Hôm nay đã là 28 Tết, người dân sinh sống và làm việc tại Sài Gòn bắt đầu đổ về tứ hướng để rời thành phố về quê đón Tết cùng gia đình. Được biết liên tục vài ngày qua, các khu vực bến xe, bến tàu, sân bay luôn trong tình trạng quá tải, chật kín người dân về quê. Đường phố nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm bởi người dân liên tục di chuyển để kịp chuyến xe về quê.
Do nhiều xe Tết được tăng cường để phục vụ người dân nên tuyến đường ra vào bến xe luôn trong tình trạng kẹt xe kéo dài, có lúc phải chôn chân tại chỗ không nhích được tí nào. Không khí Tết đang rất gần, mặc dù mệt mỏi nhưng mọi người đều háo hức vì được về sum họp cùng gia đình sau 1 năm mưu sinh nơi đất khách.
Trên mạng xã hội những ngày này tràn ngập video về cảnh ùn tắc, kẹt cứng trên các nẻo đường về quê. Video ngắn dưới đây là một ví dụ điển hình cho nỗi vất vả, khó khăn trên đường về nhà của những người con xa xứ
Dường như ai đi xa cũng thấu hiểu cảnh này vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Người nào cũng muốn về nhà sớm hơn một tí cho đỡ kẹt xe nhưng ngặt nỗi công việc bộn bề, không thể bỏ ngang được. Cộng đồng mạng cũng đưa ra những bình luận về vấn đề này.
- Bỏ hết về quê ăn tết thôi mọi người ơi ? Năm con lợn "dí sát mông" rồi!
- Chúc mọi người thượng lộ bình an. Kẹt xe thế này không biết bao giờ mới về được đến nhà.
- Hôm qua mình cũng chen chúc như thế đấy, từ Sài Gòn về Kiên Giang mất hơn 13 tiếng.
- Ngồi ê cả mông nhưng vẫn chưa thấy quê nhà xuất hiện, chỉ toàn người là người.
Đếm ngược 2 ngày nữa là đến Tết rồi. Vui lắm chứ! Tết là dịp để người con xa quê đoàn tụ cùng gia đình sau cả năm bôn ba kiếm sống. Là dịp để bà con, hàng xóm hỏi thăm sức khỏe và dành cho nhau những điều chúc an lành nhất. Là dịp để gặp gỡ, tám chuyện cùng đám bạn thời học trò ô mai. Là dịp… ăn - chơi - ngủ thả ga mà không phải lo bộn bề cuộc sống.
Thế nhưng, Tết, cũng phải chuẩn bị tâm lý cho hàng tá chuyện “nhức cả đầu” mà dường như năm nào cũng lặp đi lặp lại, không phải chuyện này thì là chuyện kia. Nhất là hành trình về quê với biển người mênh mông như thế




Trong đó, trên đường Cộng Hòa (hướng về công viên Hoàng Văn Thụ vào sân bay Tân Sơn Nhất), hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển rất chậm, nhiều người bất chấp nguy hiểm leo lên vỉa hè để nhích từng chút một. Cảnh tắc nghẽn, ùn ứ kéo dài liên tục nhiều giờ đồng hồ khiến người đi đường cảm thấy mệt mỏi, chán nản.


Cứ đến những ngày cận Tết như thế này là đường về quê ăn Tết khá vất vả, vừa cố chen qua khỏi biển người, còn phải xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, túi xách, quà cáp cho gia đình, người thân. Ai cũng mệt mỏi muốn nhanh một tí để về nhà thế nên tình trạng kẹt xe, giao thông tắc nghẽn chắc chắn sẽ xảy ra, chính lí do đó mà đã có biết bao vụ tai nạn thảm khốc, thương tâm. Vì thế, người dân khi về quê cần cẩn thận, tuân thủ luật giao thông và giữ cho đầu óc tỉnh táo để lái xe an toàn.