Mlog.yan.vn - Nancy Borowick, một nhiếp ảnh gia 28 tuổi đã dành cả một năm trời để ghi lại trận chiến với ung thư của cha mẹ cô.
Thật không may khi chỉ trong vòng một năm, cả cha và mẹ cô đều bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cha cô, Howie bị ung thư tuyến tiền liệt, còn mẹ cô – Laurel, bị ung thư vú. Nancy đã theo dõi và ủng hộ mẹ cô trong suốt hai gia đoạn điều trị đầu tiên. Sự đau đớn của bà trong những lần hóa trị và phẫu thuật đó cũng khiến cô vô cùng đau lòng. Điều đó đã thôi thúc cô lưu giữ lại những khoảnh khắc trong suốt hành trình đó để cô cũng như mọi người biết được rằng, họ đã cố gắng đến nhường nào.

Hai vợ chồng ông Howie luôn sát cánh bên nhau khi họ phải thực hiện các phương pháp điều trị hóa trị liệu hàng tuần tại nơi điều trị chuyên khoa.
Dự án mà Nancy thực hiện được biết đến với tên gọi “Cancer Family, Ongoing” là một series hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc mà cha mẹ cô đã cùng nhau trải qua trong suốt quá trình điều trị. Trong khi hai người kiên trì vượt qua nỗi buồn và những khoảng thời gian đau đớn, thì Nancy đã âm thầm dõi theo họ, lặng lẽ ghi lại những niềm vui, sự hài hước và yên bình cũng như những yêu thương, động viên an ủi mà cha mẹ cô dành cho nhau.
“Bị ung thư là điều không ai mong muốn, và tất nhiên ai cũng biết rằng nó chẳng có gì đáng để vui vẻ cả. Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ với mọi người theo cách của tôi. Tôi không kêu ca phàn nàn, vì như vậy cũng chẳng ích gì. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc này, để muốn mọi người cùng cảm thông chia sẻ, cũng như giữ vững niềm tin với cuộc sống đến giây phút cuối cùng, dù những gì căn bệnh ung thư đem đến cho bạn, gia đình và những người thân của bạn, thật sự kinh khủng”, Nancy chia sẻ.

Howie và Laurel phải đeo vòng tay y tế ghi thông tin tên tuổi của hai người. Đối với họ giờ đây, trông chúng như là nhẫn cưới vậy.

Trong căn bếp nhỏ, Howie đang thả hồn theo một điệu nhảy, với hy vọng có thể đem lại nụ cười cho vợ của mình.

Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc và bình yên trong căn nhà nhỏ của gia đình Nancy. Trong ảnh, Howie đang tranh thủ chợp mắt sau mỗi lần hóa trị. Và Laurel đang đánh thức ông bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

Hình ảnh bà Laurel sau khi thực hiện phẫu thuật cắt bỏ một bên vú.

Trước khi thực hiện một đợt hóa trị liệu, hai vợ chồng ông Howie đã có một chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa ở Florida.

Trải qua nhiều lần điều trị hóa trị, việc bị rụng tóc là điều không thể tránh khỏi. Laurel cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi nhìn thấy tóc cứ mỗi ngày một rụng nhiều hơn. Căn bệnh ung thư đã khiến bà Laurel không còn cảm giác mình là một người phụ nữ nữa, khi mà phải cắt bỏ ngực và từ giã mái tóc dài của mình.

Trong ảnh, Laurel đang chuẩn bị đội một bộ tóc giả mới trong một salon tóc.

Sức khỏe của Howie đã giảm sút nhiều sau một thời gian điều trị. Có lẽ vì thế nên ông mới có thể nổi trên mặt nước dễ dàng như thế này.

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của bộ ảnh. Howie và Laurel đang ôm nhau trong phòng riêng của họ. Hai vợ chồng ông đã sống cùng nhau 34 năm, và cũng thật khó tin được rằng, họ đang phải cùng nhau chống chọi với ung thư. Đây là thời điểm hai người đang trải qua giai đoạn điều trị thứ 4.

Laurel đang lái xe đưa chồng đi điều trị. Và ngược lại, khi đến lượt Laurel điều trị thì Howie sẽ là người lái.

Đây có lẽ là bức ảnh đáng giá nhất đối với nhiếp ảnh gia Nancy, khi cả hai người vẫn có thể đến dự được đám cưới của cô.
Không lâu sau đó, ông Howie đã qua đời với nụ cười mãn nguyện trên môi. Mặc dù rất đau buồn trước sự ra đi của ông, nhưng Nancy vẫn tiếp tục chia sẻ những bức hình lên mạng với mọi người, để những người đang ung thư trên toàn thế giới này hiểu rằng, họ không hề cô đơn trong quá trình chiến đấu với bệnh tật.
Thùy Linh (Depplus.vn/MASK)