04/28/2015 22:15

[Thơ] Người đàn ông mang nụ cười tỏa nắng

Song Nhi Song Nhi

Ngọt ngào là anh tặng cho và... cay đắng cũng từ anh mà có. Người đàn ông mang nụ cười tỏa nắng, nhưng giấu trong lòng băng giá của mùa đông .

[Thơ] Người đàn ông mang nụ cười tỏa nắng

Đừng hỏi em tình ngày cũ còn không?
Sau lần hẹn cuối cùng chiều hôm ấy
Đừng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy
Để cõi lòng thêm phen nữa nhói đau.

Nói chi câu: Hay mình về lại với nhau
Còn lại gì đâu nơi trái tim bé nhỏ
Ngoài vết cắt thật sâu mang tên anh đó
Chẳng thể lành lặn qua bao tháng năm.

Thời gian đã biến tất cả thành kỷ niệm xa xăm
Em vẫn sống vẫn cười anh thấy đấy
Yêu dấu xưa dẫu lắm đong đầy
Rồi có lúc phải cạn vơi.

Đừng trách em vội quên. Người ơi!
Khi anh còn thương nhớ nuối tiếc
Ngày trước anh ra đi không một lời từ biệt
Thì hôm nay em cần gì giải thích những lý do.

Ngọt ngào là anh tặng cho
Và... cay đắng cũng từ anh mà có
Người đàn ông mang nụ cười tỏa nắng
Nhưng giấu trong lòng băng giá của mùa đông .

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Siêu mẫu Thu Hằng: Sáng đi học, tối kiếm tiền
Scroll to top