Bộ phim The Princess Diaries (Nhật ký công chúa) là một trong thước phim nằm lòng tuổi thơ của nhiều cô gái. Chỉ trong một đêm, cô gái trở thành công chúa của một quốc gia, được khoác lên mình những bộ trang phục quý phái, luôn có đoàn tùy tùng theo sau.
Những tưởng chỉ có trên phim, thế nhưng câu chuyện này lại xảy đến với cô gái Carla Brizuela-Perez ngoài đời thật.

>>> Có thể bạn muốn xem: Cặp song sinh chênh nhau 5 điểm đh có số phận khác biệt sau 10 năm
"Cha của con bận làm vua"
Carla Brizuela-Perez sinh ra trong một gia đình không mấy khả giá, tuy không đến mức thiếu ăn nhưng cô cũng không thể sở hữu những món đồ ao ước. Hồi niên thiếu, Carla chỉ ao ước sẽ được mặc chiếc quần jean thương hiệu nổi tiếng hay sở hữu những đôi sneaker siêu đẹp. Cô cảm thấy nếu được mặc chúng thì rất ngầu, "rất Mỹ". Mẹ cô tất nhiên không thể đủ tiền để chi cho những sở thích ấy nhưng Carla không hề buồn về điều đó, cô chấp nhận mặc quần áo cũ và rẻ.

Ngay từ nhỏ cuộc sống khó khăn khiến cô đã là một cô bé hiểu chuyện. Dù chưa biết mặt mũi cha mình ra sao, rất tò mò nhưng Carla cũng nhất định không hỏi mẹ, vì cô đã cảm thấy mẹ quá vất vả để nuôi nấng mình nên người. Chỉ cho tới khi 5 tuổi, trong một lần họp phụ huynh, có thư mời cha mẹ cùng đến, mẹ của cô mới hờ hững đáp: "Cha con không thể đến, ông ấy bận làm vua."
Tuy lúc đó còn rất bé nhưng Carla có niềm tin đó là sự thật, cô chính là một cô công chúa, rồi sẽ có ngày cha tìm đến mẹ con cô, cả gia đình sẽ được đoàn tụ. Cô bé mang theo niềm mong ước đó trong suốt khoảng thời gian khôn lớn về sau.
>>> Đọc thêm: 19 năm vượt khó của cặp song sinh dính liền từng đối mặt với cái chết
Danh phận được xác định
Năm 6 tuổi, Carla và mẹ chuyển qua Mỹ định cư, cuộc sống trở nên khó khăn hơn trước, mẹ cô rất vất vả để nuôi sống gia đình. Bản thân cô bé vẫn luôn ôm những thắc mắc về người cha. Thương mẹ rất nhiều, dần dần cô cũng quên đi mất danh xưng công chúa đầy mộng mơ. Cho đến năm 14 tuổi, đại diện luật sư của cha cô, tự xưng là Dato’ Michael gọi điện bất ngờ và nói: “Cha cháu muốn gặp cháu”.
Trong đầu Carla có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Tuyệt nhiên cô không hề trách móc, cô chỉ mong có cơ hội được gặp cha, được làm công chúa bé nhỏ trong vòng tay cha chứ không phải vì tham lam quyền quý.

Vài tuần sau đó, một cuộc hẹn được sắp xếp tại Luân Đôn (Anh), họ hẹn nhau dùng bữa trong một nhà hàng. Cô gái đã tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ chắc hẳn sẽ đầy hạnh phúc thế nhưng ngay khi đoàn tùy tùng của cha xuất hiện, cô cảm thấy mình nhỏ bé và hụt hẫng.
Cha của Carla già hơn cô nghĩ, ông đã 60 tuổi, tuy khoảng cách vẫn tồn tại nhưng cô nhận ra mình và cha có sự tương đồng không chỉ ngoại hình mà còn ở tính cách. Ông rất hài hước, hay châm chọc những người trong đoàn tùy tùng, cô cũng vậy, tính cách luôn vui vẻ. Cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh về những dự định của Carla khi trưởng thành.
Sau lần gặp mặt đó, cô được gặp cha thêm 2 lần khác, mọi thứ đã cởi mở hơn. Trong bữa ăn, người cha cũng hỏi cô về sở thích cũng như dự định tương lai: “Con quan tâm điều gì? Đi học thế nào? Con sẽ vào đại học nào?”. Carla nói với cha rằng, cô sẽ học luật và ông đã hết lời khen ngợi cô.
Sau lần gặp đó, cô cảm thấy rất hạnh phúc, Carla đã hỏi cha rằng: “Khi nào cha con mình mới có thể gặp lại?” nhưng câu trả lời bị bỏ ngỏ mãi mãi.

