Dịp Quốc tế Thiếu nhi nhiều sao Việt đã hồi tưởng lại tuổi của chính mình khi các khoảnh khắc thời thiếu nhi của mình bỗng nhiên bị "đào mồ". Những khoảnh khắc ngây ngô, giản dị được ghi lại khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự yêu thích. Ngắm nhìn những hình ảnh thời ngố tàu của các sao việt nhiều khán giả khen ngợi thần tượng của mình đã dậy thì thành công.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo có thần thái ngay từ nhỏ với quả đầu nấm. (Ảnh: Instagram)

Cô bé Đông Nhi với chiếc răng thỏ, nụ cười tươi tắn đáng yêu đã trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp đó. Chỉ có thân hình là lớn lên theo thời gian. (Ảnh: FB)
Ngọc Trinh của ngày xưa cũng sở hữu quả đầu thời thượng. Ngay từ nhỏ cô nàng đã rất điệu đà và biết tạo dáng khi chụp ảnh. (Ảnh: FB)
Xinh đẹp là thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh lúc nhỏ của Chi Pu, ai cũng phải bất ngờ bởi cô nàng thậm chí từ khi "bé xíu xiu" đã xinh xắn. (Ảnh: FB)

Mái bằng xinh xắn là "mốt" của các cô bé lúc bấy giờ và Huyển My cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ, nàng Á hậu đã luôn sở hữu nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. (Ảnh: FB)

Khi còn bé, Midu đã sở hữu đôi mắt to tròn, ngoài ra cô nàng còn sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. (Ảnh: FB)

Gil Lê thuở bé có ngoại hình đáng yêu kháu khỉnh với làn da trắng trẻo, khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn và mái tóc dài. Cô nàng quả đã có màn dậy thì khiến các fangirl "truỵ tim". (Ảnh: FB)

Chàng trai má hồng, môi đỏ này không ai xa lạ chính là Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ sở hữu gương mặt điển trai từ thuở bé.(Ảnh: Instagram)

Những bức ảnh cũ ghi lại hình ảnh của Sơn Tùng ngày bé khiến người hâm mộ nam ca sĩ này vô cùng thích thú bởi thần tượng của mình có vẻ ngoài lém lỉnh, đẹp trai cùng phong cách rạng rỡ tự tin từ bé. (Ảnh: FB)

Có ngày xưa Tuấn Hưng trông khá giống bé gái nhưng càng lớn lại càng nam tính và mạnh mẽ. (Ảnh: FB)

Một Đào Bá Lộc bụ bẫm, tinh nghịch thuở bé, tuy nhiên nét mặt của nam ca sĩ ngày bé đến hiện tại vẫn khiến fan có thể nhận ra. (Ảnh: FB)
Shinichi và Ran Mori lúc nhỏ
Với các em nhỏ thì ngày Quốc tế thiếu nhi là được dịp tha hồ được bố mẹ dắt đi chơi, mua quà vặt hay làm nũng. Nhưng mà khi đã "già đầu" rồi lớn xác rồi thì chẳng được như thế nữa đâu! Nhưng bù lại vào những dịp thế này lại là một cơ hội tốt để tìm lại mấy quyển album cũ kĩ thường ngày bị quăng vào một xó kia để "hâm nóng" lại kỉ niệm tuổi ấu thơ phải không nào? Còn bạn, ảnh thuở bé của bạn đáng yêu đến thế nào?