Thông thường, những cuộc biến đổi hình thể ngoạn mục mà chúng ta rất thường nghe nhắc đến đa số đều là từ béo thành gầy, xập xệ thành thon thả, tuy nhiên trường hợp của cô gái này thì ngược lại.
Vào năm 2014, thời điểm tồi tệ nhất khi phải vật lộn với chứng bệnh biếng ăn, cô gái 22 tuổi người California có tên Annalise Mishler chỉ nặng có 27kg dù cao đến 1,7m. Người toàn da và xương, tỷ lệ mỡ trong cơ thể chỉ là 3%, và thậm chí cô còn cận kề với cái chết khi gặp phải rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Cô bị mất kinh suốt 2 năm, mất ngủ, mắc bệnh thiếu máu và ở giai đoạn đầu của bệnh loãng xương, bị suy tuyến giáp, thậm chí mắc bệnh tim.



Không chỉ có thế, cuộc sống của Annalise cũng không có nhiều niềm vui. Ban đầu, cân nặng của cô là ở mức bình thường, sau đó cô cố gắng để trở nên gầy hơn mỗi ngày, nhưng khi đạt được điều đó, cô lại không cảm thấy vui.
“Tôi phải sống với sự từ chối, sợ hãi, lo lắng, và vô vọng,” Annalise cho biết. “Thật buồn cười làm sao khi người ta cứ nói rằng có cơ bụng là sẽ thấy hạnh phúc, rằng ăn ít đi và tập nhiều lên sẽ tốt. Để tôi nói cho các bạn nghe, tôi đã suýt chết khi cố gắng có cơ bụng. Tôi suýt chết khi ăn không đủ mà lại tập quá nhiều. Tôi cũng chưa từng cảm thấy mình xinh đẹp.”
Annalise không chụp một tấm ảnh nào ở thời điểm gầy gò nhất vì đối với cô, đó là những tháng ngày vô cùng khó khăn. Nhưng may mắn sao, cô đã nhận ra được như thế là không ổn nên đã quyết định nhờ các chuyên gia giúp đỡ. Nhờ thế, cân nặng của cô đã dần dần tăng lên, dù hơi chậm chạp. Cô phải ngừng tập một thời gian và bổ sung thêm calo vào khẩu phần ăn uống.



Sau khi cân nặng và nhích đến vùng an toàn, cô bắt đầu tập trở lại và nạp thêm nhiều calo hơn nữa, khoảng 6.500 calo mỗi ngày để tăng cơ và tăng cân. Tuy nhiên, 3 năm dài vật vã với chứng biến ăn đã để lại những hậu quả kinh khủng đối với cơ thể Annalise, cô bị loét dạ dày nghiêm trọng, viêm loét ruột, cường giáp, và tim đập chậm, phải nhập viện để điều trị. Cân nặng của cô lại sụt xuống còn 34kg.
Đến hè năm 2016, cô lại nhập viện tiếp một lần nữa vì bị suy gan và viêm gan tự miễn, khiến cơ thể không hấp thụ được chất béo và nhiều chất dinh dưỡng. Một tháng sau đó, cô phải phẫu thuật tim. Và sau khi phải trải qua đầy đủ mọi loại bệnh tật, cơ thể của Annalise mới bắt đầu hồi phục dần.
Hiện tại, cân nặng của Annalise là hơn 49kg, tất nhiên vẫn còn thấp hơn cân nặng tiêu chuẩn dựa theo chỉ số khối cơ thể BMI (cô cần nặng 53-67kg mới gọi là khỏe mạnh), nhưng cô đã cảm thấy khỏe hơn trước rất nhiều, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.


Annalise cho biết quần áo của cô đã vừa vặn trở lại, xương đã trở nên chắc hơn, hoóc-môn trong người đã quay trở về với mức bình thường. Cơ thể cô giờ tràn đầy năng lượng và cô đã thích thấy ăn uống hơn trước. Vòng ba của cô cũng trở nên căng tròn hơn, và cô còn đi nâng ngực để được đầy đặn hơn.
“Tôi đã trải qua quãng thời gian cực kỳ tăm tối không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ tôi đã được như thế này, với nụ cười nở trên môi, da thịt hồng hào trên người, và niềm vui ngập tràn trên mắt. Bây giờ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Tất nhiên, tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn nhất về tinh thần và thể xác, nhưng giờ thì tôi lại đang sống khỏe mạnh trở lại và cảm thấy rất hạnh phúc.”
Những hình ảnh khỏe mạnh và xinh đẹp của Annalise hiện tại:







Trong cuộc sống, không chỉ có những phụ nữ béo mập, quá khổ mới bị xã hội chê cười một cách độc địa mà còn có cả những cô gái vì nỗi ám ảnh phải gầy, cơ thể phải không có mỡ mới được xem là đẹp mà mắc phải chứng bệnh biếng ăn nguy hiểm chết người. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nhận ra cách sống của mình có ổn hay không, và dù bạn béo hay gầy, quan trọng là bạn sống vui tươi và biết giữ sức khỏe cho bản thân thôi.
(Ảnh: annalisemishler)