>>> Đọc thêm những câu chuyện đời thường, độc lạ, hài hước tại fanpage Ồ hay nhé.
Giấc mơ khép lại
Sau 3 lần gặp gỡ duy nhất, rất nhiều lần Carla tìm cách để liên lạc với Dato’ Michael để tỏ lòng muốn gặp gỡ, thăm hỏi vua cha thế nhưng cô đều không nhận được hồi âm. Cho đến mãi năm ngoái (2019), một người vô danh đã nhắn cho cô với dòng tin nhắn: “Xin chia buồn, Carla”. Cô bàng hoàng kiểm tra các thông tin trên báo chí và phát hiện rằng, cha của mình đã qua đời.
Carla hiện đã trở thành một nhà công tác xã hội thay vì là một luật sự, cô cũng đã có gia đình riêng. Khi được hỏi về cha, Carla nghẹn ngào: "Tôi buồn! Đó là lẽ dĩ nhiên. Dù không phải là người cha lý tưởng, tôi biết mình sẽ không được như ngày nay nếu không có cha. Từ giờ tôi sẽ không còn mối liên hệ nào với một nửa dòng máu trong mình nữa, và ông cũng không thể gặp mặt những đứa cháu mình."

Năm 2009, Clara được dịp đặt chân đến Kuantan – thủ phủ bang Pahang, nơi cha cô là tiểu vương. Cô đã đánh liều viết thư gửi vào cung điện nhưng từ lính gác ai cũng chỉ nghĩ cô là fan hâm mộ không ai tin rằng cô chỉ đang rất nhớ cha và muốn gặp ông ấy.
Carla biết rằng đối với cô, cha là một giấc mơ xa vời. Ông là một vị vua của đất nước, với những hoàng tử, công chúa và người vợ chính thống. Còn cô và mẹ mình chỉ là một cơn gió thoáng qua cuộc đời ông, không có thân phận.
>>> Xem thêm: Cuộc sống áp lực của Anant Ambani - quý tử gia tộc giàu nhất châu Á
Câu chuyện của cô gái Carla thoạt đầu tưởng chừng như một chuyển cổ tích thế nhưng nó lại là hiện thực phũ phàng. Mỗi đứa trẻ trên đời sẽ chỉ lớn lên trọn vẹn khi có một gia đình hạnh phúc và không bị những khiếm khuyết về tâm hồn bủa vây.
Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin mới tại Bestie nhé!
CHÂN DUNG ĐỨA CON BỊ "TRÙM MACAU" BỎ RƠI
"Ông trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân qua đời không chỉ để lại sự mất mát lớn đối với gia tộc họ Hà mà còn đẩy cuộc chiến tranh giành gia sản 1,5 triệu tỷ đồng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Hà Hồng Sân có tất thảy 4 vợ và 17 người con, ai cũng tài năng, xuất chúng, trong số 17 người con đó của "ông trùm sòng bạc", Hà Siêu Hùng được cho là người duy nhất không màng đến việc phân chia gia sản của gia tộc họ Hà.
Năm 1962, bà cả Lê Uyển Hoa hạ sinh con gái cho Hà Hồng Sân, đặt tên là Hà Siêu Hùng. Là con của "ông trùm sòng bạc" nhưng không như những người anh, chị em cùng cha khác mẹ, Hà Siêu Hùng lại không may mắn khi sinh ra đã không được cha yêu thương.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY