10/14/2019 20:30

Mẹ già 98 tuổi quyết định vào viện dưỡng lão chăm sóc con trai

Minh Châu - Theo thethaovanhoa.vn Minh Châu

Tình mẫu tử bao giờ cũng là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi người. Bất cứ ai cũng có thể rời bỏ nhau, nhưng người mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái. Câu chuyện về bà Ada Keating chính là một ví dụ điển hình.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con", câu nói này mô tả đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen về câu chuyện của cụ bà Ada Keating. Cụ năm nay 98 tuổi đã vừa quyết định chuyển đến sống cùng con trai của bà ở viện dưỡng lão Moss View, Huyton, Liverpool (Anh) để chăm sóc cho con. Sau khi câu chuyện được đăng tải  trên các phương tiện truyền thông đã khiến nhiều người vô cùng xúc động về tình yêu thương của người mẹ dành cho con trai, dẫu bà đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”.

Câu chuyện về tình mẫu tử của cụ bà Ada Keating

Được biết, cụ Ada Keating đã từng là một nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Mill Road trong thời gian dài. Mặc dù đã 98 tuổi, cái tuổi mà những người như bà thường sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, được con cái chăm sóc, quan tâm thì bà lại quyết định vào viện ở với lý do chăm sóc cậu con trai. 

Mẹ già 98 tuổi quyết định vào viện dưỡng lão chăm sóc con trai
Tình yêu thương con của cụ bà Ada Keating vẫn nguyên vẹn như ngày nào (Ảnh: Echo)

Con trai bà là ông Tom Keating hiện nay đã 80 tuổi, sinh sống tại viện dưỡng lão Moss View từ năm 2016. Trước đây, ông Tom từng là thợ sơn, trang trí nhà cửa nhưng vì tuổi cũng đã lớn, sức khỏe lại không tốt thế nên ông chuyển vào viện dưỡng lão từ lâu. Là người chưa từng kết hôn, vì thế Tom hầu như chỉ sống với mẹ, tình cảm giữa hai mẹ con vô cùng thân thiết, gắn bó. 

>> Xem ngay: Mẹ vẫn dạy con đừng nói dối thế mà trong gia đình, mẹ lại là người hay nói dối lắm

Niềm vui sướng khi cả hai mẹ con cùng chung sống tại viện dưỡng lão

Nhớ về những kỉ niệm cũ, bà Ada với ánh mắt đầy tình yêu thương chia sẻ:

“Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đến chúc nó ngủ ngon, rồi sáng hôm sau, tôi lại đến và nói chào buổi sáng. Một khi đã làm mẹ, bạn bao giờ cũng như thế cả thôi”. Bà còn kể thêm “Khi tôi ra ngoài cắt tóc, nó sẽ chờ tôi đến khi nào tôi quay về mới thôi. Khi tôi về, thằng bé luôn tiến tới tôi với vòng tay dang rộng, ôm tôi thật chặt”.

Mẹ già 98 tuổi quyết định vào viện dưỡng lão chăm sóc con trai
Vẫn luôn dành những cái ôm triều mến nhất cho con trai (Ảnh: Echo)

Không chỉ người mẹ cảm thấy hạnh phúc vì được gần gũi với con trai mình, ông Tom cũng không giấu nỗi niềm vui sướng và hào hứng chia sẻ về cuộc sống ở viện cùng cảm xúc dành cho mẹ: “Ở đây mọi người đều tốt, tôi rất vui vì được nhìn thấy mẹ nhiều hơn khi mẹ sống ở đây. Mẹ chăm sóc tôi rất tốt, đôi khi mẹ nói: “Ngoan nào”, và thậm chí nhiều lúc còn nhắc nhở: “Con phải cư xử đúng mực".

Thật sự khi nghe họ tâm sự, bất cứ ai cũng đều nhận thấy, cả hai mẹ con đều vô cùng hạnh phúc khi được ở bên nhau. Sống chung viện dưỡng lão, hai người được làm nhiều điều cùng nhau, họ thậm chí còn chơi điện tử hoặc xem phim.

