07/18/2019 09:09

Cạo đầu, cắt bỏ ngực điều trị ung thư, mẹ trẻ vẫn được chồng nâng niu "Em vẫn đẹp nhất!"

Hạnh Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Hạnh Nguyên

Những tưởng sau khi sinh con, gia đình 3 người của chị Hải Anh sẽ có hạnh phúc tròn vẹn hơn. Nhưng không, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu khi chị phát hiện mình đã mang căn bệnh ung thư.

Theo như chia sẻ của báo Thanh Niên, năm 2016, biến cố bắt đầu ập xuống với gia đình của anh Đinh Trọng Quân và chị Vũ Hải Anh (Ninh Bình), lúc đó, anh chị có một cô con gái. Thời gian vừa cai sữa cho con xong thì thấy hạch ở ngực nổi lên. Chị Hải Anh thấy không đau, chủ quan nghĩ rằng chỉ bị tắc tia sữa nên không đi khám.

3 năm mang trong mình vô số căn bệnh nguy hiểm 

Gần 1 năm sau thì bắt đầu có biến chứng, một hạch khác ở nách lại nổi lên, lần này chị đi khám thì bác sĩ kết luận là ung thư vú giai đoạn 3b, thể nội ống xâm nhập, có 7/17 hạch di căn và khối u 7cm.

“Tắc tia sữa rất nguy hiểm. Tôi cứ kệ vậy nên nó vôi hoá và dần dần thành ung thư. Đây là điều khiến tôi hối hận mãi. Tôi mong rằng mọi người đừng ai chủ quan như tôi. Nếu ngực có hạch là phải đi khám ngay để điều trị kịp thời…”

Nén lại nỗi đau, chị Hải Anh phải đối diện với những đợt xạ trị đau đớn và cắt bỏ một bên ngực. Chưa hết, đến tháng 9.2018, chị bị đau chân, đau lưng phải gắn liền với bệnh viện, phòng khám. Bác sĩ thông báo phát hiện đã di căn xương cùng, xương cụt và xương đùi…

Vợ xinh đẹp cắt một ngực trị ung thư, chồng khen Em vẫn đẹp nhất
Gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc

Thế nhưng, cuộc đời vẫn chưa hết trớ trêu, đến tháng 6/2019, chị Hải Anh bắt đầu sút cân, khó khăn trong việc ăn uống. Chị lên bệnh viện khám tiếp, kết quả lần này khiến chị thực sự muốn ngã quỵ. Chị bị ung thư gan…

Chị Hải Anh chia sẻ “Tôi từng nghĩ mình có thể sống thêm được 20 năm. Khi đó con gái trưởng thành, có thể tự lập được tôi ra đi cũng yên lòng. Nhưng giờ ung thư gan, chắc chỉ được thêm 2-3 năm… Mỗi lần thấy tôi buồn, chồng lại đùa rằng: “Vợ phải vui lên, vợ mà chết chồng lấy vợ hai hành hạ Nghé”.

Thế đấy, chỉ trong vòng 3 năm, từ một mẹ trẻ hân hoan chào đón đứa con đầu lòng với biết bao niềm hy vọng còn giờ đây là một phụ nữ ốm yếu, mang trong mình rất nhiều bệnh tật. Chị phải liên tục truyền và uống thuốc giảm đau mới có thể chống chọi được. Tuy nhiên, không vì bệnh tật mà đầu hàng số phận, chị vẫn luôn lạc quan về tương lai vì bên cạnh chị Hải Anh còn có Nghé, đứa con gái chị yêu quý và người chồng âm thầm đồng cam cộng khổ với mình 

Không chỉ lo lắng, chăm sóc cho vợ, chồng còn làm "công tác tư tưởng" bằng cách cạo đầu cùng vợ trị ung thư

Có nhiều trường hợp khi phát hiện ra vợ bị bệnh người chồng thường tìm cách ngoại tình, ly hôn để thoái thác trách nhiệm cũng như giải thoát cho chính mình nhưng anh Quân thì hoàn toàn ngược lại. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, chị Hải Anh và anh quân cũng hay có những mâu thuẫn, bất đồng nhỏ, nhưng từ ngày chị phát hiện ung thư vú, anh lại thay đổi hoàn toàn. Anh chu đáo lo toan hết mọi vấn đề từ tài chính đến nhà cửa, chăm sóc con cái để chị yên tâm trị bệnh.

Người ta thường nói vợ chồng chung sống với nhau không chỉ vì tình mà còn vì nghĩa, khi vợ phải nhập viện xạ trị, anh Quân đã cạo đầu cho giống vợ vì sợ vợ tủi thân, tự ti về ngoại hình.

Anh cho biết: “Từ ngày vợ bệnh, tôi biết mình phải chỉn chu hơn, chăm sóc con cái, lo lắng mọi thứ để vợ không phải lo lắng gì nữa. Vợ muốn đi đâu thì cõng vợ đi. Vợ đau thì xoa bóp, an ủi. Dù vất vả hơn nhưng tôi thấy tất cả những điều này là rất bình thường, ai cũng sẽ làm như vậy”.

Vợ xinh đẹp cắt một ngực trị ung thư, chồng khen Em vẫn đẹp nhất
Trong phòng ngủ, chị Hải Anh cũng treo nhiều hình của cả gia đình để ngắm.

>>Bạn có biết: Rơi nước mắt với lá thư của người vợ ung thư viết cho chồng phản bội

Chị Hải Anh hạnh phúc tâm sự, ban đầu khi biết phải cạo đầu để xạ trị chị cũng cảm thấy tự ti lắm, mặc dù có ngoại hình khá nhưng bệnh tật khiến chị trông gầy gò và mệt mỏi hơn. Nhưng được cái anh chồng luôn an ủi và khen vợ xinh nên chị cảm thấy được an ủi rất nhiều. "Giờ mỗi ngày anh cõng tôi lên xuống 3 tầng lầu, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn bảo không sao, anh cõng em thêm 10 năm nữa cũng được”.

Có những lúc mệt mỏi với cơn đau kéo dài, chị không thể ăn được gì ngoài cháo trắng. Xót vợ, anh Quân chủ động mua đủ các loại thức ăn về năn nỉ vợ ăn. Dù ăn bao nhiêu ói bấy nhiêu nhưng vì con, vì sức khỏe của mình chị lại cố gắng.

Vợ xinh đẹp cắt một ngực trị ung thư, chồng khen Em vẫn đẹp nhất
Chị Hải Anh cùng mẹ của mình ở trong viện điều trị.

>>Đừng bỏ lỡ: Người mẹ một mình nuôi con, tự chữa ung thư khi chồng lấy vợ mới

Vợ xinh đẹp cắt một ngực trị ung thư, chồng khen Em vẫn đẹp nhất
Chị Hải Anh cùng bé Nghé - con gái của chị.

“Tôi hy vọng Chúa thương xót phép nhiệm màu đến với tôi, cho tôi sống khỏe thêm 10 năm nữa để có thời gian bên con, chăm sóc con”, chị Hải Anh chia sẻ.

>>Xem thêm: Xúc động hình ảnh cặp vợ chồng chiến đấu với ung thư

Câu chuyện cảm động hơn cả trên phim ảnh này đang khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi suốt nhiều giờ qua. Ai cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng anh Quân và chị Hải Anh:

- Em luôn lạc quan đầy nghị lực để bước tiếp, một tinh thần đáng được lan tỏa. Cầu mong điều kỳ diệu đến với em và gia đình.

- Xin chia sẻ nỗi đau cùng em gái. Em có người chồng tốt, sự yêu thương của người mẹ và con gái rất dễ thương, đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với em. Hãy cố gắng vượt qua nghịch cảnh, sống lạc quan để được ở bên con và những người thân lâu hơn em nhé!

- Rơi vào nghịch cảnh mới biết được lòng người, chồng em thực sự là một người đàn ông tốt. Hy vọng, tình yêu sẽ cho em sức mạnh để vượt qua bạo bệnh.

- Cố gắng điều trị thật tốt để kéo dài sự sống em nhé, em phải sống để chứng kiến niềm vui, hạnh phúc của những người thân xung quanh.

