Con "búp bê ma ám" từng bị chủ cũ – cô Debbie Merrick rao bán trên mạng, vì cho rằng nó cào xước chân chồng cô, bật chuông báo cháy, tự tháo sợi dây chuyền đeo trên cùng không ít những trò "phá phách" khác, vừa tiếp tục tấn công người chủ mới của nó.

Theo thông tin, Lee Steer - người chủ mới của con búp bê, đã mua đấu giá nó với giá 866 bảng (gần 1000 đô la) trên một trang web buôn bán trực tuyến. Chỉ sau hai ngày con búp bê ở nhà anh, những vết trầy xước do bị cào bắt đầu xuất hiện trên tay bố anh – y hệt những vết cào trên chân người chồng chủ cũ của nó.

Bản thân Lee cũng là một nhà điều tra những hiện tượng kì bí. Anh kể lại rằng: "Sáng hôm ấy, lúc bố tôi xuống nhà và con búp bê còn ở trong hộp, ông ấy đã nghe tiếng gõ trên sàn gỗ. Ông ấy bảo rằng có gì đó bất thường. Sau đó, khi ông đang ngồi xem lại một trong những video quay con búp bê, còn tôi đang livestream trên lầu thì ông ấy bảo mẹ tôi rằng tay ông ấy đau quá. Ông ấy kéo tay áo lên thì thấy 6 vết cào trên tay mình".


Anh cho biết những vết cào trông khá giống những vết cào trên chân chồng của Debbie, gia đình anh vẫn không biết những vết này do đâu mà có. Tuy nhiên bố anh đã tỏ thái độ không vui khi con búp bê hiện diện trong nhà.
Và đó không phải là hiện tượng lạ duy nhất xảy ra trong thời gian con búp bê ở nhà Lee.

Khi gia đình anh đang bàn bạc chuyện nhà cửa, bức tranh có tên "Cậu bé khóc nhè" trên tường nhà anh tự đong đưa. Một bức tranh khác được anh dựng trên sàn, một đêm nọ anh nghe có tiếng động lạ, khi anh bật đèn lên xem thì khung tranh đã rời rạc cả ra.

Trong một lần anh livestream về con búp bê với 35.000 người xem, đèn bỗng nhiên chớp tắt như chập mạch. Những người xem livestream hôm đó đã liên lạc với anh, bảo rằng họ thấy mắt của con búp bê liếc nhìn qua lại.

Không những thế, Lee kể rằng anh đã sử dụng một ứng dụng gọi hồn mà một số người cho rằng các linh hồn có thể dùng được, để hỏi tên con búp bê. Nó trả lời tên nó là Samantha, và khi anh bảo anh muốn chọc tức nó, nó lập tức trả lời: "Đánh Lee".

Tuy nhiên, Lee khá thích thú và thậm chí còn đặt con búp bê cạnh giường anh, cùng với "bảo tàng những thứ bị ma ám" của anh. Anh cho biết đã sẵn sàng để được con búp bê thử thách tinh thần.

Lee tin rằng con búp bê nuôi lòng căm thù những người đàn ông đã có vợ, nên nó mới tấn công chồng Debbie và bố anh, còn anh thì không. Anh không tìm được nguồn gốc của nó nên cũng không biết vì sao nó ghét những người đàn ông đã có gia đình như thế. Tuy nhiên cho đến nay, đã có vài người liên hệ với Lee để tình nguyện được "thử nghiệm" với con búp bê.

Chủ cũ của con búp bê, Debbie Marrick cho rằng cô chẳng ngạc nhiên khi biết tin con búp bê ma tiếp tục gây rối ở nhà chủ mới. Cô cho biết, con búp bê đã cào chân chồng cô, làm đèn chớp tắt nhiều lần và gây ra nhiều hiện tượng lạ trước khi cô kịp bán nó đi; và cô mừng vì đã tống khứ được con búp bê dù có hơi sốc khi nó tấn công ông bố của Lee.
(Nguồn/Ảnh: The Sun và Internet)