Đó cũng chính là cảm xúc thật của Thủy (Iris Cao - nhà văn) và chồng Stuart Fensom (tên tiếng Việt là Minh) thông qua album ảnh "Tôi có yêu một người ở thanh xuân" cùng câu chuyện tình yêu tuổi thanh xuân rực rỡ đang nhận được được rất nhiều sự ủng hộ và chia sẻ của cộng đồng mạng.
Từng yêu tổng cộng 7 người, nhận lời cầu hôn và đăng ký kết hôn tại Mỹ lúc chưa chuẩn bị gì, Iris Cao và chồng, 2 con người tự nhận là "tưng tửng" đã đưa nhau rong ruổi xuyên Mỹ trong 2 tháng trời - "một chuyến đi thanh xuân đẹp đẽ".
Lướt qua 40 tấm hình xuyên Mỹ của nhà văn Iris Cao và chồng, tự nhiên lời của ca khúc "Đưa nhau đi trốn" cứ văng vẳng đâu đó bên tai: "Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng/ Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu.../Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà/Sớm thức dậy ở một nơi xa."
Nhà văn Iris Cao thường được biết đến qua những tập sách Best Seller như: "Người yêu cũ có người yêu mới", "Ai rồi cũng khác", "Thương nhau để đó"..., qua những mẩu chuyện "nhỏ xinh", hài hước được chia sẻ hàng ngày trên facebook cá nhân về một cô gái lấy chồng ngoại quốc, chồng tên là Minh, ở cùng với hai con mèo, nấu đủ thứ đồ ăn Việt trên đất Mỹ và gây chấn động cộng đồng mạng một chút với hành trình lái xe xuyên Mỹ qua hơn 15 vùng trong 70 ngày cùng 2 ba lô quần áo và cái lều...

Iris Cao chia sẻ trên Facebook:
"Chúng mình đã cưới nhau được 2 năm, có 2 con mèo và hàng đống ký ức tuyệt vời. Chúng mình về cơ bản là hai đứa tưng tửng, nhận ra việc giữa bộn bề cuộc đời này lại tìm thấy nhau quả là may mắn vô cùng.
Thế nên vào một ngày cuối tháng 5, hai đứa gác lại toàn bộ công việc để cùng nhau thực hiện hành trình đi xuyên nước Mỹ... Hành trang mang theo là 2 cái ba lô quần áo được cuộn lại để tiết kiệm chỗ, một thùng đồ ăn khô, gia vị, bếp gas nhỏ và một chiếc lều. Sau khi đi gửi Clash ở nhà bạn, chúng mình háo hức với chuyến hành trình dài 2 tháng…”

Iris Cao gọi hành trình này có tên là: "Chuyến đi thanh xuân đẹp đẽ". Quả thực không ngoa khi một người con gái được cùng người mình yêu thương nhất cuộc đời lạc lối, rong ruổi từ North Carolina, đi qua Tennessee, Arkansas, Oklahoma, xuống Texas rồi lại sang New Mexico, Arizona, California, Nevada, Oregon, Idaho, Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Kentucky rồi trở lại về Tennessee và North Carolina. Có thể hơi mạo hiểm một chút, nhưng có làm sao, tuổi trẻ được mấy khi có cơ hội "Chạy con xe anh chở em tròng trành/Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh..."

Để hoàn thành chuyến đi này, hai người đã cùng trải qua ti tỉ những sự cố không lường trước được như "Bể bánh xe giữa sa mạc không người, tới chừng có xe đi qua chạy theo diễn 800 trích đoạn để nó dừng lại giúp", "đêm lạnh thấu xương phải nhảy vào xe mở máy sưởi xong ngồi nhìn nhau run cầm cập nguyên đêm" và phải khiến người khác thán phục nhất chắc phải là kỹ năng sinh tồn giữa sa mạc.

Nhìn hàng dài những cây xương rồng trên biển cát khô khốc chắc ai cũng tưởng tượng nổi được độ nắng nóng của nó. Vậy mà như một người phụ nữ hiện đại xuất hiện giữa sa mạc, Iris Cao vẫn chuẩn bị đủ đồ ăn 3 bữa một ngày, trông cũng rất healthy với rau, cá, và 1 chai nước suối.

Chuyến đi này đã được thực hiện và hoàn thành từ tháng 5 năm ngoái, nhưng đến thời điểm đầu năm nay và đặc biệt là mùa Valentine 2019, nhà văn Iris Cao mới chia sẻ đến tất cả các bạn trẻ, như thổi một cơn gió mát lành xua tan những mệt mỏi, xô bồ của cuộc sống thường ngày, lan toả một thông điệp yêu thương về tuổi trẻ và tình yêu: "Những năm tuổi trẻ nếu đem lòng yêu một ai đó thì hãy cùng nắm tay nhau đi ngắm nhìn thế giới. Mọi thứ trong cuộc hành trình sẽ tạo nên thứ kí ức vô cùng đáng nhớ, nó sẽ là điều những năm tháng về sau dẫu có ra sao nhất định cũng sẽ không hối tiếc." - Nhà văn Iris Cao chia sẻ.

Người ta vẫn thường nói: "Đi bao xa không quan trọng, quan trọng là đi với ai." hay các cặp tình nhân vẫn thường trêu đùa nhau: "Nếu chỉ được chọn một người sống trên hoang đảo, anh có chọn em không?". Dám chắc các cặp đôi đang yêu nhau đều trả lời bằng cái gật đầu. Cũng chẳng có gì lạ, khi đã là của nhau, người ta vẫn thường mong muốn nắm tay người mình yêu đi giữa nhân gian, đi đến tận cùng trời cuối đất, cùng ngắm tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, cùng ngắm ánh hoàng hôn chiều tà trước biển, cùng đi lạc ở một ngóc ngách nào đó rồi lần mò tìm lối về, cùng ồ à trước một bức tranh đẹp trong viện bảo tàng, cùng chụp cho em 1000 tấm ảnh sống ảo để em post facebook hay Instagram.








"Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời, chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời hay gió về, hay bão táp mưa rơi..."
Câu chuyện và những hình ảnh về “Chuyến đi thanh xuân” của nữ nhà văn 8x đang được cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ, truyền cảm hứng đến cộng đồng và không ít bạn đã bình chọn đây là chuyến đi ấn tượng nhất đầu năm. Cuộc sống hạnh phúc quả thật không tính bằng số năm tháng bên nhau mà là những điều trải qua cùng nhau tuyệt vời như thế nào. Chúng ta có thể ngồi yên và yêu nhưng nếu có được cuộc hành trình bên nhau sẽ càng thú vị hơn và tình yêu khi đó là sự thăng hoa, là sự đồng cảm có thể lên đến mức tuyệt đối. Hãy tranh thủ đi đây đi đó khi còn trẻ và hãy đi cùng nhau, trải nghiệm cùng nhau... Có thể bắt đầu từ những nơi rất gần bạn, rồi cố gắng kéo địa lý chuyến đi ra xa hơn một chút. Còn gì tuyệt vời hơn khi chinh phục thế giới cùng với chính người mà bạn yêu thương nhất.
Thế còn bạn, mùa Valentine 2019 này bạn đã có kế hoạch "đi trốn" cùng người ấy chưa?