04/04/2015 13:18

[Review phim] Fast & Furious 7 - hơn cả những mong đợi

Le Hoang Quynh Le Hoang Quynh

Không quá bi lụy và trau chuốt trong từng câu chữ, nó là lời thủ thỉ đầy chân tình, thân thuộc, đầy lưu luyến, nhưng đủ để bạn lặng yên, suy ngẫm.

[Review phim] Fast & Furious 7 - hơn cả những mong đợi

* Có thể bạn thích xem:

Fast & Furious luôn là loạt phim trông chờ nhất của mình từ trước đến giờ. Trong Fast 7, Shaw tìm cách trả thù Dom và nhóm của anh ta vì đã gây ra cái chết của em trai hắn (Owen). Trong Fast 6, Owen - tên tội phạm xuyên quốc gia đã bị nhóm của Dom giết. Bóng ma Shaw đã quay lại và giết chết Han (thành viên trong nhóm Dom), tấn công văn phòng của Hobbs để lấy cắp tài liệu làm anh bị thương nặng. Đồng thời đánh bom nhà Brian. Dom tiến hành săn lùng Shaw để trả thù cho Han và bảo vệ những người xung quanh anh. Nhóm Dom tái hợp và giải cứu cho Ramsey - nữ hacker xinh đẹp chế tạo ra Thần nhãn giúp họ bắt sống Shaw - và những cuộc đua bắt đầu từ đây. 

Nhóm Dom không ngần ngại trải qua các cuộc phiêu liêu từ Tokyo sang Dhabi... Trải qua bao phen thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Shaw bị bắt giữ, nhóm Dom không phải chứng kiến thêm đám tang đồng đội nào.

Phim hay, cảnh quay hoành tráng, mãn nhãn. Chúng ta được thưởng thức một nồi lẩu thập cẩm điện ảnh với đầy đủ các pha hành động mạo hiểm: lắp súng, chuyển xe, cơ bắp, nắm đấm... Xe bay từ trên trực thăng xuống, xe bung dù tiếp đất, trèo vách đá, leo lên cây, lao xuống vực. Toàn siêu xe hạng sang mà cháy nát rã rời không thương tiếc. Súng ống đạn dược, máy bay, tên lửa bắn nhau khói ngợp trời. Phim bom tấn nên xài toàn đồ công nghệ hiện đại nhìn đã con mắt luôn. Nào cảm biến, định vị, thần nhãn... lâu lâu có vài đoạn hài hước đau cả ruột cả rạp cười rầm rầm.

Kịch bản phim cũng không có gì đặc sắc lắm (chắc do coi tới 7 phần nên "lờn thuốc" rồi), có thể đoán trước kết quả nhưng được dàn dựng theo kiểu hành động Mỹ nên có nhiều pha tấn công nghẹt thở, mệt tim. Phim dài nhưng kết cấu hợp lý, logic. Diễn viên nam đẹp trai quyến rũ, dũng mãnh. Súng bắn tả tơi, xe nhào tan nát nhưng các anh vẫn cứ tỏa sáng ngất trời.

Diễn viên nữ sexy gợi cảm, gan dạ... (cả diễn viên quần chúng cũng mặc toàn bikini 2 mảnh nhỏ tí xíu lượn lờ nhức hết cả mắt). Cụ thể Vin Diesel (Dom) thì mặt vẫn lạnh băng, cơ bắp cuồn cuộn, nhấc xe hơi như nhấc đồ chơi, nhưng quyết liệt và ấm áp (nhất là khi anh nhìn Letty). Vai diễn Brian thay thế Paul theo mình là khá ổn, nhưng biểu cảm lại không nhiều lắm. Cũng chỉ đua đua, bắn bắn, và nói vài lời yêu thương với vợ (chắc tại hành động cứ phải im im, lạnh lạnh, kiệm lời thì mới đúng phong cách). Nói chung phần thay thế Paul cho vai Brian như thế cũng vượt ngoài mong đợi của mình.

Phân đoạn giữa Brian chạy thoát khỏi xe buýt đang lao nhanh xuống vực đúng là nghẹt thở, may sao anh chạy quá đỉnh, phi quá đạt và Letty kịp thời cho xe tới ứng cứu nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hay lúc siêu xe của Hoàng tử Dhabi dưới sự điều khiển của Dom dũng mãnh đâm ngang 3 tòa tháp để lấy thần nhãn sau đó rơi tự do xuống đất cả việc Dom bay xe treo mìn lên trực thăng làm nó nổ banh xác là một trong những tình tiết đắt giá nhất của Fast 7.

Tất cả những kịch tính, mạo hiểm, tốc độ và kể cả những khoảng lặng về tình yêu, gia đình, tình bạn, tình đồng đội đã được đạo diễn James dồn hết vào bộ phim. Nghe đồn là ông sẽ tiếp tục làm tới 10 phần, không biết tiếp theo sẽ còn những gì mới mẻ khi Fast 7 gần như đã khép lại hành trình của Brian.

[Review phim] Fast & Furious 7 - hơn cả những mong đợi

Đoạn cuối phim gây cho mình nhiều sức gợi. Đây cũng là đoạn tưởng nhớ về Paul. Cả nhóm ngồi thanh thản trên bãi biển nhìn gia đình Brian chơi đùa với sóng lành. Rốt cuộc sau bao hành trình, hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ là mong có được một nơi để tìm về. Rồi Dom lại đi mà không từ biệt (cũng không thấy Letty đi cùng?). Tới ngã tư Dom và Brian lại gặp nhau (Brian đuổi theo và bảo sao Dom không chào tạm biệt) rồi đi song hành trên một đoạn đường dài, cuối cùng tách làm hai lối đi tách biệt.

Khi lời bài hát See you again vang lên, mình thực sự rất xúc động. Như Dom đã nói bọn họ không cần phải tạm biệt nhau vì có chia tay đâu mà tạm biệt. 

"Lại một ngày dài trôi qua mà không thấy bóng anh, anh bạn. Tôi se nói  tất cả những cảm xúc trong tim khi chúng ta gặp lại. Chúng ta đã đi một chặng đường dài, từ nơi bắt đầu...

Bây giờ tôi thấy bạn ở một nơi tốt đẹp hơn"...

Bài hát dành cho Paul, cho Brian và cho tất cả chúng ta. Không quá bi lụy và trau chuốt trong từng câu chữ, nó là lời thủ thỉ đầy chân tình, thân thuộc, đầy lưu luyến, nhưng đủ để bạn lặng yên, suy ngẫm. Đã từng đi chung một đoạn đường là quá may mắn và hạnh phúc. Từng sát cánh bên nhau, từng hi sinh cho nhau, chiến đấu vì nhau. Những điều đó đã thuộc về khoảnh khắc để ghi nhớ. Đã đến lúc mỗi người tự viết nên câu chuyện của riêng mình. Để có thể kể lại cho nhau nghe vào ngày tương phùng. Đừng nói tạm biệt mà hãy là hẹn gặp lại, ở đâu đó, hoặc một nơi nào đó - trong tim chẳng hạn...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Le Hoang Quynh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
4 mỹ nhân lòng dạ hiểm độc trong phim Hoa ngữ
Scroll to top