Lau nước mắt cho chính trị gia, chăm sóc người vô gia cư, lập trạm cứu hộ động vật… Những tấm ảnh ngọt ngào về hành động của trẻ em khắp nơi này đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng thế giới vẫn luôn tràn ngập tình yêu thương. Bằng những suy nghĩ hồn nhiên của mình, trẻ em trong các bức ảnh dưới đây đã không ngần ngại hành động khi chúng thấy cần thiết và luôn luôn giữ thái độ tích cực - thậm chí giữa những rắc rối àm chúng có thể gặp phải.

Cậu bé đưa nước cho một cảnh sát chống bạo động trong một cuộc biểu tình ở Baltimore (Mỹ). Cuộc phản đối với chính quyền địa phương ở Baltimore diễn ra rất quyết liệt sau cái chết của Freddie Gray (một người Mỹ gốc Phi) - người đã bị cảnh sát làm trọng thương và tử vong 1 tuần sau khi bị bắt. Sự phẫn nộ của người dân đã lên đến đỉnh điểm và cảnh sát đã phải tập trung toàn lực để ngăn bạo loạn. Giữa thời khắc “dầu sôi lửa bỏng” ấy, một cậu bé da màu đã đem nước đến cho những cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Bé gái người Nhật vô tư lấy khăn giấy lau nước mắt cho một chính trị gia đang khóc trên… màn hình tivi.

Cậu bé Ken 9 tuổi đến từ Philippines đã không ngần ngại tạo nên một trạm cứu hộ động vật ngay trong garage nhà mình, nơi cậu giúp đỡ những chú chó mèo bị bỏ rơi hoặc đi lạc.

“Con gái tôi hỏi rằng liệu nó có thể bán thú bông của mình để quyên góp tiền cho SPCA - một tổ chức ngăn chặn đối xử tàn tệ với động vật hay không? Đương nhiên là tôi đã để con bé làm điều đó”. Và kết quả là:“Cháu đã bán thú nhồi bông của mình để những con thú thật sự được chăm sóc tốt hơn. Cháu xin gửi 4$ ạ”.

Hai cậu bé này đã rất nhanh trí và dũng cảm cứu một chú chó bị ngã xuống mương nước kịp lúc.

Hình ảnh cậu bé kéo chiếc xe đưa bạn đến trường mỗi ngày khiến cho nhiều người rất cảm động khi xem. Quả thật, một người bạn tốt sẽ luôn tìm ra cách để giúp đỡ bạn mình dù bất cứ trong hoàn cảnh nào.
Khi thấy một người đàn ông vô gia cư ngồi co ro bên ngoài nhà hàng, cô bé Ella 8 tuổi đã không ngần ngại đem một đĩa đầy bít tết và khoai tây mang ra mời ông.

Không cần phải là những điều to tát, cô bé này đã cho thấy lòng tốt cũng có thể bắt đầu từ những việc rất giản dị - như là rót nước của mình cho hai ông bà hành khất ven đường dịu bớt cơn khát.

Hình ảnh cậu bé ngồi che dù cho một chú chó lang thang khỏi ướt dưới mưa khiến nhiều người rất xúc động.

Tuy mới chập chững nhưng bé con vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn đang trong lúc "cấp bách" nhất.

"Vàng đen trắng, nước da không chia tấm lòng"... Với trẻ em, màu da chỉ đơn giản là một màu sắc, chúng quan tâm đến niềm vui, những nụ cười và những cái ôm ấm áp hơn.

Một cậu bé đã không ngần ngại cõng chú chó nhỏ của mình qua dòng nước lũ ở Manila, Philippines.

Bức ảnh cảm động này đã nhận được hơn 10 ngàn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ bởi tình bạn đáng yêu giữa những người lao công và ba anh em sinh ba là Heaton, Holden và Wilder này. “Mỗi nghề nghiệp đều đáng quý như nhau” - người mẹ của ba cậu bé đã dạy cho các con bài học ấy một cách chân thực nhất.

“Đứa con gái 2 tuổi của tôi đang trị thương và vỗ về an ủi bạn khủng long của nó”.

“Cháu trai của tôi đã nuôi tóc dài trong vòng 2 năm để nhằm quyên tặng mái tóc ấy cho những đứa trẻ mắc bệnh ung thư”.

Một người lính Mỹ nhận hoa từ một cô bé Afghanistan trong một cuộc tuần tra ở thung lũng Arghandab (Afghanistan).
Những hình ảnh vừa đáng yêu vừa cảm động về lòng tốt của trẻ trên đây sẽ khiến nhiều người lớn chúng ta cảm thấy thế giới này bên cạnh những tiêu cực thì vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp xung quanh mình, phải không bạn!
Nguồn: Brightside