Tình yêu của bố dành cho con cái đôi khi khó nhận ra hơn so với tình yêu của mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại. Thế nhưng đôi khi chỉ vì không mở lời, khiến tình cảm cha con ngày càng cách xa, thậm chí là dẫn đến những hiểu nhầm.
"Tình yêu không nói thành lời sẽ biến thành sự hiểu lầm đáng tiếc"
Mai Gia đang là Chủ tịch hội nhà văn tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Mới đây, trong một chương trình truyền hình, ông đã có những chia sẻ liên quan tới những hiểu nhầm đáng tiếc giữa bố mẹ và con cái trong gia đình mình mà nguyên nhân chủ yếu là do sự im lặng giữa các bên.
Năm 20 tuổi, khi Mai Gia chỉ là một chàng thanh niên. Khi đó, ông đã bị một người bạn học cầm gậy đánh dẫn đến bầm tím chân tay. Vì máu hơn thua, ông quyết định chặn cửa nhà bạn học đó để “giải quyết”. Khi biết chuyện, bố của ông đã tìm đến tận nơi. Những tưởng bố sẽ bảo vệ ông, nhưng không, người ấy đã tát Mai Gia hai cái thật mạnh khiến ông bị chảy máu mũi. Vì tức giận với bố của mình, ông đã quyết không bao giờ gọi người đàn ông đó là bố nữa.

Cứ thế, trong 17 năm sau đó, Mai Gia không hề nói chuyện với bố mình bất cứ một câu nào cho đến khi người ấy qua đời. Qua lời kể của mẹ, ông Mai Gia lúc này mới vỡ lẽ hóa ra bố mình đã rất hối hận khi tát con nhưng ông không đủ can đảm để nói lên thành lời. Ông đã hành động như vậy là vì không muốn con mình sẽ trở thành côn đồ, và rằng ông luôn yêu người con trai của mình.
>> Xem thêm: Lời khuyên của các cha gửi con gái về cách chọn người đàn ông của đời mnh, càng ngẫm càng thấm!
Mọi chuyện càng thấm thía hơn khi sau này Mai Gia trở thành bố. Trong 1 lần quá tức giận, ông đã đánh con. Hậu quả, người con trai ấy đã đóng cửa phòng, không cho bố bước chân vào trong 3 năm liền. Không thể nào để mối quan hệ của mình đi theo vết xe đổ năm xưa khiến cả đời ông phải hối tiếc, Mai Gia đã viết một bức thư gửi cho cậu con trai khi người này lên đường đi du học.
Trong đó có câu: “Bố yêu con. Bố thực sự luôn muốn trở thành một người bạn, một ngôi sao may mắn để có thể giúp con vượt qua được khó khăn trong cuộc sống".

Những lần im lặng đầy tiếc nuối
Không chỉ Mai Gia mà rất nhiều người từng lâm vào hoàn cảnh giữa những người thân trong gia đình có mối quan hệ rời rạc, có khi còn xuất hiện những hiểu nhầm cũng chỉ vì không thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình.
Trong một chương trình truyền hình, cô con gái của nam diễn viên Lương Gia Huy (người Trung Quốc) cũng từng thú nhận mặc dù mình là người hoạt bát nhưng trước bố luôn cảm thấy bối rối bởi không biết nói chuyện gì. Về phần mình, nam diễn viên cho biết, anh cũng yêu cô con gái của mình nhưng chỉ ít nói chuyện mà thôi.

Hay như nội dung trong bộ phim Tấm Bản Đồ Của Cha dựa trên một câu chuyện có thật từng gây “chấn động” tại Trung Quốc. Trong phim, lão Chương đến thành phố thăm con và trong ngày đầu tiên ông đã đi lạc. Khi ấy, cô con gái của ông khá vất vả để tìm thấy bố vì ông không biết dùng điện thoại. Khi ấy, cô đã buông lời trách móc, đáp lại lão Chương chỉ im lặng.
Đến ngày thứ 2 tiếp tục đi bị đi lạc và cô con gái phải nhờ cậy đến cảnh sát mới tìm thấy bố. Và tất nhiên, con gái ông đã rất tức giận bố của mình khi làm phiền nhiều người. Thế nhưng, sự việc không dừng lại ở đó khi những ngày tiếp theo lão Chương vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Khác chăng, lần này ông đã không bị lạc. Sáng sáng ông ra khỏi nhà và trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống. Khi con gái hỏi ông đi đâu, ông im lặng khiến mối quan hệ hai bố con trở nên căng thẳng.