Chị Hải Anh mắc nhiều căn bệnh trong người nhưng may sao có chồng bên cạnh. Đây cũng chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho chị trong cuộc đời này. Rất may mắn cho chị khi trong quá trình điều trị, luôn có sự đồng hành của anh. Nếu như, anh suy sụp, anh ngoại tình hoặc tìm cớ ly hôn chắc chắn chị sẽ không còn động lực để chiến đấu với bệnh tật. 

Thế mới nói, "đồng vợ đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn", giờ đây có thể chị vẫn mang bệnh nhưng tâm hồn thì luôn lạc quan, thoải mái, đó cũng là liều thuốc tinh thần tốt nhất để đẩy lùi mọi căn bệnh. Không phải người đàn ông nào cũng có thể hy sinh bản thân mình như vậy đâu, chỉ những người yêu thương và dành cho vợ mình sự tôn trọng tuyệt đối mới hết lòng vì vợ như vậy.

Lưu ý: 8 điều mà mọi ông chồng không nên làm nếu không muốn tổn thương vợ bầu

Chị Hải Anh luôn khẳng định: “Bệnh tật là do mình gây nên”. Chị cho rằng, có thể chị ung thư gan vì lúc trẻ có bỏ bê sức khỏe, hay ngủ trễ, ăn uống không khoa học khi toàn chọn đồ xào, nướng, uống thuốc giảm cân. Ngay cả khi có dấu hiệu bệnh tật, bị hạch vì tắc tia sữa, cũng chủ quan không đi khám. Chị Hải Anh nhắn nhủ mọi người không nên chủ quan với sức khỏe của chính mình, hãy đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường...Thế nhưng, mọi sự của chị vẫn chưa phải là dấu chấm hết, chị còn cố gắng được, chị còn có niềm tin ở cô con gái, có mẹ chăm sóc, có chồng yêu thương. Hy vọng, phép màu sẽ đến với gia đình chị.

Ảnh: Vũ Phượng

>>Xem thêm: 

Tâm sự của người vợ ung thư gửi cho bồ nhí của chồng

Chỉ vì 2 thói quen đáng tiếc này mà cánh đàn ông đã khiến vợ yêu bị ung thư vú

2 THÓI QUEN ĐÀN ÔNG NÊN BỎ NGAY NẾU KHÔNG MUỐN VỢ BỊ UNG THƯ VÚ

Nhiều người cho rằng di truyền và ăn thực phẩm bẩn là 2 nguyên nhân lớn gây ung thư. Thực ra, đối với ung thư vú, yếu tố ngoại sinh lên đến 80% và nguyên do thì đôi khi bạn không thể nào ngờ được.

PGS Phạm Duy Hiển – Nguyên phó Giám đốc Bệnh viện K trung ương cho biết ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ và dường như song hành với lối sống hiện đại.

Ở các nước đang phát triển, nếu như trước đây tỷ lệ mắc chỉ khoảng dưới 10/100.000 thì năm 2012 đã lên tới 20-30 /100.000. Các nước ở Nam Âu, Đông Âu, Nam Mỹ vào khoảng 40-60/100.000 và ở Úc, Tây Âu, Bắc Mỹ, phụ nữ trên 50 tuổi có tỷ lệ mắc ung thư lên đến 150/100.000.

Tại Việt Nam, thống kê vào đầu những năm 2000 tỷ lệ này vào khoảng 16/100.000 phụ nữ, thì hiện nay con số này đã là 29/100.000 phụ nữ. Người ta chưa tìm được nguyên nhân trực tiếp gây ung thư vú. Nhiều nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên quan chặt chẽ giữa một số yếu tố như hút hoặc hít khói thuốc lá, uống bia rượu, chế độ ăn uống nhiều năng lượng, ít rau xanh, hoa quả tươi và các chất xơ. Các thuốc tránh thai, nạo phá thai, sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm công nghiệp thậm chí có nghiên cứu cho biết ô nhiễm ánh sáng cũng gia tăng tỷ lệ ung thư vú.

Xem đầy đủ TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
SÂU SẮC LỜI PHẬT DẠY DÀNH CHO NGƯỜI LẬN ĐẬN TÌNH DUYÊN: ĐẶC BIỆT LÀ LỜI KHUYÊN SỐ 8
Scroll to top