Nghệ sĩ Anh Vũ sinh năm 1972 tại TP.HCM. 17 năm trước anh từng phải đối diện với bệnh ung thư đại tràng nhưng may mắn là căn bệnh đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ bí quyết sống khỏe của anh là chăm chỉ tập thể dục như đi bộ, yoga và giữ tinh thần lạc quan. Thế nhưng, dường như Thần Chết vẫn không để anh vụt khỏi tay...
Những biểu hiện khác thường trước khi mất
Dường như sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ vẫn khiến cho giới nghệ sĩ ngạc nhiên và hoang mang vô cùng, theo chia sẻ từ phía ca sĩ Nhật Tinh Anh, một trong những người được gặp gỡ Anh Vũ vào những giờ phút cuối đời, anh nói: "Hôm qua nhìn ảnh anh đi diễn ở Mỹ thầm nghĩ anh nói ung thư tái phát mà vẫn khỏe mạnh, tươi tắn quá, mừng cho anh. Vậy mà, anh ngủ rồi, ra đi nhẹ nhàng”.
Bà bầu Thuý Uyển, người mời Anh Vũ sang Mỹ biểu diễn cũng chưa hết bàng hoàng trước hung tin, cũng nói thêm: "Nghệ sĩ Anh Vũ hôm qua 31/3 đã có mặt trong vở kịch Hương Vị Tình Yêu. Em đã làm cho khán giả cười và vỗ tay từng chập với sự duyên dáng của em. Vậy mà, hôm nay em đã ra đi rất đột ngột".

Thế nhưng, qua lời kể của một trong những nghệ sĩ có mặt trong show diễn cuối cùng này cùng Anh Vũ là chị Hồng Loan, chị tiết lộ những điều bất thường mà nghệ sĩ Anh Vũ biểu hiện vào ngày trình diễn: "Hôm qua, anh có nhiều cái lạ lắm. Ra sân khấu cười rần rần, bên trong hậu trường lo lắng vì anh cứ quên trước quên sau. Anh còn nói với tôi hôm nay mình tập tuồng ở đâu, hôm nay mình duyệt chương trình hả em".
Chia sẻ với báo chí, MC Thanh Tùng - thành viên trong chương trình biểu diễn tại Mỹ cho biết nghe tin Anh Vũ qua đời, ai nấy đều bàng hoàng. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của "má mì" Gái Nhảy vào trước lúc xảy ra sự việc, Thanh Tùng tiết lộ lần, anh cũng từng trông thấy Anh Vũ khác thường: "Thật ra lần này Anh Vũ khác thường lắm, dễ hoảng hốt, hay quên. Người cứ trong trạng thái lơ mơ, thiếu sự linh hoạt thường thấy".
"Có người thắc mắc về sức khỏe của anh, Anh Vũ giải thích là vì mất ngủ nên uống thuốc ngủ hơi nhiều, làm gì cũng kém tập trung. Chỉ vậy thôi còn lại thì anh ấy vẫn khỏe mạnh và duyên dáng vô cùng”, nam MC tiết lộ thêm. Không chỉ thiếu mất sự linh hoạt, nam danh hài còn khiến hậu trường bấn loạn vì mất điện thoại. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong vali của nam nghệ sĩ. "Ai dè các điện thoại nằm trong vali của anh ấy. Cả đám còn xúm lại chọc quê Anh Vũ quá trời. Riêng tôi nổi điên chửi Anh Vũ là đồ hậu đậu, quên trước quên sau làm náo loạn đoàn kịch. Chàng bèn cười hì hì rồi chạy lại hôn MC một cái bên má để xin lỗi. Chàng còn năn nỉ giúp tìm show diễn trong tháng 6,7 nữa chứ", Thanh Tùng kể.

Thanh Tùng còn xác nhận thêm về độ chính xác mà tin "báo tử" của Anh Vũ: "Ngày Cá tháng tư nên cứ ngỡ là tin vịt cho đến khi được bà bầu và diễn viên Thanh Duy xác nhận tin dữ”. Lúc này đây cả đoàn mới bàng hoàng và cay đắng chấp nhận sự việc.
Rất đông anh em nghệ sĩ trong giới giải trí đã gửi lời chia buồn đến người nhà cũng như bày tỏ niềm tiếc thương với gia đình Anh Vũ trên trang cá nhân của mình. Trên trang cá nhân, ca sĩ, diễn viên Kha Ly vừa thông báo: "Anh Vũ mới hôm qua anh còn khoẻ mạnh, diễn chung với tụi em, mà sao hôm nay anh ra đi đột ngột như vậy? Tụi em không tin được là anh đã thực sự ra đi. Ở Việt Nam, ai có thể liên lạc được với gia đình Anh Vũ xin hãy thông báo tin này đến gia đình anh Vũ giúp nhé. Chúng tôi đang cần liên hệ gấp với gia đình anh Vũ".
Vợ chồng diễn viên Kha Ly, Thanh Duy là những người cùng đoàn tham gia biểu diễn vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của người anh/người thầy trong nghề. Các nghệ sĩ đều đang đợi kết luận cuối cùng từ phía cảnh sát Mỹ về nguyên nhân dẫn đến cái chết từ người đồng nghiệp.
Những ngày cuối đời đầy lạc quan, say mê làm từ thiện
Trước khi qua đời, nghệ sĩ hài Anh Vũ vẫn vui vẻ và chia sẻ hình ảnh về đêm diễn ở Mỹ bên cạnh các nghệ sĩ như danh ca: Hương Lan, Kha Ly, Minh Luân... Dường như, chính cả anh cũng không ai có thể tin chuyện buồn lại đột ngột đến với mình như thế.