Sau đó 1 tháng, ông Chương trở về quê. Trước khi về, ông để lại cho cô con gái 1 tấm bản đồ và 1 bức thư. Trong đó có đoạn: "Con làm việc vất vả mà bố chẳng giúp đỡ được gì. Trong bản đồ bố đã đánh dấu những địa chỉ cửa hàng đồ ăn ngon và giá cả hợp lý, con lưu vào để đến đó mua nhé". Tới lúc này, cô con gái chỉ biết òa khóc khi biết được việc làm của bố trong thời gian qua. Vội đi tìm bố nhưng giữa thành phố mênh mông chỉ còn lại một mình cô.
>> Đừng bỏ lỡ: Sau tất cả, con gái vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho mỗi người bố
Hãy nói lời yêu khi còn có thể
Bố mẹ nào không yêu thương con cái mình, khác chăng đó chỉ là cách biểu hiện. Nếu như tình yêu của mẹ là sự chăm chút, là những vòng tay, cái ôm, những lời yêu thương con… thì tình yêu của bố có thể gai góc, thậm chí là đanh thép bằng những hình thức kỷ luật. Nhưng sau tất cả, dù biểu hiện như thế nào thì bố mẹ vẫn yêu thương và mong những điều tốt đẹp nhất đến với con mình.
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, khác với phương Tây, trong các gia đình Á đông, im lặng không thể hiện tình cảm khá phổ biến. Yêu thương con cái mình hết lòng, tuy nhiên họ lại không thể biện tình cảm đó ra mà chỉ âm thầm, tận tâm trong im lặng. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh nếu yêu thương bỏ trong lòng là chưa đủ, đôi khi những người trong cuộc cần mở lòng, mở lời để hóa giải những hiểu nhầm đáng tiếc để khỏi ân hận về sau.

Hay như chính nhà văn Mai Gia trong câu chuyện kể trên, khi mọi chuyện đã qua, ông mới nhận ra một điều: "Khoảng cách xa nhất trên trái đất này không phải là góc biển, chân trời mà là từ trái tim tới trái tim. Chỉ cần ‘rời xa’ thì dù ‘quen thuộc’ đến thế nào rồi cũng thành người xa lạ. Tình yêu thương đâu có khó để nói ra. Nếu bố mẹ thẳng thắn nói chuyện, thể hiện tình cảm với con, có thể sẽ ít hối tiếc hơn tôi của thời hiện tại".
Không ai biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao, vậy nên hãy ngỏ lời thổ lộ tình yêu đến những người yêu thương trước khi quá muộn. Đừng im lặng, bởi im lặng có thể làm đánh mất họ trước khi bạn chưa kịp thốt ra một lời nào. Còn bạn, bạn có đồng ý với nhận định trên, hãy chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi nhé!
>> Tin liên quan: Những cha dượng “vàng mười” của Vbiz: Người tận tình chăm sóc, người như bạn bè
Hãy theo dõi Bestie để cập nhật thông tin bổ ích!
Ngày của cha: Siêu anh hùng trong lòng con, không ai khác ngoài bố
Ai là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn? Là người chồng luôn yêu thương và cưng chiều chúng ta? Là cậu con trai bé nhỏ luôn luôn hé môi cười làm trái tim mình tan chảy? Là ông anh trai, em trai lúc nào cũng tị nạnh nhưng hết mực yêu thương ta? Và có lẽ người đứng đầu danh sách ấy phải là bố, người luôn yêu thương và hi sinh cho con cái một cách tận tụy, không bao giờ đòi hỏi hay phàn nàn.
Thế nhưng, có bao giờ bạn dám bước qua ngại ngần để chạy đến bên bố và nói lời yêu thương. Tình cảm con người lạ vậy đấy, dù yêu thương vô bờ bến những chẳng thể nói thành lời.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!