Mẹ già 98 tuổi quyết định vào viện dưỡng lão chăm sóc con trai
Cùng nắm tay nhau đi qua bao năm tháng (Ảnh: Echo)

>> Đừng bỏ lỡ: Ngày của Mẹ: Không cần quà hay hoa, dành trọn hôm nay để dắt mẹ đi hẹn hò là tuyệt nhất

Sự ngưỡng mộ tình mẫu tử thiêng liêng

Chứng kiến câu chuyện này, rất nhiều người ở viện cảm thấy “ghen tị” vì tình cảm của họ quá khắng khít. Giám đốc viện dưỡng lão Moss View, người chứng kiến hai mẹ con phát biểu cảm nghĩ của mình: "Nhìn bà Ada chăm sóc cho con trai khiến tôi thật sự xúc động. Hiếm khi hai thế hệ lại ở cùng trong viện dưỡng lão để chăm sóc nhau như thế này. Chúng tôi chắc chắn tại đây, họ đều nhận được dịch vụ tốt nhất. Mong rằng hai mẹ con họ luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau như vậy!".

Không chỉ có ông Tom là con trai, bà Ada còn có một gia đình với ba người con khác là Barbara, Margi và Janet (mất khi mới 13 tuổi), chồng bà cũng đã qua đời từ lâu. Con cháu của bà tỏ lòng quan tâm và thường xuyên dành thời gian đến thăm hai mẹ con. Theo lời kể của cô cháu gái Debi, gia đình vô cùng vui sướng và an tâm khi họ được ở bên nhau như thế. 

Mẹ già 98 tuổi quyết định vào viện dưỡng lão chăm sóc con trai
Gia đình bà cụ thường xuyên ghé thăm hai mẹ con (Ảnh: Echo)

>> Có thể bạn quan tâm: Từ bao giờ một cuộc điện thoại hỏi thăm mẹ với chúng ta lại trở thành điều xa xỉ đến thế?

Chỉ 1 phút 30 giây, đoạn clip về tình mẫu tử này đã khiến hàng triệu người rơi lệ

Tình thương của người mẹ dành cho con lúc nào cũng vô bờ bến. Kể cả khi họ già đi, tình cảm ấy vẫn luôn trong trái tim họ, không bao giờ nhạt phai hay ngơi nghỉ. "Những người mẹ vẫn luôn làm mẹ" - câu nói của bà Ada đã đánh động đến trái tim hàng triệu con người, không chỉ với những người đã từng là mẹ mà còn đối với cả những đứa con, nhắc họ nhớ rằng phải thật hiếu thảo với đấng sinh thành, cho dù họ có ra sao đi nữa. 

Còn đợi gì mà không dành cho mẹ một cái ôm cảm ơn bạn nhỉ!

Cùng đón đọc thêm nhiều thông tin hấp dẫn khác tại Bestie.vn

BẤT CHẤP TUỔI TÁC, NGƯỜI MẸ 45 TUỔI SINH ĐÔI THAY NGƯỜI CON ĐỒNG TÍNH

Nếu phải tìm một người yêu thương mình nhất trên đời, tôi tin chắc rằng sẽ chẳng có ai khác ngoài mẹ. Tình thương của người mẹ dành cho con có từ lúc chúng chỉ mới là một bào thai trong bụng. Mẹ mang nặng đẻ đau, sinh ra và nuôi nấng, dưỡng dục mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ phía con. Liệu trên thế giới này, có tình yêu nào lớn lao được hơn thế? 
Mới đây, một bà mẹ người Brazil vừa hạ sinh một cặp song sinh thay cho người con trai đồng tính của bà. Bất chấp tuổi tác, những rủi ro chờ đợi, bà vẫn chấp nhận làm mọi điều vì đứa con thân yêu. Có lẽ, đi khắp thế gian này bạn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một tình yêu nào cao cả, vĩ đại hơn thế - một tình yêu không chỉ có sự yêu thương mà trong đó còn gồm cả bao dung, hy sinh, chấp nhận… 

Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY  !

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Siêu mẫu Phương Mai và câu chuyện vào nghề đầy trắc trở
Scroll to top