai bố con
Đương nhiên, sẽ chẳng ai có thể quyết định được số phận và những gì mình buộc phải gặp trong cuộc đời. Hiểu được sự vô thường ấy, hầu như những cư dân mạng đều cảm thông trước hoàn cảnh của hai bố con. Ai ai cũng đều cầu mong bé gái có thể nhanh chóng khoẻ mạnh để người bố tiếp tục an tâm làm việc, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Một số người còn bày tỏ lòng hảo tâm mong muốn được giúp đỡ.

Một số bình luận liên quan:
- Thương cho bố một, thương cho đứa trẻ mười. Phải theo bố rong ruổi như thế không biết học tập như thế nào.
- Mong là em sớm khỏe mạnh để bố an tâm làm việc.
- Mình cũng thường đi ngang đoạn này. Có dịp gặp mình sẽ ghé ủng hộ hai bố con.
- Thương quá! Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta nghĩ đâu.
Đâu đó trên cuộc đời này vẫn luôn tồn tại những hoàn cảnh bất hạnh như thế. Chúng ta không thể từ chối những khó khăn nhưng có thể kiên trì để vượt qua. Hy vọng người bố trong câu chuyện cũng sẽ luôn mạnh mẽ trước những giông bão của cuộc đời và cuộc sống của hai bố con trong tương lai bớt phần vất vả.
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
NGƯỜI CHA NGHÈO NHƯỜNG CHIẾC KHẨU TRANG DUY NHẤT CHO ĐỨA CON GÁI
Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới. Philippines là một trong số những quốc gia đó. Khoảnh khắc cảm động diễn ra giữa mùa dịch đã lấy đi nước mắt cũng như để lại cho người xem nhiều cảm xúc, suy nghĩ khó tả.
Mới đây, một hình ảnh chụp lại khoảnh khắc người cha nhường chiếc khẩu trang duy nhất mình có cho con đã khiến cho cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.
Được biết, hình ảnh này được chụp tại thành phố Manila. Theo lời chia sẻ từ người phát tán hình ảnh, bản thân người cha không hề có một chiếc khẩu trang nào vì đã trao chiếc duy nhất cho con. Người này cũng hy vọng chính phủ sẽ có biện pháp hỗ trợ cho người nghèo trong thời điểm dịch bệnh tốt hơn.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!