Hình ảnh người thân của các anh hùng U23 của chúng ta khi ra sân bay đón những người con của họ về nước chắc hẳn vẫn gây xúc động với công chúng.
Nếu như Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường hay Quang Hải… được người hâm mộ vây đón, hay dù là Phan Văn Đức một mình đứng trong góc tâm sự với mẹ, họ vẫn nhận được những bó hoa chào đón, thì chắc hẳn mọi người sẽ lặng đi khi biết Xuân Mạnh chính là cầu thủ duy nhất không có cho mình được bó hoa nào từ người mẹ ra đón mình ngày hôm đó.
Đó là lần đầu tiên bà Phan Thị Hà - mẹ cầu thủ Xuân Mạnh đi đón người nhà ở sân bay nên bà không hề biết phải chuẩn bị hoa cho con. Nhìn thấy các phụ huynh khác mang hoa rực rỡ, có lẽ mẹ cầu thủ Xuân Mạnh không khỏi hoang mang.
Và rồi khi thấy ở sân bay Nội Bài có bán những bức ảnh của huấn luyện viên Park Hang Seo với giá 5.000 - 10.000 đồng, bà Hà đã chọn lấy một bức ảnh 10.000 đồng có in hình vị HLV.

Khi hai mẹ con gặp nhau, bà vừa khóc vừa giãi bày: “Mạnh à, mẹ đón con mà mẹ không mua được hoa. Mẹ tặng con bức ảnh ông Park để nhắc con lúc nào cũng biết ơn những người thầy dìu dắt con và đồng đội. Con hãy coi ông ấy như người bố đang vất vả ở nhà của mình”.
Bà còn kể lại: “Nghe mẹ nói, Mạnh rất xúc động. Sau giây phút lặng người, con nói: “Con cũng không thích hoa đâu. Mẹ mua ảnh thầy Park tặng con cũng được. Giờ con phải đi đây, mẹ đừng khóc nữa”. Thế là nó đi mất, chúng tôi chỉ gặp nhau được có thế”. Bức ảnh đó đã được Xuân Mạnh gửi lại mẹ để bà mang về nhà cất giữ cho anh.

Biết con hiểu lòng mẹ nhưng trong tâm bà Hà vẫn sợ Xuân Mạnh chạnh lòng. Nhưng có lẽ bà Hà sẽ yên tâm hơn khi biết Xuân Mạnh đã viết trên trang cá nhân rằng: “Mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé vì cuộc đời của mẹ đã có quá nhiều cực khổ rồi. Bây giờ mẹ hãy vui lên vì bên mẹ còn có con là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ. Và bố mẹ cũng là niềm động lực lớn nhất giúp con vượt qua những khi mệt mỏi nhất. Con yêu bố mẹ rất nhiều”.

Nghe câu chuyện xúc động của hai mẹ con cầu thủ Xuân Mạnh tôi đã chẳng thể cầm lòng. Thứ tình cảm thiêng liêng mà cha mẹ dành cho con cái không bao giờ có thể đong đếm được. Có thể bà không tặng được cho anh bó hoa tươi rực rỡ như nhiều gia đình khác, cũng chẳng thể tặng anh điều gì có giá trị vật chất cao sang, nhưng tình yêu mà bà mang tới dành cho Xuân Mạnh là điều vô giá. Hãy cố lên chàng trai của chúng ta, hãy mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ. Hãy cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam viết lên kì tích mới cho lịch sử bóng đá nước nhà.
Ảnh: Internet