Jho Low sinh năm 1982 trong gia đình tài phiệt giàu có của đất Malaysia. Từ khi còn là học sinh, Jho Low đã được theo học những ngôi trường siêu danh giá tại Anh và Mỹ. Nhưng chỉ đến khi dùng quan hệ để trở thành một trong những người quản lý quỹ đầu tư nhà nước Malaysia thì Jho Low mới thực sự giàu khủng khiếp và phung phí số tiền tham nhũng để ăn chơi trác táng.

Chi hàng triệu đô để hẹn hò Paris Hilton, Miranda Kerr… làm bạn thân của loạt minh tinh hạng A
Từ khoảng cuối những năm 2000, tỷ phú Malaysia bắt đầu nổi danh ở Hollywood là tay chơi khét tiếng chuyên tổ chức những bữa tiệc điên rồ nhất và mời được các ngôi sao tiếng tăm nhất. Để thể hiện đẳng cấp, Jho Low không tiếc tay chi tiền để được cặp kè với các chân dài hàng đầu Hollywood và các người đẹp trong đó có Paris Hilton và Miranda Kerr… hẳn nhiên cũng không từ chối tiền.
>> Có thể bạn quan tâm: Yang Huiyan (36 tuổi) là nữ tỷ phú trẻ nhất trong danh sách người giàu


Vị đại gia sinh năm 1982 từng liên hệ với quản lý của Paris Hilton và thẳng thắn đề nghị trả tiền để Paris đi chơi với mình. Paris Hilton đã đồng ý đi cùng Jho Low với mức giá khoảng 100 nghìn đô la cho mỗi sự kiện.



>> Xem thêm: Soi tủ đồ hàng hiệu của nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc

Năm 2010, Jho Low theo đuổi mỹ nhân châu Á Tiêu Á Hiên. Để chinh phục người đẹp, Jho Low từng mua hẳn trang bìa một tờ báo để viết thư tình cho cô. Jho thậm chí còn chuẩn bị cho Tiêu Á Hiên một màn cầu hôn hoành tráng tiêu tốn tới 1,2 triệu đô la (gần 30 tỷ đồng) diễn ra trên ốc đảo Palm Jumeirah ở Dubai.

Sau Tiêu Á Hiên, Jho Low tiếp tục hẹn hò với siêu mẫu người Úc Miranda Kerr. Trong khoảng thời gian này, Jho tặng cho người đẹp nhiều món quà có giá trị khổng lồ. Chỉ trong 1 khoảng thời gian, Jho Low đã chi tổng cộng 200 triệu đô la (hơn 4.600 tỷ đồng) chỉ riêng tiền trang sức cho các người đẹp. Một con số quả thật không tưởng.

Ngoài hẹn hò với người đẹp nổi tiếng, Jho Low còn tự đưa mình thành một phần của Hollywood qua việc đầu tư làm phim. Năm 2012, Jho thâu tóm một công ty đầu tư điện ảnh và qua đó rót vốn cho bộ phim giành 5 đề cử Oscar "The Wolf of Wall Street". Đây cũng là cơ hội để Jho làm quen và thành "cạ cứng" với nam diễn viên chính của phim - Leonardo Dicaprio.

Sinh nhật của vị tỷ phú cũng được diễn ra vô cùng hoàng tráng với sự góp mặt của các siêu sao nổi tiếng như Leonardo, Jonah Hill, Jamie Foxx và nữ ca sĩ Britney Spears thì chui ra từ trong chiếc bánh sinh nhật khổng lồ và hát tặng Jho Low.
>> Xem thêm:
- Kinh ngạc trước 10 tỉ phú chưa tròn 25 tuổi của thế giới
- 10 tỉ phú trẻ nhất thế giới sở hữu vẻ quyến rũ khó cưỡng
Cái kết của tay chơi: Bị truy nã, sống chui lủi
Theo thông tin, sau khi vụ biển thủ bị phanh phui, Jho Low đã chạy trốn và toàn bộ tài sản chưa kịp tẩu tán của tỷ phú bị tịch biên. Trong đó có cả chiếc du thuyền Equanimity nổi tiếng trị giá 250 triệu đô la (hơn 5.800 tỷ đồng).

Dù sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn để chinh phục người đẹp, nhưng thứ mà vị đại gia Malaysia nhận được chỉ là những mối tình chóng vánh và hời hợt. Paris Hilton và Miranda Kerr đều đã có nơi nương tựa, còn Tiêu Á Hiên lại chỉ coi Jho như “anh trai mưa”.
Hiện nay lệnh truy nã khẩn cấp đã được ban hành tại Singapore, Malaysia và một số nước châu Á khác nhưng vẫn chưa thể bắt được Jho Low. Có nguồn tin cho biết tỷ phú đã chạy trốn đến một đảo quốc nhỏ, 1 số thông tin lại cho rằng Jho Low đang sống chui lủi và đã phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên để không bị phát hiện...
“Các ông chủ sòng bạc và hộp đêm so sánh những kẻ chi tiền giống những con "cá voi", và chắc chắn Jho Low chính là con cá voi lộng lẫy nhất ở Vegas, New York và St. Tropez” – đó là những từ ngữ người ta dùng để miêu tả Jho trước đây. Nhưng hiện tại, anh ta đã phải nhận lấy hậu quả của những tháng ngày chơi bời, phóng túng, bòn rút công quỹ để thỏa mãn thú vui cá nhân của mình.
Ảnh: Internet