Video dưới đây được quay tại lễ tốt nghiệp của một trường tiều học tại Brazil. Những cô bé trông thật xinh xắn trong bộ váy dạ hội màu xanh tuyệt đẹp còn các cậu bé lại rất đẹp trai khi mặc vest. Mỗi cô cậu bé sẽ được mời một người để tham gia điệu nhảy này với mình, một người bạn, bố mẹ hoặc người thân.


Thế nhưng có một cô bé lại chọn cho mình một bạn nhảy vô cùng đặc biệt, đó là cậu em trai khuyết tật đang phải ngồi trên xe lăn của mình. Khi nhạc bắt đầu nổi lên, cô bé nhẹ nhàng cúi chào và bắt đầu điệu nhảy với em trai. Tất cả những người xuất hiện tại buổi lễ đều bị thu hút và cảm động trước hình ảnh đầy ngọt ngào này.


Cô bé không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng tới điệu nhảy. Kể cả khi chiếc váy bị vướng vào xe lăn, cô bé cũng chỉ nhẹ nhàng gỡ ra rồi lại tiếp tục. Dù đó là ngày vô cùng đặc biệt với cô bé, nhưng em vẫn luôn muốn có em trai bên cạnh để có thể cùng cảm nhận giây phút quan trọng này. Cô bé từng nói với bố mẹ nếu em trai không thể tham dự thì cô bé cũng sẽ không đến lễ tốt nghiệp này.


Tất cả những người có mặt ở đó đều đã khóc vì cảm động. Còn bạn, bạn thấy sao trước tình yêu thuần khiết của cô bé dành tặng cho em trai mình?
(Ảnh: Internet)