Phát huy truyền thống của các thế hệ nghệ sĩ đi trước, không chỉ giúp đỡ những nghệ sĩ gặp khó khăn, bệnh tật… mà nhiều diễn viên điện ảnh, sân khấu, ca sĩ, người mẫu, hoa hậu… rất tích cực làm từ thiện, thể hiện trách nhiệm với xã hội trong đó có nghệ sĩ hài Anh Vũ.Trước lúc lên đường sang Mỹ, Anh Vũ vẫn tích cực tham gia những chương trình có ý nghĩa: hoạt động Thắp đèn cúng Phật tổ chức ở chùa Phổ Quang vào ngày 24/3, tham gia chuyến đi tới Bình Phước đề làm từ thiện vào hôm 16/3.
Việc nhiều nghệ sĩ có tâm với nghề, việc tranh thủ nửa đêm sau show diễn âm thầm lặn lội đến những nơi khuất nẻo, hầm cầu, ngõ vắng để phát quà (vài phần cơm, ổ bánh mì thịt, tấm áo ấm, chiếc chăn, vài ký gạo, chai dầu ăn…) cho người lang thang hay người nghèo phải lao động khuya là chuyện thường ngày trong showbiz. Họ âm thầm hy sinh không màn nhận lại, có lẽ với chính Anh Vũ - một trong những người yêu thiện nguyện, những hoạt động ý nghĩa từ lâu đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.


Anh còn chia sẻ trên trang cá nhân hôm 3/3 về nhận định của mình: "Trong cuộc sống mấy ai không có lỗi, biết lỗi sai, biết sửa mới thành người. Trong cuộc đời mấy ai không vấp ngã, vấp ngã rồi biết đứng dậy mới thành công".
Anh Vũ là người sống rất an yên, thanh tịnh. Anh không vướng vào những scandal ồn ào, không làm màu, giả dối. Cái tâm với nghề là thứ đưa anh đến những vinh quang cũng như là niềm yêu thích trong lòng quý khán giả mỗi khi anh xuất hiện. Vào năm 2017, khi được hỏi tại sao không tham gia gameshow, cũng không chạy show nhiều, thu nhập của anh hiện tại như thế nào so với thời đỉnh cao, diễn viên hài Anh Vũ đã chia sẻ với báo Thanh Niên:
Tôi không nhớ rõ thời "đỉnh cao" của mình thế nào. Tôi chỉ biết là mình sống được nhờ cái nghề này và xây nhà cho ba mẹ. Sau 30 tuổi thì khán giả biết đến tôi nhờ chương trình Gala Cười và vai má mì trong bộ phim Gái Nhảy. Thời đó, tôi được mời đi diễn trong và ngoài nước nên tích góp được một ít để xây nhà cho ba mẹ. Đó là niềm mơ ước lớn nhất của tôi và tôi cũng dành dụm một số tiền đủ để sinh sống.
Lúc đó, tôi đã nghĩ lỡ khi nào sân khấu không còn, khán giả không thương mình nữa thì còn có một số vốn để làm ăn và sinh sống. Tuy nhiên, tôi thấy đến giờ khán giả vẫn còn thương yêu mình rất nhiều. Tôi cũng đã làm hết sức, sống hết mình với cái nghề mình đã chọn.
Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Anh Vũ là nỗi mất mát to lớn cho sân khấu kịch miền Nam nói riêng và cả cho nền kịch chính thống của đất nước ta nói chung. Có lẽ với anh, không chỉ là những chương trình lớn, cả những show ca nhạc hội chợ thì nghệ sĩ càng cần có cái tâm, phải chỉnh chu, vui vẻ và hòa nhã với khán giả hơn vì khán giả là những con người yêu lắm, hâm mộ lắm, háo hức lắm để chạm mặt thần tượng của mình. Bao nhiêu năm cống hiến trong nghề, đến ngày nhắm mắt xui tay, chắc có lẽ người nghệ sĩ như Anh Vũ cũng cảm thấy thỏa lòng, vì có hàng nghìn trái tim đang đau đớn trước sự ra đi của anh. Không chỉ là người nghệ sĩ, Anh Vũ là là người truyền lửa cho một bộ phận lớn chúng ta: một con người dũng cảm chiến đấu 17 năm ròng trước căn bệnh hiểm nghèo, luôn lạc quan, yêu đời, cống hiến hết mình vì nền nghệ thuật nước nhà, không vì cái lợi từ đồng tiền mang lại mà đánh mất cái hồn người làm nghề.
Ảnh: FBNV