Thời buổi công nghệ phát triển, mua bán online cũng trở nên phổ biến và được mọi người ưa chuộng vì sự tiện lợi. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người "treo đầu dê bán thịt chó", khiến cho khách hàng khi nhận đồ xong chẳng biết nên cười hay khóc.

Chỉ cần lấy che bụng là giống người mẫu ngay đó mà.

Người nhái là có thật nha các bạn

Đến khách hàng xinh thế kia mặc vào còn thấy "sai sai" thì phải làm sao.

Hí hửng về bóc gói hàng thì nhận được đôi dép thế này thì các ông bảo tôi đi thế nào?

Đi mua hàng thì nhớ nói rõ số đô nữa cô ạ.

Chắc là do khác màu thôi.

Liệu rằng là váy đi thì nó có biến thành xinh đẹp giống bên trái được không nhỉ.

Khi bạn đặt hoa cưới.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mà thôi.

Khi tôi đặt giày về đi chơi Tết mà lại phải để làm dép trong nhà.

Chả qua là đặt nhầm quán hàng decor thôi chứ gì.

Nếu không cẩn thận với đồ online, rất có thể bạn sẽ biến thành... thảm họa.

Một chiếc áo hai số phận.
Dù đã có không ít “tấm gương gặp tai nạn” khi mua hàng oline trên mạng, thế nhưng, các chị em vẫn bất cẩn, nhẹ dạ cả tin và bị “sập bẫy”. Sự khác biệt giữa hình trên mạng với thực tế vô tình biến mọi người thành thảm họa thời trang. Tới tận nơi, sờ tận tay, xem tận mắt cho vừa ý nhé các bạn. Hãy là người mua hàng thông thái nhất.
Ảnh: Internet