Quan niệm "có ít thì tiêu ít, có nhiều thì tiêu nhiều" không sai, không ít người thu nhập chỉ 3-4 triệu/tháng vẫn sống thoải mái nhưng có người lương tháng hơn chục triệu nhưng cứ mở miệng ra là than hết tiền. Điều đó chứng tỏ, tiền kiếm được bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là cách tiêu.
Học hỏi nhiều người tiêu 3 triệu/tháng, cô gái ngã ngửa vì "đời không như là mơ"
Dạo gần đây có nhiều trường hợp chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm tiền, cả tháng chỉ tiêu khoảng 3-4 triệu rồi để dư 1 khoản gửi ngân hàng hoặc gửi về cho cha mẹ. Nhiều người "nghe cũng xuôi tai" nên quyết tâm học hỏi, làm theo với hy vọng để dư ra một khoản lớn nhưng thực sự, "đời không như là mơ", như trường hợp của T (25 tuổi) đã khóc lóc chia sẻ:

"Thôi, từ nay, có nhiêu ăn nhiêu, không tiết kiệm, dè xẻn làm gì cho mệt nữa. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà tự mình làm khổ mình. Kể cho các bạn biết, mình ra trường cũng 2-3 năm, lương 15 triệu/tháng nhưng tiền dư chẳng có bao nhiêu, có tháng còn tiêu sạch, thâm hụt nên bị mẹ la hoài. Bảo là"sắp cưới chồng đến nơi rồi mà không dư đồng nào, cũng không biết tiết kiệm, xem cái A, cái B kia kìa" khiến mình vô cùng mệt mỏi.
Mình học theo kinh nghiệm của một cô nàng độc thân, trạc tuổi mình, làm 7 tiêu 3 còn 4, nghe cũng ổn. Thế là mình bắt đầu vào chuỗi chi tiêu dè sẻn.
- Mình trả phòng trọ, qua nhà cô bạn khác ở chung,4 người/phòng, cứ tưởng đông người sẽ vừa rẻ vừa vui nhưng không, trái tính ngược nết, mình không thể nào sống chung được. Người thì ở bẩn, người thì nói chuyện điện thoại với người yêu cả ngày, người thì mở nhạc ầm ĩ làm mình rất khó chịu.
- Mình cũng bỏ luôn vụ thức dậy sớm nấu ăn mang đi làm vì mình thức khuya làm việc nên không thể dậy sớm được, với lại nấu ăn ở nhà chẳng rẻ hơn được tí nào vì tính mình vốn cầu kì, thích ăn ngon. Ăn sáng cũng ra ngoài ăn cho tiện.
- Tính chất công việc của mình phải gặp khách hàng thường xuyên nên quần áo, giày dép cần khá nhiều, cũng không thể nào bớt khoản này
- Học theo cô gái đó, mình từ chối những cuộc gặp gỡ bạn bè, đối tác thế nên, doanh thu cuối tháng của mình cũng giảm theo.
- Sau một thời gian chôn chân ở nhà không dám đi du lịch vì sợ tốn tiền, mình cảm thấy tinh thần uể oải, không còn sáng tạo, không nhạy bén cho công việc.
Và còn nhiều điều lắm mà mình không thể nào kể hết được. Tiền thì cũng tiết kiệm được nhiều hơn thật nhưng mình cảm thấy như thế thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Con người mình trì trệ, mệt mỏi, công việc thì liên tục gặp trở ngại, mình nghĩ, làm ra tiền mà không dám tiêu thì để làm gì chứ.
Thế nên, sau khi lê lết qua 3 tháng sống tiết kiệm mình quyết định quay trở lại cuộc sống bình thường, tiêu khoảng 10 triệu/tháng. Đối với nhiều người thì không quá nhiều nhưng cũng có người cho rằng mình phung phí, tuy nhiên mình thấy ổn là được.
Trở về căn chung cư nhỏ, không gian riêng, chẳng chung đụng với ai, mình cảm thấy thoải mái thật, lại order trà sữa về vừa uống vừa đọc sách, còn gì thú vị hơn"

Mỗi người có một mức thu nhập, mức chi tiêu khác nhau, nhiều tiền sẽ có nhu cầu cao hơn. Có người thu nhập vài ba chục triệu/tháng nhưng có người chỉ thu nhập vài ba triệu không thể cứ mãi sống theo kiểu sinh viên hay dè xẻn mãi...Tiết kiệm thì cũng tùy vào từng trường hợp, chỉ cần cuộc sống thoải mái là được, chứ tiết kiệm lắm rồi cảm thấy bức bối, khó chịu thì cũng không có ích gì. Còn những ai cảm thấy phù hợp với lối sống 3-4 triệu/tháng, đó là quyền của họ.
>>Đừng bỏ lỡ: Lương 5 triệu/tháng, cô gái để dư 1,5 triệu vì 3 bữa đều tự nấu ở nhà
CDM cũng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này
- "Mình thu nhập có 3 triệu/tháng vẫn cố dè sẻn đây. Các bạn phải hiểu nếu thu nhập 3 triệu thì không thể mua những bộ quần áo vài ba triệu hay ăn nhà hàng sang chảnh, quan trọng là mình chọn các hàng hóa phù hợp với túi tiền và cân nhắc các khoản chi tiêu khác"
- Thu nhập không cao nên mới dè xẻn như thế, bạn có tiền, cứ thoải mái tiêu theo ý thích, sao phải xoắn nhỉ?
- Sinh viên mỗi tháng có 2-3 triệu do bố mẹ gửi nên mới như vậy, còn khi đi làm có điều kiện rồi thì thoải mái với bản thân một tí cũng không sao.
- Lương bạn 15 triệu/tháng thì tiêu khoảng 10 triệu là ok rồi, số còn lại tiết kiệm cũng ổn.
- Mình thấy tiết kiệm cũng dễ mà, dậy sớm nấu ăn thì có làm sao chứ, hay sống kiểu tiểu thư quen rồi.
>>Xem thêm: Gái độc thân 25 tuổi lương 8 triệu, cuối tháng vẫn ăn mì trừ bữa
Thế đấy, câu chuyện tiết kiệm tiền chưa bao giờ dễ dàng đối với phần lớn người trẻ. Có thể họ làm lương không cao nên không có dư, hoặc đã quen với cuộc sống sung sướng, đầy đủ cũng có thể họ muốn trải nghiệm trước sau đó mới nghĩ đến chuyện tích lũy, dù lí do gì đi chăng nữa, chúng ta cũng nên lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lí nhất, để không phải bị động khi có sự cố cần tiền bất ngờ xảy ra.
Còn bạn, đã bao giờ nghĩ đến chuyện tiết kiệm chưa, cùng chia sẻ nhé!
Ảnh Tổng hợp
>>Bạn có biết: Cô gái độc thân lương 6 triệu, chi tiêu mua sắm vẫn còn dư 3 triệu
Đừng quên cập nhật những thông tin hữu ích về phái đẹp tại góc của nàng trên Bestie nhé!
THUÊ GIÚP VIỆC LÀM BẠN HẠNH PHÚC HƠN ĐI SHOPPING
Nhiều người nghĩ rằng mua sắm, vui chơi mới giúp bạn cảm thấy thoải mái hạnh phúc. Thếnhưng trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã cho rằng việc thuê người giúp việc để họ giúp mình làm việc nhà để bản thân có nhiều thời gian rảnh rỗi sẽ làm cho tinh thần thoải mái hơn. Thế nên, cho dù bạn có nhiều tiền hay ít tiền, hãy sử dụng nó một cách thông minh
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!