Thời gian gần đây, cư dân mạng xôn xao về hình ảnh cụ ông 104 tuổi, lặn lội đường xa đến thăm em gái đã 97 tuổi. Hình ảnh cụ ông nắm chặt tay em gái khiến cư dân mạng xúc động, truyền tải thông điệp tích cực về tình thân.
Mỗi cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách, dù là tình yêu hay tình thân cũng tạo ra nhiều xúc động. Đặc biệt khi ai đó đã đến tuổi "gần đất xa trời" nhưng được gặp lại người chị em thân thiết, sau gần 50 năm như câu chuyện mới được đăng tải gần đây.

Cuộc chia ly hơn gần 50 năm
Vào những năm 70 của thế kỉ XX, do bộ luật Khmer đỏ nên nhiều gia đình tại Campuchia phải ly tán. Khoảng thời gian đó, bà Bu Sen bị mất liên hệ với chị gái và em trai.
Gần nửa thập kỉ trôi qua, không một ngày nào mà bà Bu Sen không hoài niệm về những ngày tháng yên bình, hạnh phúc bên chị gái và em trai. Bà kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai và trông trẻ trong một khu trọ nghèo.
Do trước đó chồng đã tử nạn vì cuộc hoành hành của Khmer đỏ nên bà nghĩ rằng, em trai và chị gái có thể chẳng còn sống nhưng vẫn mong chờ ngày được trở lại quê nhà tìm họ. Tuy nhiên, vì không có sức khỏe và tiền bạc, lại quá lớn tuổi nên ước muốn của bà mãi chỉ là hy vọng mong manh, chưa được thực hiện.

>>> Đừng bỏ lỡ: "Tan chảy" với bộ ảnh "Tình yêu vượt thời gian" của cặp vợ chồng già hạnh phúc
Tình chị em sau 47 năm gặp lại
Nhờ tổ chức từ thiện tại Campuchia, mới đây bà Bun Sen mới chính thức được trở về nơi từng sống với chị gái và em trai. Thật bất ngờ, cả chị gái và em trai của bà vẫn còn sống, hiện đang ở tại khu làng cũ.
Gần nửa thập kỉ trôi qua, Bun Sen đã là cụ bà 98 tuổi, chị gái cũng ngoài 100. Nhưng khoảnh khắc gặp lại, cả hai vẫn nhanh chóng "tay bắt mặt mừng", nhận ra nhau ngay từ giây phút đầu tiên. Bà Bu Sen thổ lộ khoảnh khắc đáng nhớ khi gặp lại chị gái sau 47 năm: "Được ôm chị gái là điều rất ý nghĩa với tôi. Khi em trai chạm vào tay, tôi cũng bắt đầu khóc". Có lẽ, đó là giây phút thiêng liêng và đáng quý nhất của cuộc đời ba chị em cụ bà 98 tuổi này.
Hiện tại, để bù đắp lại 47 năm xa cách, ha cụ bà cùng em trai 92 tuổi đã lên kế hoạch đi chơi. Điểm đến đầu tiên của họ trong tuần này là thủ đô Phnom Pênh.


>>> Bạn có biết: "Bà ơi! Tôi về rồi này", khoảnh khắc hạnh phúc của 2 vợ chồng già
Dân mạng: "Chị em gái như trái cau non, xúc động thật sự"
Hình ảnh hai chị em gái, gặp nhau khi đã ở "tuổi xế chiều" đang gây sốt cư dân mạng. Nhiều bình luận chia sẻ cảm nghĩ xúc động về hình ảnh tôn vinh giá trị gia đình này. Một số khác thì gửi lời chúc sức khỏe, mong hai cụ bà và em trai có nhiều sức khỏe để bù lại khoảng thời gian xa nhau trước đó.
- Tự nhiên nhớ hội chị em của bà ngoại. Mỗi lần giỗ bà ngoại mình, các bà dì đều bắt chú chở đến nhà để thắp hương.
- Xúc động quá. Chúc các cụ nhiều sức khỏe để được bên nhau lâu hơn chút nữa.

>>> Bài viết liên quan: Em gái 97 tuổi nức nở vì được anh trai 104 tuổi lặn lội tới thăm
Thật may mắn khi có thể tìm lại người quan trọng với mình sau nhiều năm xa cách, lại còn chính là cô chị gái thân thiết ngày xưa như cụ bà 98 tuổi. Hiện tại, cuộc gặp nhau đầy ý nghĩa của cả ba chị em cụ bà 98 tuổi vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, với thông điệp tích cực về tình cảm gia đình.
Trước câu chuyện này, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ bên dưới bình luận nhé!
Cùng đón xem những tin tức mới nhất tại Bestie!
Cụ ông 104 tuổi đến thăm em gái 97 tuổi gây xúc động
Trên mạng xã hội xứ Trung đang truyền tay nhau hình ảnh cụ ông hơn 100 tuổi đến thăm em gái.
Điều xúc động nhất là khi cụ bà gặp lại anh trai, đã nhanh chóng nhận ra ngay lập tức. Dù trước đó, bà không thể nhận ra ai trong gia đình.
Trước hình ảnh anh trai kề bên, cụ bà 97 tuổi không kìm được cảm xúc mà rớt nước mắt.
Được biết, cả hai anh em già này đã xa cách gần 70 năm, thi thoảng mới gặp mặt.
Xem thêm TẠI ĐÂY!