Những ngày cuối tuần mãi quanh quẩn Sài Gòn đến chán ngắt. Sao bạn không xách balo lên và hẹn hò cùng “cô nàng” Mộc Châu xinh đẹp.
Nơi nổi tiếng với thác Dải Yếm quanh năm nước đổ mát rượi giữa ngàn xanh, nơi có những đồng chè tươi mơn mơn, hay cánh rừng thông bạt ngàn... Nơi mà bạn có thể gác hết mọi xô bồ ồn ào lại chốn thị thành đề đắm chìm vào thiên nhiên, thả trôi trên "con sông" mang tên thanh bình.

Bạn Toàn Khánh với kinh nghiệm hò hẹn 2N1Đ cùng Mộc Châu chỉ 1 triệu đồng/ người chắc chắn sẽ là cẩm nang cho bạn, nhất là những ai đang có ý định chinh phục miền đất này.
Phương tiện di chuyển:
Bạn có thể đi xe khách từ Hà Nội đến thẳng Mộc Châu hoặc đi xe ô tô. Riêng nhóm bạn Toàn Khánh đi theo nhóm lớp những 23 người nên ô tô 28 chỗ chính là lựa chọn phù hợp nhất. Giá xe cả đi lẫn về tầm 4,5 triệu đồng .Riêng những bạn thích phượt thì xe máy là lựa chọn hoàn hảo nhất, vừa thoái mái lại có thể chủ động tham quan bất cứ đâu mà mình thích. Không gò bó thời gian và vội vàng như đi theo tour.
Nơi ở:
Các dịch vụ lưu trú Mộc Châu cũng khá phát triển. Bạn có thể chọn các nhà nghỉ bình dân với giá phòng tập thể chừng 800 ngàn đồng /8 phòng/ số người đi như nhóm bạn Toàn Khánh. Hoặc chọn các homestay hay nhà nghỉ đều có cả.

Lịch trình khám phá Mộc Châu 2N1Đ:
Ngày 1: Hà Nội – Mộc Châu – Hang Dơi – Rừng Thông – Thác Dải Yếm – Di Tích Tây Tiến
Từ Hà Nội xe sẽ chạy qua Dốc Đá Trắng, Hòa Bình rồi đến bản Lác Mai Châu. Tùy vào thời tiết mà việc di chuyển có thể nhanh hoặc chậm hơn một chút. Nếu trời nắng đẹp bạn có thể ghé qua khu đồi chè hoặc Mộc Châu Arena Village. Nếu trời mưa bạn có thể bỏ qua và đến thảng Hang Dơi. Đến đây bạn nên ăn mặc nhẹ nhàng nhất để đảm bảo có thể chinh phục 200 bậc thang để đến đây.

Điểm kế đến là Rừng thông – thánh địa chụp choẹt của những cô nàng mê sống ảo. Những hàng thông xanh thẳng tắp, nơi đây còn có một hồ khá to nữa, đúng là background tuyệt vời tha hồ thả dáng . Ngoài ra, còn có vườn dâu tây và vườn hoa. Tuy nhiên, có một vài khu bạn sẽ không mất phí, một nơi sẽ mất phí tầm 10 ngàn đồng/người. Đồng thời, ra còn có dịch vụ cho thuê xe đạp, xích lô, đạp vịt trên hồ. Nếu bạn muốn mua dâu tây thì có thể vào vườn dâu gần đó, giá 250 ngàn đồng/kg. Có bán hộp là 80 ngàn đồng/hộp.





Thác Dải Yếm hùng vĩ chính là điểm đến tuyệt đối bạn không nên bỏ lỡ nếu có dịp đến Mộc Châu. Thác nước xanh trong tươi mát và cả một khu đồi hoa rực rỡ đang vươn mình khỏe sắc làm say lòng biết bao bước chân người du hành. Ngoài ra, bạn có thể mua hàng thổ cẩm tại đây với giá rẻ hơn rất nhiều so với trong thị trấn. Giá vé vào đây là 10 ngàn đồng/ người.


Di tích Tây Tiến: Đến đây chủ yếu tham quan nghe về những câu chuyện lịch sử hào hùng một thời vàng son. Tối đến bạn có thể thưởng thức món bê chao, thịt sấy – đặc sản mộc Châu, rồi đốt lửa trại chuyện trò thâu đêm.

Ngày 2: Mộc Châu Happy Land – Làng Chè – Cung đường chữ S – Bản Lác Mai Châu – Hà Nội
Khu Mộc Châu Happy Land có vô số view siêu đẹp, chắc chắn là điểm đến cực tuyệt cho những cô nàng mê chụp choẹt. Trong khu này có cả phòng nghỉ dạng hình ống với nhiều sắc màu rực rỡ, bạn có thể lưu trú tại đây nhưng nhớ phải book phòng trước nhé!





Từ khu Happy Land bạn có thể ghé Đồi chè Trái Tim chỉ cách đó 15km và Làng chè cách chừng 2,3km. Trước khi qua Làng chè thì bạn có thể mua các loại bánh kẹo, sữa, sữa chua Mộc Châu để làm quà như: Kẹo lạc, bánh sữa đặc sản ca cao, kẹo sữa, sữa bánh giá mỗi loại chỉ tầm 20 – 30 ngàn đồng.




Cung đường hình chữ S chính là đoạn đường thần thánh uốn lượn đẹp mê hồn. Bạn có thể leo lên những chỏm đá ở đây để chụp vài tấm để đời.


Cuối cùng là Bản Lác Mai Châu. Đây là một bản có nhà sàn xung quanh dành cho du khách thuê. Những món đồ lưu niệm ở đây rất đa dạng và khéo léo, bạn có thể mua về làm quà cho gia đình hoặc bạn bè. Bạn có thể ăn cơm tại đây với giá cũng không quá đắt đỏ, rồi về lại Hà Nội với guồng sống thường nhật của mình.
Ăn gì tại Mộc Châu:
Đến Mộc Châu nhất định phải thưởng qua vài món đặc sản nức tiếng thơm ngon xa gần của miền đất này. Đó là bê chao, cá suối, thịt trâu gác bếp, khoai sọ mán, cải mèo và cả sữa bò Mộc Châu. Đảm bảo chỉ một lần thử qua bạn tuyệt không thể quên những hương vị này đâu.


Chỉ hai ngày “hò hẹn” ngắn ngủi cũng đủ làm bạn “mê như điếu đổ” một Mộc Châu mang nét đẹp gần gũi, yên bình. Đây chắc chắn là một nơi siêu lý tưởng cho những tâm hồn muốn trốn chạy khỏi thành thị phồn hoa. Bạn còn chờ gì mà không đi nhanh, kẻo lỡ một chút phải chờ đến mãi sau đấy!