Cách đây 2 năm, cộng đồng mạng từng đổ dồn sự chú ý vào câu chuyện tình yêu của một cặp đôi nọ. Cô gái có tên là Patras Raknak (sinh năm 1995) sở hữu nhan sắc xinh xắn, ưa nhìn, còn chàng trai tên là Boonmee Khantong (sinh năm 1984) bị dị tật ở môi.
Mặc cho ngoại hình hết sức chênh lệch như thế nhưng họ vẫn tổ chức đám cưới khiến không ít người bất ngờ xen lẫn hoài nghi. Bẵng đi vài năm cho đến mới đây, cô gái lại một lần nữa gây xôn xao khi đăng ảnh thân mật bên 1 chàng trai lạ mặt, còn người chồng dị tật Boonmee Khantong giờ ra sao khiến CĐM vô cùng tò mò.

>> Xem thêm: Chớ vội thay tình yêu như thay áo, hãy giặt mới và ướp hương hoa
Chuyện tình yêu của cặp đôi được ví như "Người đẹp và quái vật" xôn xao dư luận 2 năm trước
Năm 2018, mặc cho bao nhiều lời khen chê, so sánh về ngoại hình xen lẫn hoài nghi thì Patras Raknak và Boonmee Khantong vẫn tổ chức đám cưới trong sự ngỡ ngàng của không chỉ người dân Thái Lan mà còn cả CĐM ở nhiều nước khác trong đó có Việt Nam. Trong khi đằng gái vẫn còn rất trẻ, xinh xắn, thì đằng trai lại bị cho là kém sắc, có dị tật ở môi và lớn hơn bạn gái đến 11 tuổi.

Thực ra trước đó, cô gái đã trải qua 1 đời chồng và sinh được 1 cô con gái nhỏ. Chồng cũ của cô là người vũ phu và ham mê cờ bạc. Ngược lại, Khantong đối với mẹ con cô lại vô cùng ân cần, quan tâm, chăm sóc khiến cô cảm động và dù ngoại hình của anh không được ưa nhìn cho lắm đối với cô cũng không quan trọng.

Thế nhưng người ngoài chưa rõ đầu đuôi mà nhìn vào thì chắc chắn không tránh khỏi sự hoài nghi, nhiều người còn bàn luận không hay về chuyện tình của Raknak và Khantong. Phải đến bà mẹ trẻ giãi bày câu chuyện của mình trên trang cá nhân thì mọi người mới dần chuyển sang đồng cảm, chúc phúc cho cô bên chàng trai hiền lành, chịu khó.




>> Xem thêm nhiều chiêu giữ lửa tình yêu tại fanpage BÍ KÍP YÊU!
Khantong và Raknak đã "đường ai nấy đi", cô gái hiện đã lấy chồng mới
Bẵng đi một thời gian, những hình ảnh hẹn hò lãng mạn, cảnh gia đình sinh hoạt đầm ấm không còn xuất hiện trên trang cá nhân của Khantong và Raknak nữa. Đến cuối năm 2019, bà mẹ trẻ gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh thân mật với một người đàn ông lạ, sau đó không lâu thì cô nàng công khai ảnh cưới. Lúc này, mọi người hiểu rằng cô và Khantong đã chia tay.



Khi xem qua những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy người chồng thứ 3 cũng rất yêu thương, chiều chuộng mẹ con cô. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân mới đã khiến cô nhận không ít tin nhắn, bình luận khiếm nhã cho rằng cô đã phản bội người chồng dị tật.

Chính cô sau đó đã nhiều lần lên tiếng đính chính rằng người chồng thứ 3 và cô quen nhau sau khi đã chia tay Khantong, không hề có chuyện phản bội như lời đồn đại. Về phần Khantong, dù đã không còn là vợ chồng nhưng thi thoảng anh và vợ cũ vẫn tương tác qua lại trên MXH.
>> Xem thêm: Khoảnh khắc tình bể bình: "Tôi muốn yêu, một tình yêu thật bình dị"
Theo dõi những động thái của Khantong và Raknak thì có vẻ như chuyện ly hôn của họ đã diễn ra êm đẹp, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt chứ không hề có sự phản bội như nhiều người suy đoán. Tuy nhiên, vẫn thật tiếc cho một câu chuyện tình yêu từng được ví như "cổ tích giữa đời thường".
Ảnh: FBNV
Còn bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi nhé!
>> Những bài viết như thế này cũng thường xuyên được chia sẻ tại Chị gái A+
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
2 NĂM YÊU GẶP MẶT 2 LẦN LÀ CƯỚI: COUPLE 9X KHÔNG HỐI HẬN VÌ CHỌN NHAU
Yêu nhanh, kết hôn vội, chia tay sớm dường như đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Tuy vậy, câu chuyện của cặp đôi đồng niên 1997 Đỗ Thị Khánh Vân và Nguyễn Văn Hiển gây sốt MXH thời gian gần đây lại đang chứng minh điều ngược lại.
Cách cặp đôi trẻ tuổi này quen - yêu và rồi đi đến hôn nhân vô cùng đặc biệt. Từ một lần dạo mạng xã hội, họ đã tình cờ thấy nhau qua ứng dụng hẹn hò, 2 năm yêu xa chỉ gặp nhau đúng 2 lần vào đám hỏi và đám cưới nhưng cả hai vẫn vô cùng "chắc nịch" với quyết định của mình.
>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY